Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn

,
Chia sẻ

Anh bảo tôi hỏi người khác xem yêu nhau 7-8 năm mà chỉ làm “chuyện đó” vài lần, lần nào cũng không đúng nghĩa thì có ai tin không. Anh nói “nhịn” lâu quá thành lãnh cảm với phụ nữ.

Tôi và anh yêu nhau từ khi chúng tôi học hết lớp 12, tính đến nay thì cũng được 8 năm rồi, tôi hiện nay 27 tuổi và anh ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Trong thời gian yêu nhau có rất nhiều chuyện xảy ra, vui buồn đều có đủ nhưng chúng tôi đều vượt qua.

Thời gian cứ thế trôi, đến năm thứ 5, anh thỉnh thoảng vẫn hay muốn chuyện đó, nhưng tôi đã cản và chúng tôi chỉ xảy ra chuyện đụng chạm thôi. Đến năm thứ 6, chúng tôi mới bắt đầu làm “chuyện đó”, tuy nói là làm “chuyện đó” nhưng theo ý nghĩa thực sự thì chúng tôi vẫn chưa làm.

Có một chuyện đã làm chúng tôi hay lục đục vào năm thứ 6 này (năm 2008). Đó là tôi bắt gặp anh ngồi trong công viên với một cô gái vào một buổi tối thứ bảy (ngày đó bình thường tôi và anh cùng nhau đi chơi nhưng hôm đó anh nói bận công việc nên không đi được). Anh giải thích với tôi rằng không có gì. Nói qua nói lại rồi anh xin lỗi và thề thốt rằng không có chuyện gì với người con gái đó hết, chẳng qua là một nhóm bạn đi chơi mà không có xe nên 2 người ngồi đó để đợi những người khác đến.

Từ sau chuyện đó xảy ra, tôi như một con người hoàn toàn khác. Tôi hay nghi ngờ anh, làm gì tôi cũng nghi ngờ liệu anh có lừa dối tôi nữa không (lúc đó tôi cảm thấy xung quanh mình toàn là giả dối vì từ trước giờ tôi luôn tin tưởng anh và không bao giờ anh lừa dối tôi). Tôi hụt hẫng, đau khổ… và từ đó tôi với anh thường xuyên cãi nhau hơn (vì từ lúc đó tôi trở thành một người rất nhạy cảm).
 

Và thời gian vừa qua (từ tháng 4/2010), chúng tôi cãi nhau, xa nhau 2 tuần. Đây là thời gian xa nhau dài nhất trong các lần cãi nhau (vì bình thường chỉ 1-2 ngày là anh đến làm lành). Và chúng tôi lại làm lành, nhưng những cử chỉ yêu thương hay cách gọi thông thường của anh dành cho tôi không còn, mà thay vào đó là sự hững hờ, nhạt nhẽo….

Anh nói rằng do công việc nên anh mới vậy, nhưng tôi không tin điều đó. Vì những năm qua cũng có nhiều thăng trầm nhưng anh không bao giờ thay đổi như vậy. Những điều này đã làm tôi thêm mệt mỏi và một lần nữa tôi quyết chia tay anh. Tôi trả anh những vật kỷ niệm, viết cho một bức thư để nói hết những gì tôi nghĩ và chúc anh bình an.

Anh nói sẽ viết lại cho tôi một bức thư để hiểu anh đang suy nghĩ gì. Mọi người biết không, tôi mong đợi bức thư này từng ngày vì tôi muốn biết điều gì đã làm anh thay đổi thế này, thế nhưng tôi đợi không thấy và nhắn tin hỏi anh, anh hẹn vài ngày nữa mới hoàn thành bức thư, và tôi lại đợi… Cứ thế vài lần hẹn, tôi cũng không nhận được thư.

Trong lần chia tay này, anh không hề nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện cho tôi và trong tôi thì lúc nào cũng rất nhớ anh. Không muốn mọi sự cố gắng giữ gìn tình yêu của mình đến ngày hôm nay bị phá vỡ nên tôi dịu lòng xuống và thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, anh cũng nhắn lại trả lời tôi.

Tôi hẹn gặp nhau và anh đồng ý, thế nhưng khi đến ngày hẹn anh lại nhắn tin hỏi tôi là “đâu có chuyện gì đâu mà nói, anh thấy mọi chuyện bình thường mà”, nhưng tôi vẫn quyết với anh rằng cần nói chuyện. Vậy là chúng tôi gặp nhau và nói chuyện nhưng tôi hơi bất ngờ rằng chính “chuyện ấy” là vấn đề của anh. Anh nói rằng bức thư anh muốn gửi cũng là vì chuyện này nhưng nó khá tế nhị và khó nói nên anh không thể hoàn thành bức thư đó sớm.

Nếu nói về “chuyện ấy” thì tính đến nay chúng tôi yêu nhau được 8 năm thì làm chuyện đó khoảng 7-8 lần (nhưng chỉ là quan hệ bên ngoài). Anh nói không giải tỏa được “chuyện ấy” vì anh rất muốn làm chuyện đó với tôi, còn tôi thì không muốn và cứ mỗi lần như thế tôi lại cằn nhằn nên anh nói cảm thấy bị ức chế.

Anh ví dụ cho tôi nghe về trong chuyện 2 vợ chồng nếu không đáp ứng được chuyện đó thì còn ly dị. Anh bảo tôi hỏi người khác xem yêu nhau 7-8 năm mà chỉ làm “chuyện đó” vài lần, mà lần nào cũng không đúng nghĩa thì có ai tin không. Anh nói “nhịn” lâu quá riết thành quen và cảm thấy lãnh cảm với phụ nữ nên chẳng còn ham muốn nào.

Tôi hỏi anh vậy sao chúng ta không lấy nhau đi, anh bảo rằng chưa sẵn sàng để có cuộc sống 2 người (tôi hơi thất vọng về câu trả lời này, trong khi công việc của anh anh đặt lên hàng đầu, lúc nào anh cũng suy nghĩ công việc sao cho tốt lên, còn chuyện tình cảm thì mặc kệ sao cũng được).

Tôi đang phân vân không biết nên đối xử với anh trong chuyện này như thế nào. Mong mọi người góp ý và cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn!

Lan
Vnexpress
Chia sẻ