Lời đề nghị khiếm nhã từ người yêu cũ

,
Chia sẻ

Có thiệt là “tình cũ không rủ cũng tới” không? Mối tình đầu của em “yên nghỉ” từ khuya, cả hai đều có gia đình riêng. Vậy mà...

Vậy mà bất ngờ gặp lại, hắn cứ “câu rê” với em. Em đã nhẹ nhàng từ chối. Nhưng hắn vẫn không buông tha, lợi dụng những lần họp chung, hắn dám mời em... đi ngủ nữa chứ. Hắn nói chỉ 1 lần này thôi. Em muốn làm mạnh cho hắn tẽn tò, nhưng sợ bị trả thù, vì dân giang hồ bây giờ có mặt khắp nơi, chị ơi! Giúp em với...

HUONGQUY75@...

- Đó là bài học kinh nghiệm mà ông bà mình đã đúc kết từ xa lắc xa lơ truyền lại. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, có tình cũ chẳng rủ ai... đi ngủ hết, mà “yêu” nhau như bạn bè. “Tình cũ” của em, thấy ghê thiệt đó! Thật là lời đề nghị khiếm nhã. Em cứ nhẹ nhàng từ chối, vậy là được rồi. Có khi nên “chua” thêm: thôi đi... ông nội, “con” hổng có buồn ngủ. Hoặc trả lời “gợi cảm” hơn chút xíu: Tui có người ngủ chung rồi! Nếu hắn cứ “mặt chai mày đá” thì em nên... tránh voi hổng xấu mặt nào, em nhé! Biện pháp tệ nhất là đành phải dẫn vệ - sĩchồng đến giới thiệu với hắn thôi!

* Em yêu “cổ” thiệt lòng, chị à. “Cổ” cũng nói yêu em. Và, hai chúng em cũng trải qua nhiều lần hẹn hò lãng mạn, nên thơ. Gần đây, em bận rộn công việc hơi nhiều nên ít gặp “cổ”. Vậy mà, “cổ” đành lòng có người yêu khác, bỏ rơi em không chút thương tiếc! Em rất giận vì tình yêu bị xúc phạm trắng trợn, vì sĩ diện đàn ông, em cũng không chạy theo năn nỉ “cổ” cho em thêm một cơ hội. Nhưng, em còn yêu “cổ” nhiều lắm! Mỗi lần tưởng tượng cảnh “cổ” đi chơi với người ta là em muốn nghẹt thở. Tim em như có ai bóp nát. Chị ơi, em có nên... năn nỉ “cổ” không, để “cổ” quay lại với em đó mà...

KEBIPHUTINH.LOVE@...

- Có những chuyện phải dẹp sĩ diện đàn ông qua một bên để làm, thí dụ như em trót làm cho “cổ” giận vì điều gì đó, em phải xin lỗi “cổ”. Còn chuyện này, đúng là không nên năn nỉ “cổ” làm gì. Bởi “cổ” có yêu em đâu! Em cũng không thể ép “cổ” quay lại để yêu em. Có khi, “cổ” phát hiện ra em có điều gì đó không xứng hợp với “cổ”. Tình yêu là thế. Mình yêu người ta muốn chết mà người ta lại chạy theo kẻ khác. Hi vọng sẽ có lúc “cổ” nghĩ về em mà tiếc đứt ruột vì “ai yêu em hơn anh mà tìm!”. Chúc em bình tĩnh, đừng tưởng tượng chuyện của “cổ” làm gì, hãy chấp nhận sự thật “cùi bắp” ấy và băng bó lại trái tim rướm máu, chờ ngày nó lành lặn để đón một tình yêu mới. Thế nào cũng có, đường... tình còn dài, em ơi!

* Chị ơi, cho em gởi một cục “nỗi lòng” với: “Người yêu mình mà lâu quá chời không liên lạc gì với mình, vậy ảnh còn yêu mình nữa hôn ta?”.

LETINH.GIRL@...

- “Đứt liên lạc” lâu quá chừng mà cũng chẳng hề đưa ra lý do gì để “thông cáo báo chí” về chuyện đó nghĩa là “Thôi rồi Lượm ơi!”, trông mong chi cho dài cổ, hả em. Tình yêu đã chắp cánh bay đi không lời từ biệt... (Ôi, chị Chòe sến rện!).

* Chị Chèo Bẻo à, em có thích một người, nhưng mà vì em lùn quá nên người ấy không chấp nhận em. Em đã làm đủ mọi cách từ việc uống sữa đến việc tập xà đơn, nhưng vẫn không khá được. Chẳng lẽ không thể loại bỏ gen di truyền trong vụ này sao chị? (Mẹ em có chiều cao... thấp lắm!).

 TRAIKHONGCAO@...

- Khi nói chuyện với người này mà gọi tên người khác là... kỳ lắm đó nha! Chị là Chích Chòe nhỏ nhắn dễ thương, sao lại nhầm lẫn với Chèo Bẻo nào vậy, trời? Thôi, bây giờ đi vào trọng tâm đây. Tình yêu không phân biệt màu da, tuổi tác, sự nghiệp nhưng có phân biệt về... chiều cao hình thể. Thực tế luôn diễn ra những trò “tầm thường” ấy. Dù thỉnh thoảng cũng có đôi uyên ương... xà lệch, nhưng hiếm vô cùng. Bởi vậy, chị rất tâm đắc cái xì-lô-gân “Dù bạn không cao nhưng ai cũng ngước nhìn”. Một tình yêu “cao”, một tâm hồn “cao”, một trí tuệ “cao” (cộng thêm với... lương cao) đáng để các cô gái quan tâm hơn là chỉ chú ý mỗi chiều cao hình thể. Mai mốt lớn tuổi, loãng xương cũng... lùn xuống hà! Hãy nâng cao những cái khác để có người con gái “nhìn thấy” em giữa đám thanh niên cao lêu nghêu mà thật ra không cao!

* Thưa cô, bạn con quen với một ông lớn hơn nó tới cả chục tuổi lận. Mới quen có đâu mấy tháng mà mỗi lần hẹn gặp là ổng cứ ưa ôm ấp này kia, còn đòi hôn môi nó nữa. Để ổng làm như vậy hoài có sao không cô?

NHOCTI.9X@...

- Có sao, có trăng luôn đó, con! Ông già đó thiệt đúng là... mắc dịch! Quen với con nít con nôi mà bày đặt... Tốt nhứt là bạn con nên oa-xịt ổng ra cho rồi.
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ