Nghe đàn ông thú tội ngoại tình

,
Chia sẻ

"Dường như đàn ông được lập trình một cách tự nhiên trong AND là phải đi gieo giống. Khi ngoại tình, chúng tôi không suy nghĩ bằng cái đầu mà bằng... một bộ phận khác".

Sau đây là tiết lộ đáng ngạc nhiên của phái mày râu về những điều khiến họ đi theo tiếng gọi của ngoại tình:
 
“Nhiều đàn ông ngoại tình những lúc yếu đuối nhất. Họ “ăn phở” để cảm thấy mình cũng được yêu thương, quan tâm. Tôi cũng là một trường hợp như vậy” (Hải, 23 tuổi).

“Đàn ông phần lớn ngoại tình để tìm kiếm sự mới mẻ và khác lạ. Mối quan hệ hiện tại của tôi rất nhàm chán và tôi đã quyết định hẹn hò với một cô gái mà trước đây tôi rất thích. Mối tình vụng trộm này đã khiến tôi thấy cuộc tình hiện tại của tôi bớt nhàm chán hơn” (Hùng, 27 tuổi).  

“Tôi đã "ăn vụng" trong lúc không làm chủ được mình. Hôm đó tôi bị say khướt và đó cũng là lần duy nhất tôi làm điều sai trái như vậy với vợ. Người phụ nữ mà tôi ngoại tình chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Hãy tin đó là sự thật” (Tuấn, 31 tuổi). 

“Mấy cậu bạn của tôi hay ra ngoài tìm “của lạ” và mỗi khi đi, họ lại rủ rê tôi. Bạn biết không quyết định lừa dối vợ cũng gần giống với hành động đi chơi đêm vậy. Khi mấy cậu bạn rủ “Này cậu, tối nay chúng ta đến vũ trường A đó đi” và bạn sẽ nghĩ nếu không đi cùng họ, biết đâu mình sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó thú vị” (Sinh, 26 tuổi). 

“Mối quan hệ hiện tại không quan trọng lắm với tôi. Hơn nữa, nếu tôi muốn làm điều gì đó, tại sao tôi phải kiềm nén? Vì thế, tôi đã quyết định ngoại tình với người phụ nữ khác” (Tú, 24 tuổi). 

“Dường như đàn ông được lập trình một cách tự nhiên trong AND là phải đi gieo giống. Khi ngoại tình, chúng tôi không suy nghĩ bằng cái đầu mà bằng một bộ phận khác” (Ngọc, 23 tuổi).

“Thú thật là tôi chỉ quyết định “ăn vụng” sau khi biết được rằng bạn gái của tôi cũng đang lừa dối tôi. Tôi chỉ muốn trả thù. Mặc dù điều đó cũng chẳng giảm bớt nỗi đau bị phản bội là mấy nhưng cái cảm giác nhìn thấy khuôn mặt cô ấy biến sắc khi biết tôi làm điều đó thật là thỏa mãn, đặc biệt là khi cô ấy không hề biết tôi đã phát hiện chuyện lừa dối của cô ta” (Nam, 23 tuổi). 

“Thật ra, tôi đã tìm cách dặn lòng rằng "Không, mình không thể làm điều đó” nhưng cuối cùng cám dỗ vẫn chiến thắng và tôi đã phản bội nàng”.  

Thụy Vân
(Tổng hợp)
Chia sẻ