Này, anh nói thật cho em biết điều này nhé!

,
Chia sẻ

Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Anh biết điều đó!

"Anh biết mong muốn của em"

Nhưng nếu em luôn được đáp ứng, sau đó, em lại muốn thứ khác, anh xoay sở thế nào? Bọn anh biết phụ nữ thích lãng mạn và ngọt ngào. Đàn ông có thể làm được điều đó. Nhưng anh muốn em phải ngóng chờ? Nếu em được “yêu” và được tặng kim cương hàng ngày thì chẳng mấy chốc, em sẽ phát ốm vì “yêu” và kim cương. Thử hỏi sau đó, em còn đòi gì nữa?

"Anh thực sự muốn lãng mạn"

Anh cũng muốn được ôm hôn như phụ nữ. Tất nhiên, sự lãng mạn không cần thiết khi anh đang xem bóng đá hoặc chơi game.

‘Nếu em đề nghị: ‘Gọi cho em nếu về muộn nhé’, anh thường không gọi’

Ít nhất là đến khi chờ không được, em phải chủ động gọi cho anh. Đó không phải vì anh hết yêu em. Đơn giản vì mải chơi mà quên mất.

"Anh ‘tự sướng’ cũng tương đối"

Kể cả khi đã có vợ. Việc này cần làm kín đáo để em không biết.

"Anh muốn em luôn thoải mái"

Cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng em phải nói cho anh biết, anh cần làm gì. Đàn ông không sâu sắc đến mức có thể thấu hiểu được phụ nữ. Tuy nhiên, nếu được chỉ dẫn phải làm gì, anh sẽ ghi nhớ tốt. Đó là lợi thế của đàn ông.

"Anh không quan tâm đến diện mạo của mình"

Nếu em không phiền chuyện trông anh thế nào. Đàn ông vốn lộn xộn và càng bừa bộn hơn nếu không được phụ nữ quan tâm. Nếu không bị nhắc nhở, anh còn không muốn tắm hoặc chải đầu.

"Muốn vợ là mẹ"

Đàn ông cũng giống như những cậu bé. Luôn muốn được dịu dàng và nấu cho ăn, được nhắc khi đến lịch hẹn khám răng. Những cử chỉ biểu lộ yêu thương và chăm sóc. Nhưng có sự khác biệt giữa chăm lo và mệnh lệnh. Chẳng anh nào muốn bị vợ theo sau la hét: “Nhặt đôi tất lên”.

"Không nhớ đó là cái áo mặc rồi"

Có anh phải cần vợ giục thay thì mới nhớ, cái áo đó đã đầy mồ hôi. Nếu đó là chủ nhật, anh đang ngủ ngon mà bị vợ bắt thay áo thì hơi khó chịu. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu được tư vấn thời trang trước khi ra ngoài.

"Sợ bị kiểm soát"

Phần lớn đàn ông đều sợ bị mất tự do. Nếu anh tạo khoảng cách, chưa hẳn là không còn yêu vợ. Đó là do không chịu nổi cảm giác tù túng.
 
Theo Me&be/Ivillages
Chia sẻ