Nhà có bố mẹ chồng “hết ý”

Oải hương,
Chia sẻ

Không những có bố chồng tuyệt vời mà mẹ chồng cũng "hết ý". Vì thế với những nàng dâu này, không hề cảm thấy mệt mỏi tí nào khi ở nhà chồng.

Mỗi khi ai đó nhắc tới bố mẹ chồng, Hải (28 tuổi) chắc chắn phải lanh chanh vào khoe bằng được. Bởi không khoe sao được khi nhà Hải có bố mẹ chồng phải nói là “hết ý”.

Từ ngày yêu chồng đến nay ở nhà chồng đã được 3 năm, chưa bao giờ người phụ nữ này cảm thấy mệt mỏi với bố mẹ chồng. “Ngay từ trước khi cưới, mình đã được chồng hay dẫn về nhà liên tục. Mãi sau mình mới biết, đó là ý của mẹ chồng. Mẹ chồng bảo anh dẫn mình về nhà nhiều cho mình làm quen với nếp sống của gia đình chồng và quen với mọi người trong nhà. Chính nhờ điều này mà sau khi về làm dâu, thật sự mình không bị bỡ ngỡ, mọi thứ cảm thấy vẫn không có gì thay đổi. Nhất là bố mẹ chồng mình trước và sau khi cưới luôn như một. Họ đối đãi với con dâu với một thái độ chân thành không thay đổi” - Hải vui sướng kể.

Ngày cưới Hải, mẹ chồng Hải còn lo lắng mua vàng cho con dâu trước cả mẹ đẻ: “Từ khi định ngày cưới, mẹ chồng đã í ới gọi điện cho mình hỏi về kiểu kiềng vàng yêu thích. Mình ngại nên bảo mua sao cũng được. Mẹ bảo rằng, kiềng vàng là của mình, mẹ mua cho mình tức là của mình. Nếu không nói quan điểm chỉ thiệt. Và rồi, mình buộc phải chở mẹ chồng đi mua vòng kiềng. Bà chọn cho đúng kiểu kiềng mình thích. Sau đó, ngày cưới mẹ chồng lên đeo cái kiềng vàng ấy cho mình mà cả họ trầm trồ khen đẹp. Mãi sau mình mới biết, chiếc kiềng ấy tận 5 chỉ. Mình ngại vì làm mẹ tốn kém quá”.

Khi đám cưới được tổ chức xong, tuy bố mẹ chồng Hải nhận bóc thùng tiền cưới. Song, ông bà vẫn lọc ra những phong bì nào là khách của bố mẹ thì giữ. Những phong bì còn lại của 2 vợ chồng, họ đưa cả cho 2 vợ chồng Hải nguyên phong bì chưa bóc để 2 người tự kiểm và ghi chép.

Nhà có bố mẹ chồng “hết ý” 1
Từ ngày yêu chồng đến nay ở nhà chồng đã được 3 năm, chưa bao giờ người phụ nữ này cảm thấy mệt mỏi với bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Sau cưới, bố mẹ chồng cũng có ngay một cuộc họp gia đình cho 2 vợ chồng Hải ăn riêng (nhưng chung nhà). Tuy nhiên, thấy nhà neo người, bố mẹ chồng tốt nên Hải nằng nặc xin bố mẹ được ăn chung: “Mang tiếng ăn chung và sáng phải ăn ở nhà bởi nếp nhà chồng đã vậy từ trước, nhưng mình không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Mẹ chồng không bắt con dâu dậy nấu nướng nên cứ ngủ dậy là đã thấy mẹ nấu nướng đồ ăn hết cho cả nhà rồi. Món ăn thì thay đổi liên tục, khi bún, khi phở, khi bánh đa cua, khi trứng ngải cứu… Những hôm thích ăn gì buổi sáng thì chỉ cần buổi tối hôm trước nói với mẹ là sáng mai có ngay món đó. Hôm nào vợ chồng muốn đổi gió ra ngoài ăn cũng chỉ cần báo với mẹ là được”.

Đặc biệt, nàng dâu này còn bao lần cảm động với sự quan tâm của bố mẹ chồng dành cho mình: “Mình mới sinh con và đi làm được 2 tháng nay thôi. Vì thế người ngợm còn chưa về phom dáng. Mẹ chồng nhìn con dâu tăng 5-6kg như vậy nên lo mình hơi béo. Với vóc dáng như vậy, mẹ bảo mùa nóng như này đi làm sẽ nóng và khó chịu lắm. Sợ mình không chịu được nên mẹ chồng phi ngay ra chợ mua liền mấy mảnh vải lanh và vải thun. Và trong 1 buổi chiều nóng nực, mẹ bắt bố chồng trông cháu để bà cặm cụi ngồi trong nhà kho nóng hầm hập may cho con dâu trước 1 bộ mặc ở nhà cho mát. Sau đó, bà còn giặt giũ, phơi phóng luôn để tối mình về có cái mặc ngay. Còn lại, bà bảo sẽ túc tắc may sau. Bà còn nói sẽ cố may cho 2 cái váy thun suông để con dâu mặc đi làm cho thoải mái. Hôm ấy về, cầm bộ quần áo mẹ may mà mình cảm động suýt khóc” - Hải rưng rưng kể về ân tình của mẹ chồng.

Cũng chưa bao giờ có thể phàn nàn được bất cứ 1 câu gì về bố mẹ chồng là Ly, 27 tuổi (Hà Đông, Hà Nội). Ở nhà chồng mới hơn 1 năm nhưng người con dâu này luôn vô cùng hài lòng về cuộc sống của mình ở nhà chồng.

Ly hãnh diện kể: “Mình may mắn có được bố mẹ chồng tâm lý và yêu thương con dâu. Bố chồng mình thì đi công tác ở đâu về cũng có quà cho con dâu. Ông cũng biết mình và mẹ chồng đều vụng nấu nướng nên ở nhà nếu muốn ăn món gì ngon, bố toàn vào bếp dành nấu. Mình là con dâu chỉ có mỗi việc đứng cạnh phụ giúp bố, học hỏi thêm chứ không phải nấu món gì. Ăn xong thì nhận nhiệm vụ đi rửa bát. Thậm chí có lần mệt, mẹ chồng còn bắt mình đi nằm nghỉ để đấy mẹ rửa cho. Nói chung bố mẹ chồng mình tuyệt hết chỗ chê”.

Lấy chồng được 4 tháng thì bố mẹ chồng Ly mua nhà cho 2 vợ chồng trẻ được ra ở riêng để tự lập. Nhưng dù con đã ở riêng nơi khác cách nhà chồng 17km, song cuối tuần nào dù mưa gió vợ chồng Ly cũng thích đàn đúm dắt nhau về nhà chơi với bố mẹ: “Cứ đến thứ 6, mẹ chồng đã gọi điện nhắn nhủ về nhà bà nấu cho món này món kia ăn. Cuối tuần nào mà chưa thấy con dâu gọi điện thoại là mẹ chồng lại gọi hỏi thăm ngay vì sợ chúng mình bận việc, hoặc lo chúng mình ốm”.

Rồi những cuối tuần về nhà chồng, dù Ly cũng đã 27 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ chồng chăm như con nít: “Sáng ra, trước khi đi chợ, mẹ chồng luôn hỏi cả nhà ăn gì để mẹ mua. Vì thế, về nhà chồng, con dâu là mình suốt ngày được ăn luôn miệng vì đồ ăn vặt mẹ mua lúc nào cũng chất đầy trong tủ. Rồi ngủ trưa dậy, cứ ngồi ngoài ngõ với mẹ buôn, có hàng quà nào đi qua, mẹ chồng cũng gọi vào nói mua cho con dâu ăn. Nhiều khi thấy mẹ quan tâm và hết lòng chăm sóc như con đẻ mà mình thấy ngại”.

Có mẹ chồng luôn coi con dâu như con gái trong nhà như thế, Ly hạnh phúc nhiều lắm. Ly mới mang bầu 3 tháng nhưng mẹ chồng toàn một tay chăm sóc con dâu từ A-Z: “Nào thì mẹ mua thức ăn tẩm bổ cho mình. Lúc lại mua cho cái váy đẹp, đôi quần lót. Lúc thì nhắc mình uống sữa bầu, rồi uống viên sắt. Lúc lại nhắc mình sắp tới vụ phải đi tiêm phòng. Nói chung lần đầu bầu bí lớ ngớ mà có mẹ chồng chăm lo từ A-Z, mình hạnh phúc cực”.

Nhà có bố mẹ chồng “hết ý” 2
Có mẹ chồng luôn coi con dâu như con gái trong nhà như thế, Ly hạnh phúc nhiều lắm. Ly mới mang bầu 3 tháng nhưng mẹ chồng toàn một tay chăm sóc con dâu từ A-Z (Ảnh minh họa)

Khó quên nhất với Ly có lẽ cũng là một lần về nhà chồng mới đây. Hôm ấy, chồng Ly có việc bận đột xuất ở công ty nên không về được. Vì vẫn thích về nhà chồng nên Ly tự đi xe máy mười mấy cây số để về: “Một mình về, mẹ chồng lại mua cho bao nhiêu thứ cho ăn. Vậy mà sáng hôm sau mình đi, mẹ chồng còn theo ra đầu ngõ và dúi cho mình 1 triệu. Đúng lúc ấy có thằng em trai chồng đi ngang qua. Sợ mình xấu hổ, mẹ giấu vội tay ra sau lưng sợ em chồng nhìn thấy mẹ cho chị dâu tiền. Mình không nhận nhưng mẹ cứ bảo cầm lấy lên mua thêm đồ ăn vặt mà ăn cho đỡ nhạt mồm miệng”.

Nhắc tới bố mẹ chồng tuyệt vời như vậy, Ly hạnh phúc bảo: "Có bố mẹ chồng coi con dâu như con gái trong nhà. Làm gì không đúng thì ông bà vẫn nhẹ nhàng chỉ bảo. Lại được chiều chuộng và yêu thương nên mình thấy sung sướng và tự hào lắm. Thật sự có bố mẹ chồng như thế, mình như đang có cả thế gian trong cuộc sống này vậy”.

Chia sẻ