Nếu biết câu trả lời, chắc em sẽ rất buồn...

,
Chia sẻ

Em có biết vì sao bạn bè anh ngày càng ít lui tới nhà mình chơi không? Đôi khi em cũng thắc mắc, hỏi anh rằng vì sao. Nếu biết câu trả lời, anh chắc em sẽ không vui.

Em yêu, từ ngày yêu em cho tới khi chúng ta chính thức trở thành vợ, thành chồng, anh đã và luôn luôn tự hào về em, một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang. Từ ngày có em, anh luôn được ăn những món ăn mà anh ưa thích do tự tay em nấu. Em bảo em đã gửi toàn bộ tình yêu của mình vào những món ăn ấy. Anh biết và anh cảm động lắm chứ. Anh biết rằng em yêu anh và gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc ấy khiến cho nhiều người phải thèm muốn, ghen tị.

Nhưng vợ yêu ơi, em có nhận thấy rằng để có được cái hạnh phúc ấy, anh đang dần mất đi những người bạn tâm giao không? Em có biết vì sao bạn bè anh ngày càng ít lui tới nhà mình chơi không? Đôi khi em cũng thắc mắc, hỏi anh rằng vì sao, bạn bè anh không tới nữa. Nếu biết câu trả lời, anh chắc em sẽ không vui.
 

Lý do bạn anh không dám tới nhà mình chính là vì em đấy, em biết không? Lần nào họ đến chơi, em cũng vùng vằng giận dỗi. Nếu không đá thúng, đụng nia thì cũng tìm ra muôn vàn lý do để đuổi khéo họ về. Nào là vợ chồng mình phải sang nhà bà ngoại, phải đi thăm cô em dâu... Anh cũng biết là bọn anh cẩu thả, ăn uống nhậu nhẹt rồi để đồ bừa bãi, sau đó lại say xỉn nên cuối cùng em là người phải dọn dẹp. Phải làm những việc như vậy, em không vui cũng phải thôi. Nhưng đàn ông bọn anh, người nào chẳng vậy? Ngày chưa lấy em, anh vẫn phải tự làm hết mọi thứ đấy thôi? Giờ có em rồi, lẽ nào anh lại không được gặp gỡ bạn bè ở ngay chính ngôi nhà của mình? Vì sao em không để anh tự hào khoe với chúng bạn rằng mình có một người vợ đảm đang và chiều chồng?.

Những cuộc giao lưu bạn bè của anh khiến em không vui và thái độ của em với bạn anh khiến anh cũng không vui. Đó cũng là lý do khiến anh ra ngoài nhậu nhẹt nhiều hơn, thời gian dành cho em ít hơn. Đơn giản là bởi ở những chỗ đó, anh được vui với bạn bè mà không phải chứng kiến bộ mặt đưa đám của em, không bị em chì chiết, đay nghiến... như em vẫn làm mỗi khi có khách đến chơi nhà.

Em yêu ơi, với mỗi người đàn ông, ngoài gia đình, sự nghiệp thì còn rất nhiều mối quan hệ bạn bè. Anh tôn trọng những mối quan hệ ấy và coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Em đã chấp nhận anh thì cũng sẽ phải chấp nhận tất cả những mối quan hệ ấy. Nếu yêu anh, em hãy để anh được hãnh diện về em, về tổ ấm của chúng mình. Anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà với em hơn nếu như em đừng quá ích kỉ, nhấm nhẳng mỗi khi bạn anh đến chơi. Đừng bắt anh phải lựa chọn giữa vợ và bạn, được không em?

Người chồng khốn khổ
Theo ĐS&PL

Chia sẻ