Khi vợ nói tục, chửi bậy

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Dù có vợ ăn nói nhẹ nhàng, chỉ nói tục chửi bậy khi quá bức xúc không kiềm chế được lòng mình nhưng những người đàn ông này cũng không ưa gì nếu kém may mắn có vợ ăn nói thô tục.

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành của các quý ông về điều này

“Phụ nữ khi chửi bậy, nói tục chắc trong lòng họ phải bức xúc lắm”

Chia sẻ về việc những bà vợ ngày nay hay nói tục, chửi bậy, anh Hải, 28 tuổi (quản trị kinh doanh) nói rằng: “Vợ mình là người phụ nữ hiểu biết nên kể từ khi quen đến khi yêu và lấy nhau gần 1 năm nay nhưng cô ấy chưa bao giờ nói tục hay chửi bậy. Cho dù cuộc sống của vợ chồng có lúc khó khăn, có những lúc căng thẳng. Nhưng bực tức đến mấy, cô ấy không bao giờ buông ra lời nói tục cả. Vợ mình lúc nào cũng nhẹ nhàng với chồng”.

Chính vì có vợ nhẹ nhàng như thế nên mỗi lúc người đàn ông này đi trà chanh mà nghe các cô gái trẻ ngồi bên cạnh nói chuyện, anh không khỏi choáng: “Những ngôn từ các cô gái này sử dụng mình những tưởng chỉ xuất hiện ở những tên lưu manh, hay ít nhất cũng là từ miệng của cánh “đàn ông, con trai”. Vậy mà các cô gái trẻ cứ thản nhiên phun ra làm mình choáng. Những lúc ấy, vợ mình toàn nói: ‘Vợ chồng mình không ngồi ở đây nữa. Các bạn trẻ bây giờ ăn nói khó nghe qúa!”.

Khi vợ nói tục, chửi bậy 1
Anh Hải, 28 tuổi (quản trị kinh doanh) 

Người đàn ông 28 tuổi này cũng kể về 1 lần duy nhất anh bắt gặp vợ anh nói bậy: “Duy nhất một lần gần đây vợ mình có chửi bậy một câu khi xem một clip về cô giáo mầm non đánh học sinh. Hình như bức xúc quá nên cô ấy thốt lên: ‘Con mụ đó quái thế, phải cho đi tù…’. Biết lỡ miệng, tự dưng cô ấy không nói nữa quay sang chồng thẹn thùng. Từ đó trở đi cho đến tận bây giờ mình không bao giờ thấy vợ nói những câu như thế nữa”.

Là một người chồng, người đàn ông này cho rằng: “Với quan điểm của mình, mình nghĩ chuyện nói tục, hay chửi bậy ai cũng có thể mắc. Nhưng khi mà người phụ nữ thốt ra câu đó chắc họ có những ức chế hoặc là bức xúc gì đó mới nói. Nhưng trái lại, ngày nay lứa tuổi teen nói tục rất nhiều. Mình lên án đây là một hành vi rất xấu. Bởi nếu chúng ta cứ nói tục, chửi bậy thường xuyên thì nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Chính vì thế trước khi nói điều gì không chỉ có phụ nữ mà kể cả đàn ông cũng phải suy nghĩ”.

Tôi không thích típ phụ nữ ăn nói thô lỗ

Với anh Vân, 32 tuổi (Kỹ sư) nhận xét: “Tôi nghĩ  đàn ông, đôi khi cũng có chửi bậy. Còn phụ nữ vốn là người hiền thục, nhu mì, ăn nói thô lỗ đã khó chịu lắm rồi, đừng nói là chửi bậy”.

Với anh Vân, anh và vợ yêu nhau từ thời sinh viên nên mình rất hiểu tính cách của vợ: “Vợ mình là người ít nói, hiền lành nên bản thân cô ấy rất ghét những lời nói tục, chửi bậy. Mỗi khi cô ấy nói ra điều gì, cô ấy thường phải suy nghĩ rất chín chắn vì công việc của cô ấy thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài. Do đó, mình chưa bao giờ nghe thấy vợ nói tục chửi bậy trước mặt chồng cũng như bạn bè bao giờ”.

Vì bản thân không bao giờ nói tục chửi bậy nên anh Vân cũng không ưa những phụ nữ hay nói thô tục: “Bản thân mình là đàn ông nhưng không ưu kiểu phụ nữ ăn nói như vậy. Mình nghĩ ‘Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời nói cho vừa lòng nhau’. Là phụ nữ lời ăn tiếng nói rất quan trọng. Nó là cái duyên, là con người của họ. Nó cũng là tấm gương để con cái họ nhìn theo học tập”.

Khi vợ nói tục, chửi bậy 2
Anh Vân, 32 tuổi (Kỹ sư)

Anh Vân còn chia sẻ về một lần được tận mắt chứng kiến một cô gái rất xinh đẹp nhưng ăn nói rất tục: “Đó là hôm hai vợ chồng mình cùng vào cửa hàng mua quần áo ở chợ Ngã Tư Sở. Lúc đó trong cửa hàng có một cặp đôi khác cũng chọn mua. 

Cặp vợ chồng kia đang xem quần áo thì cô nhân viên chừng 36 tuổi mặt mũi trông rất xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, hoạt ngôn. Thế mà, chỉ không đầy một phút sau khi vợ chồng ông khách chê giá quần áo đắt quá ra về thì vừa bước ra khỏi cửa hàng, cô nhân viên bán hàng thốt lên câu chửi mà vợ chồng tôi ngơ ngác nhìn nhau: ‘Gớm mua thì mua, không mua thì thôi, biến! Vào chọn bẩn hết hàng của bà!’. 

Thấy thế vợ tôi nói nhỏ: ‘Người rõ xinh, mà ngoa ngắt chửi bậy thế, con cái nó mà nghe được bắt trước nguy hiểm quá. Mình về thôi anh không mua ở đây nữa”.

Chia sẻ