Lấy phải vợ thích… chê chồng

Thụy Anh,
Chia sẻ

Mới lấy nhau được một thời gian nhưng anh Minh (27 tuổi), quản lý của một nhà hàng ở Kim Mã, Hà Nội nhiều phen phải ấm ức vì người vợ không biết tế nhị trong lời nói của mình.

Anh Minh tâm sự rằng, không hiểu cô vợ của mình mắc bệnh gì mà cứ mở mồm ra là chê. Từ bạn bè đồng nghiệp cho đến bố mẹ anh em bên nhà chồng cô ấy cũng không tha. Nhưng tệ hơn hết là cứ mở mồm ra là kiểu gì cũng phải chê chồng vài câu như thể chồng mình là một con người đầy những khiếm khuyết và lúc nào cũng làm sai mọi chuyện vậy.

Ngày trước anh còn hay tâm sự với vợ về chuyện ở cơ quan, những áp lực công việc khi bị trách phạt hoặc có những vấn đề mâu thuẫn với nhân viên hay khách hàng anh cũng muốn kể cho vợ nghe cũng là để xả stress nhưng nói chưa hết câu là vợ lại đã nguýt dài, nguýt ngắn rồi bĩu môi nói “Ai bảo anh dốt”, “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện nhỏ con con thế mà anh còn không giải quyết được thì còn làm được cái trò trống gì nữa”, “Đấy, nói có sai đâu. Đúng là vô tích sự”, “sao mà chán anh thế không biết. Người đâu mà vừa đần vừa dốt”, “Đúng là dở hơi”…

Anh Minh tâm sự: “Có muốn chê cô ấy cũng phải lựa lời mà chê cho mình đỡ xấu hổ, vậy mà đằng này cô ấy lại cứ xồn xồn lên, dùng đủ mọi ngôn từ có thể để chê bai chồng. Ở nhà còn đỡ chứ mỗi lần ở chốn đông người thì mình cũng không biết giấu mặt đi đâu nữa”.
 

Anh đã kể lại một trường hợp hồi anh và vợ cùng đi sinh nhật một người bạn thân của mình. Anh vì không muốn uống rượu bia gì nhiều nên đã tìm cách lảng đi chỗ khác nhưng vợ anh thấy vậy lại cứ oang oang nói với mấy anh bạn của chồng “Chồng em đần lắm anh ạ. Chẳng biết cái gì ngoài việc đi làm rồi về nhà ăn cơm vợ nấu. Chán lắm cơ”.

Cứ như vậy cô ấy vừa nói vừa mới rượu hết người này đến người kia mà làm mình rợm cả người chỉ muốn tìm cách thoát khỏi chỗ đấy ngay lập tức”. Cho đến bây giờ đã nhiều lần bỏ qua cho vợ nhưng anh cũng đang cảm thấy rất mệt mỏi và bức xúc.

Chuyện những người vợ thích chê chồng cũng không phải là hiếm gặp trong cuộc sống hiện nay nhưng cũng tùy mức độ nặng nhẹ mà có thể chấp nhận được. Nhiều khi đó chỉ là một câu chê trách nhõng nhẽo đáng yêu của người vợ đối với chồng nhưng cũng không ít nhưng cô vợ như vợ của anh Minh cứ thích quát măng, chê trách chồng cho thật quá đáng vào. Có thể vì họ nghĩ làm như thế chồng mình mới nhanh tiến bộ. Như vợ anh Minh khi được hỏi đã tâm sự rằng chồng mình thực ra cũng giống như một đứa trẻ to đầu thôi. Phải chịu bị chê trách như vậy thì mới có trí tiến thủ để mà vươn lên chứ.

Nói thì nói vậy nhưng muốn chê chồng cũng cần phải tế nhị và không khéo nếu không người đàn ông sẽ nghĩ rằng vợ mình coi thường mình, như vậy rất dễ gây ra những ấm ức và bức xúc, rất có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Chị Vân Anh (32 tuôi), nhân viên của một công ty truyền thông ở Đội Cấn (Hà Nội) tâm sự về cách chê chồng của mình mà không hề khiến chồng cảm thấy bị xúc phạm hay khó chịu.

Chị tâm sự rằng mỗi khi chồng mắc phải những lỗi nhỏ hay lớn chị đều không bao giờ cao giọng trách mắng mà lúc nào cũng hạ thấp giọng xuống và nói: “Em nghĩ anh xử lý như thế chưa tốt lắm”, “Anh thử xem phương án này xem thế nào”, “Khoan đã anh, anh cũng có cái chưa được mà”… cứ như thế chị như một người bạn tâm sự và chia sẻ với chồng chứ không hề mang tiếng chê trách hay thiếu tế nhị.

Có nhiều khi trước những lỗi nhỏ của chồng, chị là cười và thả giọng nhõng nhẽo “Anh của em ngốc nhỉ”… Nhờ có cách cư xử tế nhị và dịu dàng của mình mà gia đình của chị Vân Anh không mấy khi có những xích mích, cãi cọ nhau. Hai vợ chồng cũng giống như là hai người bạn thân thiết để có thể chia sẻ với nhau hết mọi vui buồn, khó khăn trong cuộc sống của nhau.

“Người phụ nữ lúc nào cũng là người giữ ngọn lửa ấm áp trong gia đình nên luôn phải biết cách xư xử thế nào cho thật tế nhị. Chỉ có như vậy gia đình mới hòa thuận và ấm cũng”, chị Vân Anh khuyên các bà vợ.

Chia sẻ