Nào, đứng dậy đi tìm tình yêu!

,
Chia sẻ

Nếu bạn vẫn đang chờ đợi tình yêu trong …vô vọng. Đừng ngồi than thở nữa, nào đứng dậy và bắt đầu hành trình đi tìm tình yêu.

Bạn thân

Mặc dù khẳng định cả hai chỉ là bạn, nhưng thật lòng đôi khi một cử chỉ ngọt ngào… quá đáng của thằng bạn thân cũng khiến bạn chao đảo lắm chứ. Nhưng những ý nghĩ vừa mới chớm xuất hiện đã bị dập tắt bởi sự lo ngại mất đi tình bạn lâu năm, bạn phân vân rồi quyết định im lặng.
 
Ưu điểm của những cặp đôi kiểu này là rất ăn ý và hợp cạ, thêm vào đó là biết luôn mọi sở thích tính tình của người ta để tấn công. Nhưng một bất lợi to không kém đó chính là những bí mật riêng tư, những cảm xúc rung động không có. Cộng luôn mấy lần thấy hắn đầu bù tóc rối ở trần đi tới lui khiến hắn mất điểm trầm trọng.

Nhưng có những người, đi tìm khắp nơi, mới nhận ra hạnh phúc ở cạnh mình, như cái đuôi theo sau con mèo mà thôi.
Thế nếu như cảm thấy mình hiểu và chấp nhận mọi ưu khuyết điểm của người ta, thì sao không thử cho mình một cơ hôi hả bạn?
 

Hàng xóm kế bên

Hàng xóm đó ở lớp bên cạnh, tầng trên, tầng dưới, hay khối sáng khối chiều gì đấy. Bạn cứ ngó nghiêng thử, thế nào cũng có một nhân vật nào đấy khiến bạn say liểng xiểng cho xem.

Bước đầu làm quen, cứ thử tạo ra mấy tình huống gặp gỡ “một cách tình cờ” xem sao. Phủ sóng bán kính 10m với người ta bằng sự vui nhộn và sôi nổi của bạn. Và nếu anh chàng nhìn thấy bạn, hãy nói xin chào và mỉm cười thân thiện với người ta.

Ở gần, càng dễ nói chuyện, hiểu và thân nhau hơn. Hãy dành thời gian tìm hiểu xem người ta có tham gia câu lạc bộ gì không, rồi bắt tay vào kế hoạch chinh phục tình yêu của mình nào.

Tên oan gia

Sáng gặp trên lớp, cãi nhau về chuyện trực nhật. Ra chơi, cãi nhau bênh vực các thần tượng bản thân. Giờ Toán, cãi nhau vì một lô tiên đề định lý. Bạn nổi giận đùng đùng, không hiểu nổi sao cái tên khó ưa đó cứ toàn đi gây chuyện với mình.

Nhưng cứ càng ghét thì lại càng để ý, càng để ý lại thương lúc nào không hay. Và sự thật là một số chàng trai khi tăm tia ai đó, thường thích kiếm chuyện trêu chọc, cự cãi và làm người ta tức điên lên. (kỳ vậy trời?).

Nếu thấy mình sao cứ nhớ nhớ cái mặt đáng ghét đó, thử một ngày ngừng chiến xem. Người ta sẽ nhận ra bạn ngoài sự nóng tính thường ngày, còn là một cô gái dịu dàng và dễ thương biết bao nhiêu. Biết đâu, cả hai ngoài sở thích đấu khẩu, còn vô số sở thích khác giống nhau thì sao.
Câu lạc bộ, đội nhóm

Nếu như bạn có niềm đam mê với tem, với vespa cổ, với cờ tướng cờ vua hay thú cưng gì gì đấy, hãy tham gia những câu lạc bộ, đội nhóm nơi có những người cùng sở thích với mình. Bạn có thể tím thấy tình yêu của mình từ một ai đó nhiệt tình trong ban quản trị, hay anh chàng thành viên mới luôn trao đổi và chia sẻ tất tật những gì mình biết?
Hơn nữa, những buổi họp offline hay lien hoan nhóm còn là dịp để gần gũi và hiểu nhau hơn. Bạn lại có thêm những cơ hội nói mãi không hết về cái sở thích chung của mình với người ta.

Vì vậy, hãy tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của đội nhóm trong trường, ngoài xã hội lẫn những câu lạc bộ mạng, biết đâu tình yêu của bạn sẽ bắt đầu từ đấy thì sao.
 

Anh/ chị/ em của bạn bè

Anh trai nhỏ bạn, em gái thằng bạn…những “bà con” bất đắc dĩ này đôi khi chính là tình yêu mà bạn đang tìm kiếm đấy chứ.

Tuy nhiên, có một bất lợi nho nhỏ, là những ông anh chẳng bao giờ muốn giới thiệu em gái cho thằng bạn mình, vì hiểu rõ có những tính cách cuả nó có thể chấp nhận khi làm bạn, nhưng nếu yêu thì chẳng ổn chút nào. Tương tự vậy, mấy cô em gái thường có chút ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình, còn thêm sự lo ngại nếu như mọi chuyện tan vỡ, thì mất luôn nhỏ bạn thân.

Do đó, khi rơi vào trường hợp này, bạn nên tìm cách mua chuộc hậu phương trước khi xung trận nhé. Siêng qua nhà người ta chơi, tạo sự gần gũi với gia đình, đôi khi còn tranh thủ được sự ủng hộ của phụ huynh nữa đấy chứ. Yên tâm là khi thu phục được hậu phương vững chắc, bạn sẽ được cố vấn và hậu thuẫn rất nhiều.

Bạn của bạn…của bạn

Nghe lòng vòng thế, nhưng thật ra đó là khi bạn đã tìm gần không thấy gì thì nâng bán kính …”càn quét” ra rộng hơn.

Đứa bạn thân của bạn có một tên bạn mới đi du học về nói chuyện khá hay, hay cô bạn cũ trong buổi tất niên của nó khiến tim bạn rung rinh. Đừng giới hạn mình, cứ mở rộng những mối quan hệ liên quan ra xa hơn thì cơ hội sẽ càng nhiều.

Nếu như gặp được người như vậy trong buổi tiệc, ngại ngùng gì mà không hỏi một câu làm quen” Bạn là bạn cũ của X,Y,Z à? Học chung cấp 3 hay sao?”. Có một “bà mai” như thế thì còn gì tuyệt vời hơn. Đứa bạn ở giữa sẽ là nơi giới thiệu, gắn kết và đôi khi trở thành chủ đề để cả hai bạn có thể trò chuyện đấy.

Những nơi đông đúc

Những nơi đông người như nhà sách, thư viện, siêu thị hay các trung tâm thương mại đôi khi cũng trở thành nơi nảy sinh những cú sét đánh “chết người” lắm đấy.

Những nơi thế này vào cuối tuần hay lễ tết thường tập trung đông đảo những anh chàng /cô nàng xinh xắn lượn lờ. Không những thế, bạn còn có thể chấm điểm về văn hóa cư xử nơi công cộng của người ta nữa đấy.

Vì vậy, nếu như bạn nhìn thấy một anh chàng khá dễ thương, hãy thử nhờ anh ấy lấy dùm một vật gì đấy ở trên cao và đừng quên mỉm cười thân thiện. Còn nếu bạn là một anh chàng nhút nhát, chẳng sao, hãy thể hiện sự galăng của mình bằng cách phụ người ta đẩy cái xe hàng nặng ịch ra quầy thu ngân đi, dễ thôi mà.

Hãy lạc quan và may mắn trên con đường đi tìm một nửa của mình, bạn nhé.Cứ gõ, rồi cửa sẽ mở. Chắc chắn đấy!

TheoMực tím 

Chia sẻ