Mắc phải lưới tình

,
Chia sẻ

Họ là những người có trình độ học vấn, địa vị xã hội, vợ con đề huề...Vào lớp thạc sĩ, họ lại yêu cuồng, sống vội như các cô cậu mới lớn.

Đến giờ, chị Phượng vẫn không tin có ngày mình bị chồng phụ bạc. Chị vốn là một phụ nữ xinh đẹp, có học thức, yêu chồng, thương con... Ngày anh Hưng lấy chị, ai cũng bảo anh tốt số. Hạnh phúc thêm tràn đầy khi con trai họ chào đời.

Thu xếp chuyện gia đình tạm ổn, chị Phượng nhỏ to động viên chồng đăng kí học thạc sĩ để rộng đường quan lộ về sau. Lúc bấy giờ anh Hưng đang là giáo viên một trường cấp ba ở Hà Nội. Nào ngờ đáp lại tấm chân tình ấy là sự phụ bạc.

Khi lửa tình bén

Anh Hưng xách va-li vào Sài Gòn học. Con tim trống trải bởi nỗi nhớ vợ, nhớ con nhanh chóng tìm thấy ngọn lửa sưởi ấm. Anh gặp Hà, một nữ học viên cùng tuổi. Cô cũng mòn mỏi "ôm gối trông chồng" gần hai năm nay. Chồng Hà sang Singapore lập nghiệp. Vài lần "đoàn viên" trong năm chẳng thể khỏa lấp nỗi sầu trong lòng cô.
 
Đó là lý do anh Hưng và Hà nhanh chóng bước qua giới hạn bạn bè. Căn nhà trọ của anh trở thành tổ ấm lý tưởng của hai người. Ở đó, họ sống với nhau như vợ chồng, bỏ ngoài tai những lời gièm pha của lối xóm.

Trường hợp của Ngọc, một bà chủ công ty điện máy lớn nhất nhì thị xã Vĩnh Long, ly kỳ hơn. Đến tuổi hồi xuân, lửa tình luôn hừng hực trong tim Ngọc. Thế nhưng, chị lại gặp phải một ông chồng hay ghen. Cuộc vui nào của Ngọc cũng ngắn ngủi. Chị thấy buồn chán và căng thẳng khi chung sống với chồng.

Cánh cửa tự do mở ra khi chị quyết định lên Sài Gòn học thạc sĩ. Ở đó, Ngọc có cơ hội tiếp thu nhiều tri thức mới để phục vụ cho việc kinh doanh. Đặc biệt, xa nhà, sự căng thẳng với ông chồng hay ghen và trách nhiệm chăm sóc ba đứa con cũng giảm phần nào.

Chị nhanh chóng tay trong tay với Nam, một học viên đáng tuổi em mình. Tuy luôn nơm nớp lo sợ chồng phát hiện cảnh "phi công trẻ lái máy bay bà già" và những người quen biết dị nghị nhưng chị Ngọc vẫn mặc kệ. Chị yêu như một cô bé tuổi teen chưa từng biết đến chữ tình. Nhớ nhung, hờn giận, ghen tuông...đủ cả.

Kết quả của những mối tình mù quáng

Mối tình thạc sĩ của Hưng và Hà cuối cùng cũng bị phát hiện. Mọi chuyện vỡ lở khi Phượng vô tình đọc tin nhắn đầy tình cảm của Hà trong máy chồng. "Bán tín, bán nghi", Phượng vào Sài Gòn với lý do: "Xem nơi ăn chốn ở của chồng" như thế nào.

Hàng xóm nơi Hưng ở vốn bất bình về đôi tình nhân đã kể tất tần tật chuyện lớn chuyện bé cho chị biết. Giờ đây, mái ấm của Hưng và Phượng có nguy cơ tan vỡ.

Giấc mộng làm giảng viên trường đại học tên tuổi của Hưng cũng theo đó mà tan biến.

Còn Hà, cô lo sốt vó vì sợ chồng và gia đình biết chuyện. Hạnh phúc của cô cũng đứng bên bờ vực.

Ngày định cư ở Singapore như dự tính của cô phải lùi lại vô thời hạn.

Mối tình chớp nhoáng của chị Ngọc và chàng thạc sĩ trẻ tên Nam có vẻ suôn sẻ hơn. Vốn nhanh che, khéo đậy, chị Ngọc bưng bít hầu hết thông tin. Thế nhưng chị luôn sống trong cảnh lo lắng...

Lúc nào chị cũng phải "nặn óc" tìm mưu này, kế khác để "bịt" những thông tin rò rỉ. Chị Ngọc rơi vào trạng thái stress nặng. Kết thúc khóa học thạc sĩ, chị và Nam mỗi người mỗi ngả. Tấm bằng thạc sĩ chị cũng chẳng lấy nổi vì chị đã đầu tư thời gian và tiền bạc cho mối tình lệch tuổi của mình.

Chị Ngọc trở về vị trí giám đốc. Song, chị phải đối mặt với búa rìu dư luận "hậu tình thạc sĩ". Chồng Ngọc nghe phong thanh thông tin, nên mỗi khi say rượu, anh lại đay nghiến vợ thậm tệ. Tổ ấm của họ giờ trở thành "tổ lạnh". Họ  sống bên nhau vì những ràng buộc con cái hơn là tình yêu thực sự.

Đến công ty, chị Ngọc chẳng còn dám phê bình lối sống của người này, người kia. Không hiểu sao ai cũng biết cũng biết chuyện dù cô đã tìm mọi cách giấu kín.

Hậu "tình thạc sĩ"

Trở thành thạc sĩ vốn là ước mơ của nhiều người. Môi trường học vấn cao này  giúp các trí thức trẻ bổ sung nhiều kiến thức hữu ích, nâng cao tay nghề, trình độ nghiệp vụ để tiến xa trên con đường công danh.

Thế nhưng, một số thạc sĩ tương lai lại bỏ lỡ cơ hội ấy, lao vào chữ tình mù quáng. Phút giây buông mình hưởng thụ thứ tình cảm ngoài hôn nhân này gây nên không ít nỗi đau. Tuy đủ thông minh nhận ra điều đó, nhưng một số người lại thiếu bản lĩnh để xua tay chối từ...

"Tình thạc sĩ" dù ngắn dù dài, dù mù quáng hay tỉnh táo...đều để lại dư âm không mấy tốt đẹp.

Những "trí thức cao học" mắc phải lưới tình hầu hế bỏ bê gia đình, công việc lẫn nhiệm vụ học tập. Hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn nứt khi mọi chuyện đổ bể.

Nhiều người có vị trí xã hội, tuổi tác cũng chẳng còn trẻ nhưng vẫn không tránh khỏi lưới tình, để rồi hậu quả là uy tín giảm sút, danh dự cũng chẳng còn.

Họ trở nên tầm thường trong mắt mọi người. Thậm chí, đối tác khi biết chuyện cũng không còn muốn hợp tác kinh doanh. Sau một cuộc tình, họ đánh mất nhiều thứ hơn họ tưởng.

Tình cảm là điều khó có thể cưỡng lại. Tuy nhiên, mối tình nào cũng không thể vượt ra ngoài khuôn phép của xã hội. Họ là những người đã có gia đình, có chỗ đứng trong xã hội, được nhiều người kiêng nể, do đó cần hành động có chừng mực.

Hãy luôn lí trí và tỉnh táo để vượt qua những cám dỗ nhất thời.
 
Theo Tiếp thị gia đình
Chia sẻ