Lại thêm một bé gái bị mẹ bạo hành

,
Chia sẻ

Bé gái 8 tuổi tại Bình Dương bị bắt trần truồng và quỳ trên vỏ sầu riêng, đứng vào ổ kiến lửa, dội nước...

Nhiều ngày qua, người dân ở tổ 2, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương đã phản ánh việc cháu Bùi Thị Anh (8 tuổi, học lớp 2/1, Trường Tiểu học Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngoan hành hạ dã man.

 

Theo người dân địa phương, bà Ngoan thường xuyên đánh em Anh khi đã bắt em trần truồng và quỳ trên vỏ sầu riêng, đứng vào ổ kiến lửa, dội nước...

 

Chiều 20/10, tiếp xúc với phóng viên, bà Ngoan cho biết do cháu Anh hay nói dối và hỗn láo nên bà có đánh để dạy con và cháu Anh đã được cho về quê ở Thái Bình. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc.
Theo NLĐ
Chia sẻ