Nhan sắc lộng lẫy của vợ

HPGĐ,
Chia sẻ

Em ơi! Đâu rồi nhan sắc lộng lẫy một thời của em? Trước mắt tôi giờ đây chỉ là một người đàn bà trông khắc khổ, già nua trước tuổi.

Chiếc vai quá khổ, tấm thân đẫy đà càng ục ịch bên trong những chiếc áo len, áo khoác mùa đông, dáng người thấp lùn giấu trong chiếc váy rộng thùng thình nên trông càng dúm dó hơn. Còn gương mặt thì phì phị, u lên từng múi thịt lấp dần cái miệng xinh xinh và đôi mắt bồ câu lúng liếng một thời.

Ngày trước Huệ nhỏ nhắn, xinh xắn, nước da trắng hồng, gương mặt trái xoan càng nổi bật bởi đôi mắt bồ câu long lanh, ướt át dưới đôi mi dài cong thanh tú. Cái miệng Huệ vừa xinh vừa tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười làm mê hồn người vì được điểm xuyết bằng má lúm đồng tiền. Huệ xưa là thế, còn bây giờ Huệ nhan sắc không những đã tàn phai mà chẳng còn một chút gì gợi nhắc vẻ duyên dáng, xinh tươi ngày nào.

Thời gian đã làm tàn phai nhan sắc của Huệ, song tốc độ sẽ không đến mức như thế nếu bản thân người con gái có nhan sắc biết giữ gìn và tấm nhan sắc ấy được cuộc đời, nhất là phía khác giới trân trọng, trau chuốt.

Ảnh minh họa

Ngày ấy Thái tuổi ngoài 20, tốt nghiệp Đại học về làm việc tại một doanh nghiệp được chừng vài năm thì Huệ cũng tới làm việc. Huệ tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ tiếng Anh nên được nhận vào làm phiên dịch trong lúc công ty đang rất cần. Cô như một thứ của quý hiếm khiến mọi người quý mến, nể trọng. Nhưng mặc dù vậy thì sự gây ấn tượng hơn cả của Huệ với mọi người trong doanh nghiệp, đặc biệt là đối với nam giới lại là ở nhan sắc lộng lẫy của Huệ.

Nhan sắc ấy cộng với khả năng học hành, vị thế chuyên môn là những điều kiện để cho Huệ tiến bộ trong công danh, sự nghiệp cũng như tạo dựng được một cuộc sống đủ đầy tình yêu và hạnh phúc. Khi đó Huệ mới ra trường, nên còn nhiều trong sáng, cô không phải là không biết mình có lợi thế về nhan sắc, song cũng đã định hướng cho lợi thế đó qua khai thác, tận dụng một cách lành mạnh, không vượt qua khuôn khổ đạo đức.

Sẵn truyền thống đạo đức từ một gia đình cha dạy học, mẹ làm ruộng ở làng quê, nên khi học Đại học cũng như khi bắt đầu đi làm, cô đã vượt qua được rất nhiều sự tán tỉnh, muốn dùng tiền mua bán, đổi chác của những kẻ có chức quyền, háo sắc.

Huệ đã chọn Thái vì Thái đẹp trai, tốt tính, có gia đình ngay tại Hà Nội tuy không thực giàu có, nhưng cũng có thể tạo dựng cho con cái cuộc sống đầy đủ, có nơi ăn chốn ở hẳn hoi. Tuy trong công ty khi đó cũng có nhiều chàng trai thích Huệ, cũng có những người đàn ông đứng tuổi choáng ngợp si mê Huệ, nhưng khi thấy Huệ yêu Thái, họ thấy hợp lý nên tán thành, ủng hộ chứ không cản trở, quấy phá theo kiểu không được ăn thì đạp đổ. Duy chỉ có ông Lại, quyền giám đốc, người nổi tiếng mê gái đẹp nên trước một nhan sắc lộng lẫy như Huệ, ông chẳng dễ bỏ qua. Có điều là lúc ấy ông ta còn là quyền giám đốc nên ít nhiều phải giữ gìn.

Đến khi được chính thức làm giám đốc, ông Lại bắt đầu tấn công Huệ, quyết chiếm đoạt. Còn Huệ tâm tính cũng đã đổi thay, nhất là quan niệm về lợi thế nhan sắc. Bị nhiều người bao vây tán tỉnh, thổi phồng thêm vai trò của nhan sắc, dèm pha Huệ yêu và lấy một gã trai lương thấp, con đường công danh mờ mịt, thăm thẳm như Thái thì phí cả một trang nhan sắc, dẫn đến chỗ Huệ thấy vai trò của nhan sắc có thể khai thác để lập công danh và làm giàu. Và cô đã chọn ngay ông giám đốc cho mục tiêu của đời mình.

Sự tính toán của Huệ hợp với ý đồ chiếm đoạt Huệ của lão giám đốc già sắp đến tuổi nghỉ hưu khi lão ta đưa Huệ lên làm thư ký riêng. Thái không tán thành việc này vì như thế Huệ sẽ khó mà thoát khỏi phải làm bồ nhí của sếp, nhưng Huệ quyết tâm nhận làm. Tuy còn yêu Thái, nhưng để thực hiện việc lợi dụng tối đa sếp, cô yêu cầu Thái kín đáo giữ gìn tình yêu, coi như hai người đã không còn yêu nhau. Thái nhẫn nhịn đến thế mà vẫn còn bị sếp ghen tuông, gây khó, trù dập.

Dù biết Huệ đã thuộc về sếp, nhưng do vẫn còn rất yêu Huệ nên Thái yêu cầu Huệ chấm dứt quan hệ với sếp và hai người sẽ chuyển đi làm việc ở nơi khác. Nhưng Huệ không nghe vì con đường công danh của cô đang trên đà thăng tiến dưới sự “bảo kê” của sếp. Chức trưởng phòng Maketing, rồi phó giám đốc sẽ thuộc về cô trong nay mai. Giám đốc Lại còn mua cho Huệ một căn hộ sang trọng ở khu chung cư cao cấp.

Không chịu nổi thái độ của Huệ, Thái quyết định đi xa để quên Huệ. Thái vào một tỉnh Nam bộ làm ăn, gặp được một người con gái tha thiết yêu và giúp đỡ cả về nghề nghiệp lẫn tiền vốn làm ăn. Thành đạt trong kinh doanh, anh ra đón bố mẹ vào Nam ở, từ đó không gặp lại Huệ nữa. Mãi đến hôm vừa rồi, Thái ra Hà Nội dự hội chợ triển lãm, gặp lại một người bạn ở công ty cũ. Qua người bạn, Thái được biết, sau khi Thái đi, Huệ càng bị lão sếp già điều khiển, lấy chồng làm tấm bình phong song vẫn phục vụ tình ái của lão và làm mỹ nhân kế trong các thương vụ lờ lãi cao song khó thực hiện.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, một lần Huệ trong vai dâm phụ đã bị vợ gã gian phu bắt quả tang. Chồng Huệ bỏ Huệ với hai đứa con thơ dại do nghi ngờ hai con không phải của mình và không hề quan tâm đến mẹ con Huệ nữa. Trong khi gia đình tan đàn xẻ nghé thì cũng là lúc lão giám đốc già đến tuổi nghỉ hưu, công ty lại tuyển nhân viên trẻ mới, nhiều người có ngoại ngữ tốt, không cần phiên dịch. Ban giám đốc mới sắp xếp Huệ xuống làm nhân viên hành chính, từ đó Huệ phải một thân một mình chật vật nuôi hai đứa con.

Sóng gió cuộc đời cùng những vất vả, lo toan mưu sinh, bươn trải, nhan sắc Huệ đã vội tàn phai khi chưa đến tuổi 50. Thế mới biết, nhan sắc chẳng khác gì con dao hai lưỡi, những ai không biết trân trọng, giữ gìn, sử dụng với mục đích chân chính, nó sẽ quay lại làm hại thân chủ.

Chia sẻ