Nhân tình "chơi bài ngửa"

Ngọc Trai,
Chia sẻ

Một số gã đàn ông tưởng bỏ tiền ra là có thể mua được sự chiều chuộng và phục tùng của nhân tình. Thế nhưng, đau đớn thay lại bị chính các cô bồ giăng bẫy ngược lại, khiến các ông một phen lao đao...

Trong cơn giận dữ ngút trời khi vừa phát hiện ra sự thật tày đình về nàng nhân tình mình cưng nựng bấy lâu nay, anh chàng tên Q. (39 tuổi, quận 10, Tp. HCM) đã kể hết câu chuyện của mình như một cách giải tỏa nỗi lòng.

Tôi yêu quý, chăm lo, chiều chuộng cô ta như thế, còn định để cô ta làm phòng nhì, sinh cho tôi thêm đứa con. Thế mà cô ta lại nhẫn tâm giăng bẫy tôi, rồi ruồng bỏ tôi không thương tiếc!” - anh hậm hực mở đầu câu chuyện.

Hóa ra, anh Q. vừa bị mắc lỡm nhân tình. Theo lời anh kể thì nhân tình của anh là một cô gái mới 22 tuổi, quê tỉnh lẻ, nhà nghèo, phải lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Anh gặp cô nàng ở một quán café, thấy cô ta trẻ trung mơn mởn thì thích mê, liền cặp kè và đề nghị bao nuôi luôn. Được nhàn thân lại có tiền tiêu xài thoải mái, không phải còng lưng bưng bê ở quán café kiếm vài đồng bạc, vì thế, không nằm ngoài dự đoán của anh, cô nàng đồng ý ngay tắp lự.

Nhân tình
Anh không ngần ngại mua nhà, tậu xe cho nhân tình (Ảnh minh họa).

Đầu tiên, tôi thuê một căn phòng để cô ta ở, cho tiền tiêu hàng tháng, việc của cô ta chỉ là trang điểm, ăn mặc đẹp và ngọt ngào chiều chuộng mỗi khi tôi ghé thăm mà thôi. Thời gian đó, tôi hoàn toàn hài lòng về sự ngoan ngoãn và phục vụ hết mình của cô ta, nên không tiếc gì cả, còn cho cô ta thêm tiền gửi về nhà. Quan hệ như thế kéo dài gần 1 năm thì tôi ngỏ ý muốn cô ta sinh cho tôi 1 đứa con. Cô nàng đồng ý, nhưng xin về thăm quê một thời gian. Cô ta bảo chưa muốn cho gia đình biết chuyện cô ta làm bồ nhí, sợ mọi người dị nghị, nên thời gian mang bầu sinh con sẽ không về thăm nhà, đó cũng là một quãng thời gian dài nên giờ muốn về thăm trước cho đỡ nhớ. Tôi nghe thấy hợp tình hợp lí nên ‘duyệt’ ngay, còn cho cô ta một khoản để về quê. Lần đó, cô ta về cỡ nửa tháng rồi lên. Không lâu sau, cô ta mang bầu” - anh giận dữ kể lại.

Anh Q. bảo, khi cô ta mang bầu, anh chắc mẩm cô ta có đứa con thì sẽ trung thành với mình cả đời, nên không tiếc dốc hầu bao mua cho cô nàng một căn nhà vừa tiền để ở cho yên ổn. Rồi cô nàng sinh một thằng cu kháu khỉnh, anh Q. vui mừng như điên, chu cấp hết thứ nọ thứ kia cho cô ta, còn tậu một con xe tay ga làm quà tặng. Nhưng ai ngờ, khi đầy tháng thằng bé xong thì có một nhân vật lạ bỗng xuất hiện trong căn nhà anh mua cho cô nàng, ngặt nỗi cô ta lại giới thiệu đó là chồng cô ta, và thằng cu chính là con trai của 2 người họ.

Tôi uất ức, định cho cô ta 1 trận thì cô ta quẳng ra trước mặt tôi tờ giấy đăng kí kết hôn của 2 đứa chúng nó từ cách đó mấy năm trời rồi, và tờ xét nghiệm ADN cho kết quả đứa bé là con của thằng cha kia!” - anh cao giọng đầy căm hận nói.

Sau hôm đó, anh Q. mới nhận ra nhân tình của anh đã âm mưu lừa phỉnh anh ngay từ những ngày đầu tiên. Cô ta lấy chồng ở quê từ những năm 18, 19 tuổi, nhưng kinh tế quá khó khăn, chồng thì bệnh tật phải chạy chữa nên cô ta đành phải lên thành phố kiếm việc làm. Ai ngờ gặp ngay anh Q. với lời mời gọi hấp hẫn, ban đầu cô ta chỉ định cặp kè kiếm ít tiền gửi về nhà cho bố mẹ và chữa bệnh cho chồng. Nhưng khi anh đề nghị cô nàng sinh con thì cô ta đã rắp tâm lừa anh để kiếm căn nhà trên thành phố. Lần cô ta về quê, chính là đã tính toán thời điểm để có bầu với chồng. Sau đó lên lại thành phố với anh Q. tiếp tục kế hoạch sinh con như bình thường.

Đẻ xong, kết quả xét nghiệm cho thấy chính xác đó là con của chồng thì cô nàng quyết định lật bài ngửa để cắt đứt với tôi và đón chồng lên cho gia đình nhà chúng nó được đoàn tụ” - anh Q. nói, cay đắng, phẫn uất tưởng chết đi được.
 
Anh H. (42 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự anh Q. khi bị chính ả nhân tình mình yêu chiều chơi xỏ một vố đau điếng. Đó là nỗi đau thầm kín mà anh không bao giờ muốn tiết lộ cho ai biết, vì kể ra cũng chỉ khiến thiên hạ cười vào mũi anh mà thôi. Nhưng trong một lần trên bàn nhậu, anh đã không kiềm chế được tâm sự hết mọi chuyện.

Tôi quen cô ta rất tình cờ ở một cửa hàng ăn uống. Tôi đi tiếp khách, cô ta đi ăn với bạn, qua vài câu trêu ghẹo, hỏi han, thế là quen. Nhìn cô ta trắng hồng, mắt lúng liếng, lại trẻ trung, giọng nói ngọt ngào, tôi cũng bị xao động. Hỏi thăm ra mới biết, cô ta từ quê ra thành phố làm thuê, cuộc sống khó khăn trăm về. Đến thăm căn phòng trọ tồi tàn mà tôi cũng thấy xót thương, liền ngỏ ý muốn chăm lo cho cô ta. Thực lòng mà nói, vợ ở nhà ‘xuống cấp’ nghiêm trọng nên tôi cũng muốn có chỗ khác để ‘nâng cao chất lượng đời sống’” - anh H. giọng ngà ngà hơi men kể lại câu chuyện.  

Nhân tình
Sau này anh mới biết, cô ta đã lên kế hoạch lừa tình lừa tiền của anh ngay từ đầu (Ảnh minh họa).

Qua lại với cô nàng tầm nửa năm, anh H. nói rằng bản thân hoàn toàn hài lòng. Cô ta rất biết điều, không bao giờ làm phiền cuộc sống của anh, và cũng chẳng bao giờ có quan hệ mờ ám với bất kì người đàn ông nào khác. Chính thế, nhân một vụ trúng quả, anh đã không tiếc tậu cho nhân tình một căn nhà ở ngoại ô, tuy xa trung tâm nhưng xinh xắn và có vị thế đẹp.

Anh H. cho hay, từ đó anh đã có chốn đi lại, cuối tuần có thể ra ngoại thành nghỉ ngơi sảng khoái bên nhân tình, để cô nàng phục vụ đến tận răng. Nhưng những ngày vui như thế lại kéo dài chẳng bao lâu. Tầm nửa năm sau ngày anh tậu nhà cho nhân tình thì đột nhiên… chồng cô ta xuất hiện.

Cuối tuần đó cũng như bao cuối tuần khác, tôi phóng xe đến chỗ nhân tình, định bụng vui vẻ với bồ. Ai ngờ bắt gặp ngay một gã đàn ông lạ mặt ở trong chính căn nhà tôi mua cho cô ta. Đau đớn hơn, cô ta giới thiệu đó là chồng danh chính ngôn thuận của cô ta, còn gã kia thì hằm hè đe dọa nếu tôi không lập tức tránh xa vợ hắn ra thì sẽ cho tôi ra bã. Và bằng chứng những kẻ đó đưa ra chính là tờ giấy đăng kí kết hôn rành rành dấu đỏ không thể chối cãi được, và thời gian đăng kí là… 5 năm trước" - anh H. nghiến răng kèn kẹt thuật lại cuộc đụng độ nhớ đời của mình với vợ chồng cô bồ.

Anh H. chán nản kể, sau này anh mới biết, cô ta đã lên kế hoạch lừa tình lừa tiền của anh ngay từ đầu. Anh tưởng cô ta chưa chồng, ai ngờ 2 kẻ đó đã cưới nhau ở quê, rồi anh chồng đi xuất khẩu lao động 3 năm, còn cô ta ở nhà lên thành phố kiếm việc. Thế là, chồng thì đi kiếm ăn nơi xứ người, vợ ở nhà cũng có kiểu “kiếm ăn” của vợ, thậm chí có khi còn thu hoạch hơn cả chồng ấy chứ.

Mắc bẫy mà không dám kêu, không được ai bảo vệ, đó thật là một bi kịch” - anh nhăn nhó, khổ sở nói.
Chia sẻ