"Người yêu cùng lắm cũng chỉ như chiếc áo..."

Đặng Tuyền,
Chia sẻ

"... Có người một ngày thay mấy cái áo. Có cái áo chưa đủ ngấm mùi cơ thể” - đó là lời biện mình của một cô gái khi liên tục “đá” người yêu.

Người ta nói chị "thay người yêu như thay áo", chị nghĩ thế nào về việc này?

Thay áo nhanh lắm! Có lúc áo thay ra đủ ngấm mùi cơ thể, có lúc chưa kịp ngấm cơ. Bảo thay áo nhưng bao nhiêu cái áo là đủ nhỉ? Có người một ngày thay mấy cái áo ở mấy nơi khác nhau.

Thời xuân sắc của người phụ nữ thường kéo dài trên dưới 10 năm. Đối với tôi, đàn ông như áo quần thật! Họ làm đẹp cho phụ nữ. Là đàn bà, nói ra điều này là không tốt đâu vì như thế còn gì là truyền thống, là công dung ngôn hạnh. Nhưng với riêng tôi, đàn ông giống như quần áo thật.

Đàn ông anh nào chả "thay người yêu như thay áo". Họ cũng coi phụ nữ là quần áo, đồ trang sức làm họ đẹp bề ngoài. Cái nào đẹp, phù hợp thì họ chọn. Chúng ta vẫn có quyền chọn lựa như thế mà.

Tôi không mua, không bán tình yêu hay người tình. Tôi chỉ chọn họ phù hợp với tôi trong từng thời điểm. Có người, như nói về quần áo ấy, có thể ấm hơi của tôi, có thể không kịp ấm hơi.

Những người đàn ông đi cùng khiến tôi hạnh phúc, vui vẻ, sang trọng… thì tôi chọn. Nếu những gì anh ta làm mà khiến hình ảnh của tôi cũ kỹ, xấu xí, tôi sẽ bỏ anh ta để chọn một người phù hợp hơn. Đôi khi, bộ quần áo mới có thể không đẹp hơn bộ quần áo cũ, nhưng nó là thứ mới đối với mình. Ngắm nghía những thứ như thế cũng tốt.

Thế còn tình yêu thì sao, thưa chị?

À, có cái gọi là tình yêu, nhưng không nên ảo tưởng vào nó quá. Cô có tình yêu đẹp đúng không? Tình yêu của cô theo kiểu: Chồng em áo rách em thương đúng không? Vậy thì cô tôn thờ nó cũng không sao cả. Không ai có quyền bảo đúng hay sai.

Tôi thích những thứ ít vướng bận. Tôi thích những tủ quần áo, giầy dép đủ phong phú cho mình lựa chọn. Tôi sống cuộc sống như thế kể ra cũng là một cách để yêu. Có điều, tôi quên người yêu nhanh vì những người yêu mới luôn có thứ để tôi phải chinh phục.

Nói đến chinh phục, tôi thấy điều khá lạ trong tư duy của phụ nữ. Chị quan niệm thế nào về việc này?

Có người phụ nữ dùng cả đời mình chỉ để chinh phục đàn ông. Chinh phục xong thì hy vọng người đàn ông đó “nuôi” mình ăn, cho mình mặc, cho mình chỗ ở… Đó chỉ là cách để người ta giành giật miếng ăn, giành giật những thứ tầm thường.

Khi bạn có người đàn ông rồi, cuộc sống là của bạn. Đàn ông có thể bị sai khiến bởi những người phụ nữ biết chinh phục. Cô cứ thử mà xem! 

Giống như người ta mặc quần áo ấy. Sao người này mặc bộ này lại đẹp? Cô ta phải hiểu cả bộ quần áo, hiểu cả vóc dáng, từng đường cong của mình chứ nhỉ! Đâu phải cứ bày một bộ quần áo đẹp trước mặt là cô chộp lấy nó rồi nhét người cô vào đó.

Tôi chọn đàn ông, chinh phục đàn ông theo cách như thế. Nói thật, nhiều “quần áo” cũ vẫn “hay” lắm, nhưng tôi vẫn thay.


Đôi khi, bộ quần áo mới có thể không đẹp hơn bộ quần áo cũ, nhưng nó là thứ mới đối với mình (Ảnh minh họa).

Nhưng như thế có phải là rất “phí” và hơi “bệnh” không?


Có thể là "bệnh" vì người ta nghĩ đến việc tôi chắc cuồng sex hoặc mê tiền của đàn ông lắm. Tôi chưa biết phải thanh minh thế nào. Nhưng có vài điểm, tôi suy nghĩ thế này:

Đàn ông luôn tự hào phụ nữ phụ thuộc họ, tôi thấy điều ngược lại. Họ nghĩ, trong cuộc mưu sinh để sinh tồn, họ là phái mạnh, họ sẽ chu cấp nguồn sống cho phụ nữ. Đàn ông chủ động trong đối nhân xử thế; đàn ông chủ động kinh tế; đàn ông chủ động trong công việc, thậm chí cả việc sex đàn ông cũng chủ động nốt.

Tôi sinh ra không thuộc "giống" để người ta nhào nặn tôi theo kiểu "rắn nát mặc dù tay kẻ nặn". Khi yêu nhau, đi cùng nhau, cả hai đều thấy thỏa mái. Ai thiệt hại, được cái gì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Người ta chưa kịp kêu là sướng hay khổ thì thiên hạ đã nhao nhao bảo người ta “bệnh” rồi. Cái gì chẳng có ngoại lệ.

Những thứ ngoại lệ nhiều người chấp nhận sẽ thành quen. Chẳng phải thái độ cung phụng một tên đàn ông chẳng ra gì được gọi là chồng, người tình đến nỗi bị ngược đãi mà vẫn cắn răng chịu đựng là rất "bệnh" sao? Thế mà nhiều người vẫn chấp nhận nó. Không có cái gì là tuyệt đối trong tư duy. Chỉ có cách ta lựa chọn để sống thế nào thôi.

Cá nhân tôi vẫn thấy rằng yêu và được yêu là tốt nhất. Phải chăng chị bị cú sốc nào đó khá lớn trong cuộc sống nên mới có những suy nghĩ, quan điểm thế kia?

Cô nghĩ chúng ta cần phải gặp những cú sốc như thế nào thì mới nói giọng vừa “đanh đá”, vừa “cay cú” như tôi? Những điều này tôi được dạy dỗ từ bé đấy.

Mẹ tôi đã nói với tôi rằng: Bản chất của đàn ông là luôn làm tổn thương những người phụ nữ. Họ sẽ xứng đáng với con ở trong từng thời điểm. Bảo họ hy sinh lâu dài vì con, có thể sẽ có, nhưng khó. Chính vì thế, trước tiên con phải bảo vệ mình. Đừng đắm chìm quá vào một mối quan hệ và tự làm mình mệt mỏi.

Tôi không biết mẹ có những cú vấp nào trong cuộc đời, nhưng tôi được “nhồi nhét” những suy nghĩ đó mỗi ngày. Rồi khi lớn lên, tôi thấy cuộc sống cũng tương tự như thế thật. Nói thế nào nhỉ? Đi đến tận cùng của tình yêu để đau khổ và cảm thấy hạnh phúc, cả đời bị ám ảnh vì chuyện gì đó, tôi không đủ can đảm. Vì thế, cứ “thoang thoảng” hoa nhài sẽ được “thơm” lâu.

Những chuyện riêng tư, sâu quá tôi không bàn. Chính vì thế nếu cô hỏi tôi: Thế chị quan hệ tình dục với bao nhiêu đàn ông? Cảm giác đối với những người đàn ông của chị là thế nào? Tôi sẽ không bàn nhé! Tôi không mất tự tin đến mức không dám nói, chỉ là thích hay không thích thôi. Nói vậy có vẻ hơi bỉ ổi đối với những người phụ nữ chung thủy nhỉ? (Cười!)

Tôi không biết phải nói thế nào để kết thúc câu chuyện. Đồng tình với chị, tôi chưa dám. Phản đối chị, tôi chắc không đủ lý lẽ để thuyết phục. Một câu hỏi cuối: Nếu cả xã hội lên án chị, chị sẽ ứng xử thế nào?

Cứ để chuyện đó diễn ra đi. Những quan điểm còn được nâng đỡ bởi cuộc sống thật. Quan trọng bạn thấy yêu cuộc sống của bạn và không bị dằn vặt điều gì.

Ít nhất tôi đã sống thế từ lâu và chưa thấy ai đến “gây sự” với tôi, trước khi tôi nói ra điều này. Biết đâu đấy, ngày mai cả xã hội lên án tôi thật? (Cười).

Cảm ơn chị! Chúc chị một ngày tốt lành!



“Ngoại tình suốt 5 năm, tôi dần coi đó là chuyện… tất nhiên”. Đó là tâm sự của người phụ nữ “cắm sừng” chồng trong một thời gian dài.

Chia sẻ