"Lật tẩy" kẻ dối gian

HN - Hoàng Anh,
Chia sẻ

“Anh yêu! Ngoài em và cô gái này anh còn nói với bao cô gái nữa?! Trông cô gái này cũng ‘ngon lành’ nhỉ?". Dứt lời, Sa đứng dậy, cầm nguyên cả cốc nước dội từ đỉnh đầu gã xuống.

Cô bé trước mặt gã xinh xắn như một nàng công chúa vậy. Đôi mắt to tròn, hồn nhiên say sưa trong những lời đường mật của gã. Sa bất giác thở dài, thương cho cô gái. Từng lời đường mật từ cái miệng dẻo kẹo của gã đang tuôn ra để “săn” một “ả gà” mới.

“Anh cảm thấy mệt mỏi với bà vợ ở nhà. Ước gì cô ta có được một phần nhỏ của em thôi là anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Anh sẽ li dị. Mình sẽ làm đám cưới với nhau, nhóc bé bỏng của anh!”…

Đang nói chuyện với cô bạn ở quán cà phê, Sa giật mình bởi giọng nói ấy. Một giọng nói mà đã từng rất quen thuộc với Sa, cũng đã từng thủ thỉ với Sa rằng: “Anh đã sai lầm khi chọn người đàn bà ghê gớm ấy làm vợ. Gặp được em, anh nghĩ mình cần làm lại từ đầu. Anh sẽ li dị. Sống làm sao được với bà ta khi mà tình yêu của anh đã dành trọn nơi em”.
 

Góc bên kia của quán, khuất sau chậu cây cảnh là gã. Người mà Sa đã từng yêu mê yêu mệt 3 năm về trước. Không có gì thay đổi. Đẹp trai đến hoàn hảo. Đôi mắt, nụ cười, vẻ thông minh. Mái tóc hất lên đầy lãng tử. Và gương mặt luôn phảng phất một vẻ phiền não khiến bất cứ người con gái nào cũng phải vừa yêu vừa thương: “Anh tin rằng duyên số đã đưa mình lại bên nhau. Mình sẽ làm một đám cưới đầy những bông hồng trắng mà em thích. Anh sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền. Còn em, em sẽ chăm sóc cho những thiên thần nhỏ của chúng ta”, gã liến thoắng.

Gã say mê vẽ tương lai như một họa sỹ. Những lời đường mật: “Em sẽ sinh cho anh những thiên thần nhỏ, đáng yêu như em. Chúng mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau, vì mình sinh ra là để dành cho nhau. Đừng tránh né em nhé, tình yêu duy nhất của đời anh”…
 
Sa tiến lại gần... dội nguyên cốc nước lên đầu gã vì gã còn mải buông lời tán tỉnh
(Ảnh minh họa).

Ba năm về trước Sa cũng đã say như điếu đổ những lời lẽ đó. Để rồi sẵn sàng hiến dâng đời con gái cho tên Sở Khanh ấy. Chiếm đoạt thỏa thuê xong, gã lạnh nhạt bỏ đi. Để mặc Sa đớn đau, phải một mình ngậm ngùi, xấu hổ bỏ đi cái sinh linh bé bỏng trong bụng. Cô thương nó, nhưng cô không đủ can đảm để đối đầu với tất cả. Rồi Sa cũng đã từng gặp gã cùng vợ và đứa con nhỏ tay trong tay dạo phố. Vợ gã trông đẹp và dịu hiền chứ đâu có ghê gớm như gã kể. Trông gã chẳng có vẻ gì là kẻ bất hạnh trong hôn nhân.

Cô bé trước mặt gã xinh xắn và ngây thơ như một nàng công chúa vậy. Đôi mắt to tròn, hồn nhiên say sưa trong những lời đường mật của gã. Sa bất giác thở dài, thương cho cô gái, thương cả người vợ khờ khạo ở nhà của gã.

Sa muốn làm một điều gì đó, Sa đứng dậy đi tới phía sau lùm cây, Sa hồn nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã. Gã giật mình, trố mắt nhìn Sa, miệng lưỡi như cứng lại. Sa đưa tay choàng lấy gã, cười nhếch mép và mỉa mai: “Anh yêu! Ngoài em và cô gái này anh còn nói với bao cô gái nữa?! Trông cô gái này cũng có vẻ ‘ngon lành’ hơn hẳn bà vợ già và người tình già này của anh nhỉ? Liệu rằng nhà nghỉ nào sẽ là nơi anh dụ cô bé này tới, Hoa Hồng hay Queen?”. Dứt lời cô đứng bật dậy, cầm nguyên cả cốc nước gã vừa gọi mà chưa kịp uống ngụm nào vì còn mải buông lời tán tỉnh, Sa dội từ đỉnh đầu gã xuống, gã ngồi chết lặng. Thêm một cốc nước từ phía cô gái kia hắt thẳng vào mặt gã từ phía đối diện. Hai người phụ nữ quay gót kiêu hãnh bước đi bỏ lại gã ướt nhèm, xung quanh xì xầm những lời bàn tán…

Chia sẻ