Những kiểu tỏ tình "củ chuối"

,
Chia sẻ

Mỹ Dung run cầm cập khi anh chàng hàng xóm tỏ tình: “Nếu em không yêu anh, anh sẽ… bắn chết em”.

Mỹ Dung, 32 tuổi, than phiền rằng cô luôn gặp phiền toái với sự si mê của đàn ông. Trong số đó, cô sợ nhất là màn tỏ tình của anh hàng xóm hồi cô chưa lấy chồng.

Không yêu thì anh bắn

Anh hàng xóm yêu Dung đến phát cuồng. Ngày nào anh hàng xóm cũng sang, trong nhà đông người nên cuối buổi, anh ta luôn tìm cách lôi bằng được Dung ra cầu thang chung cư để nói chuyện riêng, nội dung duy nhất là năn nỉ Dung yêu mình, dù cô nói thẳng là không có tình cảm gì hết.

Dịp 8/3, anh hàng xóm vác bông hồng to tướng sang tặng. Khi Dung tiễn khách, anh chàng lại kéo tay cô ra cầu thang: “Em làm thế nào thì làm, cả đời này anh chỉ yêu được mỗi em thôi. Em phải có trách nhiệm chứ. Nếu em không yêu, anh sẽ bắn chết em, anh nói thật đấy”. Nhìn đôi mắt điên dại của anh chàng lúc đó, Dung sợ run lên. Tối hôm sau, “fan cuồng” của Dung vác súng săn sang thật, nhưng bị anh rể cô chờ sẵn tóm cổ dọa cho một mẻ. Sau đó anh chàng không dám sang quấy nữa, mà phẫn chí bỏ vào miền Nam.

Cũng kiểu Chí Phèo như thế, Cường, một anh chàng có tiếng là đầu gấu, nói với Hương, cô sinh viên 19 tuổi sống ở một xóm trọ thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội: “Em mà không yêu anh thì đừng hòng sống yên được. Đứa nào đến chơi, anh đánh chết hết, bất kể con trai hay con gái”. Kinh hãi quá, cô gái âm thầm kiếm chỗ ở mới thật xa rồi lén xách túi đi giữa đêm, rồi nhờ người quen đến gặp chủ nhà thanh toán và lấy nốt đồ đạc.

Ảnh: Inmagine.

Trong số những người tỏ tình kiểu ăn vạ có cả nữ. Lệ Chi, 21 tuổi, sinh viên một trường nghệ thuật ở Hà Nội, từng nói với người cô yêu: “Nếu anh không đáp lại tình cảm của em, em sẽ ngồi trước cửa nhà anh đến sáng”. Khổ nỗi anh chàng kia thuộc loại cứng bóng vía, chỉ bảo “tùy em” rồi đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, kệ cho cô nàng ngồi ngoài nhắn tin, gọi điện liên tục, đến 1h sáng không trụ nổi đành khóc mà về.

Vũ khí tình yêu là… rác

Trong thời gian “cưa” Liên, sinh viên Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Tùng “bao vây” cô bằng cách tuyên bố Liên là của mình. Trong các buổi tụ tập vui vẻ với bạn bè, anh chàng luôn bày tỏ sự say đắm đối với Liên và quyết tâm chinh phục cô bằng được. “Nếu nàng không yêu ta, ta sẽ thuê 36 cái xe thồ đổ rác vào nhà nàng”, nghe Tùng khôi hài trên chiếu rượu, mọi người cười ầm lên.

Nhưng hóa ra Tùng không nói đùa. Bị tùng quấy rầy quá mức, một tối Liên kiên quyết yêu cầu anh ta đừng bao giờ đến nhà mình nữa. Thế là sáng hôm sau khi mở cửa, Liên cố hết sức mới đẩy cánh cửa ra được, bởi hành lang căn nhà cấp bốn cô thuê ngổn ngang 4 -5 bao tải rác. Tùng đã “giữ lời”, có sai chăng là anh ta không thuê 36 cái xe thồ mà chỉ làm vài chuyến xe máy.

Khi còn học năm thứ nhất tại một trường cao đẳng ở thành phố Nam Định,  Mạnh Trung cũng từng ”xử lý” người trong mộng theo một kiểu rất trẻ con. Anh chàng yêu mê mệt chị gái của bạn thân, hơn mình một tuổi. Săn đón, trồng cây si mãi mà chị chẳng thèm quan tâm, rồi thấy chị để ý một anh khác, Trung “điên” lắm nên nghĩ cách phá. Được bố mẹ chị coi như người nhà nên hôm nào Trung cũng sang, nếu chị và cậu bạn đi vắng thì anh chàng sẽ vừa giúp mẹ chị việc vặt vừa nói chuyện. Rồi như một cậu bé hồn nhiên, Trung “vô tình” kể, nào “chị có người yêu rồi bác ạ, cháu thấy sáng nào cũng chở nhau đi chơi” (thế là bác biết con gái bỏ học), nào là “nghe nói anh ấy nhà giàu và thoáng lắm, chơi mỗi tối mấy triệu bạc, người ta chạy điểm mất mấy trăm nghìn, anh ấy biếu mỗi thầy vài triệu luôn” (thế là bác biết con gái đang yêu đứa chả ra gì)… Thấy chị khóc lóc khổ sở vì bị bố mẹ mắng, cấm đi lại với “kẻ chơi bời” kia, Trung khoái không để đâu cho hết.

Người trong mộng “chạy mất dép”

Lệ Chi, cô gái dọa ngồi cả đêm trước cửa nhà chàng trai không chịu yêu cô, đã tỏ tình bốn lần kể từ khi bắt đầu đời sinh viên, nhưng chưa lần nào thành công, chỉ vì các chàng đều sợ kiểu bày tỏ sấn sổ và kỳ quặc của cô. Trung, bạn học và từng là “đối tượng” của Chi, nói: “Ai cũng khen Chi xinh, hát hay, ăn mặc có phong cách, nhưng kiểu ‘tấn công’ của cô ấy thì con trai bọn em chỉ có chạy mất dép”.

Anh chàng Cường “đầu gấu” khiến giai nhân phải dọn nhà đi lúc nửa đêm, và chàng Tùng “vua rác” đến giờ vẫn cô đơn bởi “chính sách” không ăn được thì đạp đổ của mình, bởi chuyện của họ khá nổi tiếng khiến các cô gái chỉ muốn tránh cho đỡ phức tạp.

Còn Mạnh Trung, ngược lại, đã cưới được vợ sau khi ra trường, có việc làm. Cô dâu dĩ nhiên không phải là “chị”, nhưng chính sự thất vọng với “chị” lại giúp Trung trưởng thành. “Biết người mách lẻo, phá đám là em, chị ấy căm lắm, rủa em rằng cái thứ vừa trẻ con vừa tiểu nhân như mày thì bọn đui què mẻ sứt nó cũng chả thèm. Em đau và nhục quá, nhưng tỉnh ngộ. Đúng là cứ cố ép thì tình yêu không được mà tình bạn cũng mất luôn”, Trung nói.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ