Mẹ chồng muốn kiểm tra giường cưới sau đêm tân hôn

,
Chia sẻ

Khi yêu, bạn trai không cho biết mẹ anh khắt khe về chuyện trinh tiết. Gần tới ngày cưới anh mới tá hỏa bàn cách tạo “hiện trường giả” để đánh lừa mẹ anh rằng em con trinh trắng…

Như nhiều người con gái khác, khi nhận lời yêu Tùng em đã không hề toan tính điều gì, chỉ biết yêu và dâng hiến tất cả cho người yêu. Cũng bởi em cảm nhận được tình cảm chân thành của Tùng, anh ấy yêu em nghiêm túc và thực sự muốn tiến tới hôn nhân.

Mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi đi, hai bên gia đình đã đi lại với nhau bàn ngày cưới hỏi. Mẹ chồng tương lai là người khó tính, nhưng em thấy bà có vẻ rất quý mến em. Hồi đầu em nghĩ có khi do cách cư xử lễ phép và tài nội trợ nấu nướng của em mà được lòng bà, nhưng hóa ra không phải vậy. Bà quý em vì một điều khác…

Bạn trai em có một người em tên Tài, năm nay cậu ấy mới 20 tuổi nhưng đã có vợ và cô con gái mới sinh. Sở dĩ Tài lập gia đình sớm là vì vợ cậu trót có bầu, không nỡ giết chết sinh linh bé bỏng, hai người tìm cách thuyết phục gia đình cho tổ chức đám cưới luôn dù đang giở dang việc học. Khốn nỗi Tài lại không dám nói thật với bố mẹ, mà đưa ra đủ lý do, lý trấu đòi cưới gấp.

 
Bố mẹ Tài không hiểu vì sao cậu con trai quý hóa lại muốn lấy vợ sớm như thế, trong khi tương lai rộng mở phía trước, nhưng vì chẳng thế ngăn cản được nên ông bà đành phải chiều lòng con. Vì cái thai mới hơn một tháng, đôi trẻ định sau này khi sinh con ra sẽ dối mọi người là em bé sinh thiếu tháng, cả hai tưởng rằng sẽ giấu được mẹ chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Nào ngờ, sau đêm tân hôn người mẹ chồng chờ cho hai con ra ngoài bàn ăn mới lặng lẽ vào phòng cưới “kiểm tra”, bà muốn xem có dấu vết nào cho thấy nàng dâu trẻ còn trinh tiết hay không.

Sự kỳ vọng ở cô con dâu không như mong đợi, khiến mẹ Tài sa sầm mặt mày và đối xử lạnh lùng với cô từ đó. Thậm chí sau khi con dâu sinh em bé, bà vẫn giữ thái độ coi thường đó, thậm chí bà còn ghét lây sang cả đứa cháu nội. Bà chẳng mấy khi bế ẵm cháu mặc dù rất yêu quý trẻ con. Mỗi khi phải bế cháu, bà lại tìm đủ lời để cạnh khóe đại loại như “sau này không biết cháu gái tôi lớn lên có hư hỏng như người khác không đây”, hay là “mai sau cháu bà lớn lên nhớ đừng sống dối trên, lừa dưới nhé!”… thậm chí nhiều khi bà còn nói với con trai “anh liệu liệu mà dạy bảo con gái, kẻo sau này nó lại sớm đổ đốn, mới tí tuổi đầu đã trở thành đàn bà thì chẳng ma nào nó thèm chứa chấp”…

Những chuyện thâm cung bí sử này bạn trai em không hề hay biết, chỉ đến khi sắp bước chân vào làm dâu trong nhà, chị em thân thiết nói chuyện thì vợ Tài mới kể cho em nghe. Cô ấy nói sở dĩ mẹ chồng khó tính như vậy, là vì bà làm bác sĩ sản khoa. Hằng ngày chứng kiến nhiều cô gái trẻ vào viện giải quyết “hậu quả”, khiến bà có ác cảm nên hoàn toàn không đồng ý với việc quan hệ trước hôn nhân.

Mới đầu em cũng không tin lắm, nhưng sau khi nói chuyện với Tùng thì mới biết đó hoàn toàn là sự thật. Tùng thú nhận là đã nhiều lần mẹ anh “hỏi han” về em, xem em có còn là con gái hay không, và dĩ nhiên để cho chuyện của hai đứa được thuận buồm xuôi gió, anh ấy đành phải nói dối. Có nghĩa là trong mắt mẹ chồng tương lai, em là cô gái trong trắng, thánh thiện.

Tùng đâu có biết rằng chuyện anh làm khiến em rơi vào tình huống khó xử. Nếu sau đêm tân hôn mà mẹ anh phát hiện ra em không còn là con gái thì bà sẽ giận dữ như thế nào. Em lo lắm, nói thật mọi chuyện bây giờ thì chắc chắn mẹ anh sẽ “cấm cửa” em, đám cưới có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Còn nếu làm “giả hiện trường” bằng cách dùng phẩm đỏ nhỏ lên ga giường thì em thật sự không muốn, mà em nghĩ rằng với một người có kinh nghiệm như bà thì chắc bà sẽ phát hiện ra… Giờ em phải làm sao, em không muốn lừa dối bà để sau này gia đình lục đục, mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Em bối rối và khó xử quá

Theo Phununet

Chia sẻ