Ngán ngẩm vì vợ xuống mã

Tâm Anh,
Chia sẻ

Trước đây, chị trắng trẻo, cao ráo, “nuột nà”, ăn mặc chải chuốt bao nhiêu thì bây giờ chị nhăn nhó, già nua và lôi thôi bấy nhiêu.

Chán vì vợ "bô nhếch"

“Vợ đẹp trước đây của tôi đâu rồi?” Dạo này, anh Thịnh cứ “tua đi tua lại” cái câu ấy đến phát chán mà chị Phương vẫn một mực cho là chồng hách dịch và lắm chuyện.

Anh Thịnh làm ở một công ty thời trang. Hàng ngày lên cơ quan, anh được “no mắt” trước bao em nhân viên trẻ đẹp, gợi cảm. Hầu như cô nào cũng phây phây, má phấn môi son, đi giày cao gót, ăn mặc hợp mốt lại nói năng bùi tai. Là đàn ông, anh cũng xốn xang đôi chút nhưng chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ thôi. 

Anh ngán ngẩm mỗi khi về tới nhà giáp mặt "mẹ bổi". “Trước đây, cô ấy không ‘thảm’ thế này đâu. Nhưng từ khi sinh con xong, cô ấy như bị ‘tẩy não’. Suốt ngày long sòng sọc với bỉm sữa, cháo bột, con cái. Ngoài quên chồng, cô ấy còn quên chính mình. Nhìn chẳng khác gì mẹ sề!", anh ấm ức chia sẻ. 

Anh góp ý thì chị tự ái: “Dùng được thì dùng, không dùng được thì cho về nơi sản xuất, đây cũng không thiết. Đây chỉ có thế thôi, vậy mà cũng sinh cho anh được đứa con đẹp như mộng đấy thôi. Anh tha hồ 'léng phéng' nhưng nói trước đừng để đây biết”.

Trước đây, vợ ăn mặc chải chuốt bao nhiêu thì bây giờ chị nhăn nhó, già nua và lôi thôi bấy nhiêu (Ảnh minh họa)

Anh thấy vợ khác hẳn cái ngày còn yêu nhau. Thuở ấy, lúc nào chị Phương cũng ăn mặc gọn gàng và rất biết cách làm đẹp, nàng có một sở thích rất tốn tiền đó là ngày nào cũng mua sắm, không quần áo thì son phấn, túi, giày... Lúc mới cưới, anh phải sửng sốt với tủ quần áo của vợ. Đi đâu, bạn bè cũng khen anh sướng, lấy được vợ đẹp còn đảm đảng. Bản thân anh cũng khá tự hào vì có cô vợ sành điệu như vậy.

Nhưng cưới nhau về được vài tháng thì tất tần tật những gì liên quan đến phấn son, nước hoa, mỹ phẩm đã không còn trong ngăn kéo của vợ nữa. Thay vào đó là những hộp bánh ngọt, vỏ bánh kẹo vứt tứ tung trên bàn trang điểm. Bởi chị nghĩ rằng khi đã có con thì cứ thoải mái, con mới là nhất. “Ừ thì đúng là con là nhất nhưng ít ra khi cai sữa cho con rồi nàng phải quay về hiện trạng cũ chứ?” Anh ngao ngán.

Mấy bận bạn bè đồng nghiệp của chồng đến chơi mà chị vẫn cứ diện nguyên những bộ đồ của người mẹ nuôi con nhỏ. Chồng ngượng chín cả mặt mà vợ vẫn xem như không. 

Chỉ sau hai năm gặp lại, bạn bè không còn nhận ra Phương – hoa khôi của đại học BK một thời. Trước đây, chị trắng trẻo, cao ráo, “nuột nà”, ăn mặc chải chuốt bao nhiêu thì bây giờ chị nhăn nhó, già nua và lôi thôi bấy nhiêu. 

Chị đã từng khiến bao con tim rung lên bần bật mỗi khi đi ngang qua. Đám cưới với chàng Khoa làm vỡ mộng hàng đống "cây si" trồng trước nhà nàng. 

Ngày cưới, chú rể hãnh diện ra mặt khi “rinh” được hoa khôi về. Thời gian đầu, đi tiếp khách hay đi chơi, anh đều kéo chị đi cùng, anh hạnh phúc và tự hào khi những con mắt ngưỡng mộ cứ đổ dồn vào mình. 

Ấy vậy mà, sau khi sinh em bé, chị “quay ngoắt” 180 độ. Đành rằng trong lúc mang thai, ừ thì vợ xấu, mũi to ra, chân tay, người ngợm to đùng, ăn mặc lôi thôi. Nhưng sau 1 năm sinh con, chị vẫn chẳng trở về người vợ xinh như trước đây. Anh buồn vô hạn mà chẳng biết phải làm gì...

Hãy thông cảm, động viên bà xã

Không ít người chồng bực mình vì vợ đang chỉn chu, xinh đẹp bỗng nhiên “xuống mã”. Thay vì trách vợ, người chồng cần tìm hiểu nguyên nhân vì suy cho cùng, phụ nữ nào cũng thích xinh đẹp, rạng ngời. Những lo toan trong cuộc sống, nhất là khi có bầu và chăm con nhỏ thường khiến người vợ, một là eo hẹp kinh tế, hai là dồn sức chăm con nên tạm quên chăm chút cho bản thân mình. Đó là lý do chính đáng và người chồng cần thông cảm, động viên và hiểu cho nỗi vất vả, khó khăn của người vợ.

Hãy thẳng thắn trao đổi, bàn bạc trực tiếp với vợ, chỉ ra những điều mà người chồng mong muốn. Từ đó, khuyến khích vợ tự sửa đổi. Chỉ cần một lời khích lệ hợp lý, đúng lúc, chắc chắn, người vợ sẽ hiểu.
Chia sẻ