Mạng ảo, tình thật

,
Chia sẻ

Anh là người nhắn tin cho nó trước, anh nói "Rất vui làm quen với em", khi đó anh có biết không, nó cứ đọc đi đọc lại mãi tin nhắn đó khi lúc nó ở trên công ty.

Có lẽ là nó đã già, đi làm về rồi nấu nướng, ăn uống rồi lên mạng đọc tin tức, chat chit và ngày nào nó cũng vậy. Vào loveme, nó chẳng phải là vô tình mà cố tình đã làm quen với anh, nó đã cố tình search xem có những ai bằng tuổi nó, những ai có avatar và những ai nhìn đẹp trai một chút, lướt qua một vòng nó đã click vào cái nick của anh và nó bắt đầu làm quen với anh.

Rồi cũng những tin nhắn làm quen, nó và anh nói chuyện với nhau, đã hiểu về nhau một chút. Nói chuyện vài lần nó biết nick yahoo của anh rồi cả 2 cũng biết số điện thoại của nhau. Anh là người nhắn tin cho nó trước, anh nói "Rất vui làm quen với em", khi đó anh có biết không, nó cứ đọc đi đọc lại mãi tin nhắn đó khi lúc nó ở trên công ty.

Nói chuyện nhiều nó thấy mến anh và rồi anh bảo nó ''Em nhiều tuổi rồi, lấy chồng đi rồi sinh em bé chứ". Nó trả lời "em cũng muốn lắm chứ nhưng có ai đâu mà lấy", trong đầu nó có ý trêu anh là người yêu nó.
 

Cuối cùng nó cũng nói điều đó với anh, nhưng là người yêu của nó trong vòng 1 tháng theo thỏa thuận, chứ không phải là người yêu ảo trên mạng. Có lẽ nó đọc và còn nhớ câu chuyện "Trò chơi trong 7 ngày - vì 2 cô cậu đóng giả làm người yêu của nhau trong 7 ngày, và sau 7 ngày thì 2 người đó có tình cảm thật với nhau". Nó cũng muốn có một tình bạn và một tình yêu đẹp như thế nên đã đề nghị vậy, nhưng đó không phải là 7 ngày mà là một tháng vì nó và anh ở xa nhau mà.

Với đề nghị đó anh đồng ý với sự thắc mắc "Anh không thể hiểu sao em lại có ý tưởng làm người yêu của nhau trong 1 tháng", nhưng nó đã không nói cho anh biết vì sao. Nó và anh bắt đầu là người yêu của nhau, nó bắt đầu quan tâm tới anh, nó chủ động nhắn tin hỏi thăm anh. Anh thường nhắn cho nó những tin lãng mạn lắm, đúng kiểu của 2 người yêu nhau. Nó biết đó chỉ là trò chơi nhưng nó thấy vui lắm. Nó vẫn nhớ những nội dung tin nhắn anh gửi cho nó, và cả lần nó đi chơi ở Thái Lan nữa, nó đi ngoài đường dưới ánh trăng và nhận được tin nhắn của anh. Anh không biết khi đó nó vui như thế nào đâu. Rồi trong suốt tuần đi chơi, nó luôn nhớ tới anh và nó đã mua 1 hộp socola hình chú voi ở Thái để đem về làm quà cho anh. Nó muốn gặp anh và đưa quà cho anh, cũng muốn nhận được cả quà của anh nữa vì anh hứa khi đi công tác về sẽ mua quà cho nó mà.

Hi vọng và hi vọng, nó nhớ tới anh, muốn được gặp anh nhưng rồi nó cũng chẳng hiểu nổi nó nữa, có thể nó nghĩ đó chỉ là bạn ảo, tình ảo và yêu giả vờ nên nó nói với anh "Anh ơi mình chấm dứt chuyện người yêu ở đây nhé". Và rồi không còn những lời hỏi thăm yêu thương, nó thấy buồn vì anh không còn quan tâm tới nó nữa. Nó nghĩ dần dần sẽ quên anh, nhưng không, nó lại luôn nhớ, nhớ đến hình ảnh của anh trong video clip "when you say nothing at all" đến mức cứ khi nào nó online lại xem clip của anh.

Tất cả mọi thứ đều do nó, nó là người đề nghị bắt đầu và nó cũng là người đề nghị kết thúc, để rồi bây giờ nó luôn tự trách mình, và giá như nó không làm những điều đó thì bây giờ nó đã không như nó bây giờ. Nó biết đó chỉ là những người bạn ảo của nhau, nhưng tình cảm của nó giành cho anh là thật nhưng có lẽ anh không biết được điều đó.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ