Khi chàng "nổi máu" ghen tuông...

Nhi - Việt Hà,
Chia sẻ

Ghen tuông luôn được coi là gia vị của tình yêu. Song bạn sẽ vô cùng khó chịu, mệt mỏi nếu người đàn ông của bạn cứ hay ghen tuông vớ vẩn. Là vợ, bạn sẽ chọn cách hành xử ra sao với sự ghen của chồng mình?

Cùng lắng nghe 3 phụ nữ dưới đây chia sẻ cách hành xử của mình khi đối mặt với những lần ghen tuông vô cớ của chồng với họ. Những "chiêu" này cũng giúp chồng của họ sau mỗi lần ghen tuông vớ vẩn đã trở nên an tâm, tin tưởng với người vợ đang gắn bó hơn.

"Đi đâu cũng báo cáo đầy đủ, giải thích rõ ràng các mối quan hệ”

Cũng vừa mới kết hôn được vài tháng, nhưng người phụ nữ xinh đẹp Trần Đức Hạnh, 22 tuổi cũng nhiều lần bị chồng ghen tuông vô cớ. “Lúc yêu nhau thì anh ghen với người từng cưa cẩm mình. Lúc lấy nhau thì anh ghen với bạn trai cùng lớp đưa đón mình đi học”.

Chị em
Trần Đức Hạnh, 22 tuổi 

Theo Hạnh giải thích, anh xã Hạnh phải đi làm nên rất bận không đưa đón được Hạnh đi học. Anh bạn Hạnh lại tiện đường nên qua đưa Hạnh đi học. Anh xã Hạnh biết thừa là vậy nhưng vẫn hay ghen bóng ghen gió.

Hạnh kể: “Anh xã cứ hay nói bóng nói gió. Rồi thì anh kêu vợ dễ lăng nhăng. Mà buồn cười lắm, lúc ấy mình đang có bầu to đùng rồi mà vẫn bị chồng ghen”.

Nhiều lúc biết tính anh xã như vậy, Hạnh càng cố tình kể với chồng về anh bạn cùng lớp nhiệt tình với Hạnh thế nào: “Tất nhiên lúc ấy, chồng tỏ thái độ ghen tuông ra mặt. Anh liên tục chê anh bạn của vợ xấu. Chỉ cần nghe cách anh nói chuyện, mình biết ngay chồng đang ghen tuông”.

Cũng theo người vợ này, để chồng ít ghen tuông với vợ Hạnh chủ động: “Mình không bao giờ làm gì quá để chồng ghen thực sự cả. Đi đâu, mình cũng báo cáo đầy đủ. Với các mối quan hệ, mình luôn giải thích rõ ràng. Có điều kiện, mấy anh em đi uống nước thì mình cũng rủ luôn cả chồng đi cùng”.

“Mình rõ ràng công khai như vậy nên chồng lúc nào cũng tin tưởng vợ. Chưa kể lúc nào mình cũng tỏ ra yêu chồng nhất, quan tâm đến chồng nhất và hay đòi ôm hôn chồng”.

Chị em

“Im lặng, phân bua và nhường nhịn làm hòa trước”

Theo Lê Hà, 26 tuổi (Marketing cho một Công ty Dịch vụ Thương Mại ở Hà Nội) chia sẻ: Chồng Hà cũng thỉnh thoảng hay ghen tuông với người cũ của vợ dù cho 2 vợ chồng Hà yêu nhau 4 năm đầy sóng gió mới cưới.

“4 năm vợ chồng yêu nhau đầy sóng gió do gia đình mình ngăn cản kịch liệt. Nói chung tình yêu cũng gian nan lắm mới đến được với nhau. Giờ cưới nhau cũng được gần 2 năm. Thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn hay ghen tuông với người cũ của mình. Nhất là mỗi khi facebook của mình có vài cái like hay comment của người cũ là y như rằng chồng mình khó chịu”.

Cũng theo bà mẹ 1 con này chia sẻ thì khi chồng ghen tuông, trông anh chẳng khác nào người đàn ông lớn xác. “Anh không im lặng nhưng hay nói kiểu bâng quơ. Hôm nào tức quá thì anh nằm quay mặt lại với vợ. Mình nhìn khi ấy mà thấy buồn cười lắm”.

Chị em
Lê Hà, 26 tuổi

Đỉnh điểm nhất là có lần thấy vợ cứ ôm điện thoại chát chít. Nghĩ là vợ đang chát với tình cũ nên anh xã Hà không thèm nói chuyện. Trong khi thực chất, Hà đang chát với một người đồng nghiệp. "Thấy vợ ôm điện thoại, chồng mình cứ tưởng mình chát với tình cũ. Mà chán lắm ý, lần nào mình cầm điện thoại là y như rằng, anh nghĩ bóng nghĩ gió. Anh nằm dưới đất rồi nói vọng lên 'Muốn chát chit hay đi với thằng nào thì đi nhé. Mai tôi ký đơn luôn. Không phải xoắn đâu. Cái kiểu ở đâu nằm cạnh chồng mà tin nhắn và chát chít suốt ngày”.

Thấy chồng như vậy, Hà cũng kông thèm nói gì mà vẫn cầm điện thoạt chat chit qua lại: “Chồng càng ghen thì mình càng có hứng chọc tức. Thấy mình không phản ứng gì, chồng càng tức giận. Anh đùng đùng xuống dưới nhà đòi đi ra xe ô tô ngủ. Mình thì vướng con trai nhỏ Coca nên chẳng níu giữ được. Thế nên cho chồng đi thoải mái.

Cứ tưởng anh ra ô tô ngủ nhưng vì quên chìa khóa xe ở nhà nên anh đến căn phòng trọ của nhà mình ở tạm (Nhà mình có 1 căn phòng trọ đang để không và em gái chồng đang cầm chìa khóa). Được biết, anh đã gọi cho em gái sang đưa chìa khóa để sang đấy ngủ. Lại còn dặn em chồng khóa cửa bên ngoài lại”.

Sau khi cho con trai ngủ say, Hà mới dậy mở cửa đi tìm chồng. Nhưng lạ thay, Hà tìm mấy chỗ không thấy nên bắt đầu giật mình vì không hiểu chồng đi đâu: “Mình ngủ không được, cứ nằm gọi điện cho chồng nhưng điện thoại của anh cũng tắt máy luôn. Vì thế, mình lo lắng cả đêm”.

Chị em

Sáng hôm sau ngủ dậy, theo linh tính, Hà đi lên phòng trọ tìm thì thấy cửa ngoài đã khóa trái. Nghĩ thế nào, Hà về nhà lấy chìa khóa sơ cua lên mở thì đang thấy chồng nằm co ro, không màn, không gối, không chăn. "Nhìn chồng như vậy, mình vừa giận vừa thương, vừa tức. Mình gọi chồng dậy về nhà thì chồng kêu không về, giận dỗi này nọ. Mình lại giở chiêu nịnh nọt, rủ rê đi ăn sáng cùng bạn, chồng mãi mới chịu đứng lên đi về”.

Người phụ nữ này cũng chia sẻ, những lúc bị chồng ghen, là vợ Hà thường phải làm hòa trước: “Nghĩ cũng tức nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Mình làm vậy cho nó yên ấm,  nên phải hay nhường nhịn vậy.

Song cũng may, chồng mình chỉ ghen vớ vẩn thôi vì hắn thừa biết em hết lòng vì chồng con như thế nào. Nhiều lúc thấy chồng ghen thì hơi vui vui vì biết như thế là chồng còn yêu mình. Nhưng nhiều lúc chồng ghen quá đáng thù ức chế. Vì đáng lẽ ra anh ấy phải biết vợ là người như thế nào rồi mà còn đi ghen vô lý như thế. Những lúc như vậy mình thường im lặng hoặc chỉ nói: Anh thừa bít em là người như thế nào. Cứ thế mọi chuyện lại đâu vào đấy”.

“Tạo dựng niềm tin với chồng và nói cho chồng biết cảm nhận khi bị ghen vô cớ”

Hà Nhung (28 tuổi, nhân viên hành chính) là một người phụ nữ nhẹ nhàng. Chị chia sẻ, chồng chị là người không có tính hay ghen tuông, đơn giản bởi anh là người rất tin vợ. 

Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng, Nhung nghĩ sẽ có lúc cũng bị chồng ghen tuông vô cớ. Vì thế, Nhung đã chuẩn bị tâm thế cho việc này nếu nó xảy ra.

Nhung nhấn mạnh rằng, tin tưởng cũng chính là một liều thuốc khiến sự ghen tuông dần mờ nhạt đi: “Mình cũng biết có nhiều gia đình trục trặc chỉ vì tính ghen tuông của một trong hai người. Ghen tuông là một gia vị quan trọng thêm nếm khiến tình yêu đôi lứa càng sâu đậm bền chặt, thăng hoa hơn. Song nếu gia vị này được nêm quá tay, cuộc hôn nhân sẽ bị bí bách, khó thở, ghen tuông sẽ giết chết tình yêu". 

Chị em
Hà Nhung, 28 tuổi

Theo Nhung, nếu yêu và lấy phải một chàng trai có tính ghen tuông, Nhung nghĩ có nhiều cách để giúp anh ấy thay đổi: "Người vợ cần tạo dựng niềm tin mới anh ấy, không nên giấu diếm bởi điều này chỉ khiến anh ấy căng thẳng, có cơ hội hiểu lầm mình mà thôi. Một điều quan trọng không kém là hãy nói cho chồng biết cảm nhận của chính bản thân mệt mỏi, chán nản thế nào mỗi khi chồng ‘lên cơn ghen’". 

Nhung cũng cắt nghĩa: Đàn ông tuy bề ngoài cứng rắn, bản lĩnh, song bên trong lại yếu mềm. Thường những anh chàng không tự tin vào bản thân mình là người hay ghen tuông nhất. Người vợ cũng nên chia sẻ, giúp anh ấy tự tin vào bản thân mình hơn.

Điều cuối cùng, nếu sau từng ấy cách mà chồng chưa bớt ghen, người vợ có thể giả vờ ‘ghen ngược’, ghen vô cớ để cho chồng thấy ‘ghen tuông thật sự xấu xí và không cần thiết.


Cuộc thi PHỤ NỮ CHUẨN 10

Phụ nữ chuẩn 10 là cuộc thi do aFamily tổ chức với mục đích tôn vinh sự cầu tiến của phụ nữ Việt. 

  • Chủ đề cuộc thi: chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống (của mình hoặc những người phụ nữ xung quanh). Sự thay đổi đó có thể là những điều hết sức bình thường như cách vun vén gia đình, công việc nội trợ, niềm đam mê cá nhân... những thay đổi nhỏ nhưng mang lại giá trị tốt đẹp.
  • Giải thưởng:
Giải tuần: 12 giải cho 4 tuần (mỗi tuần ba giải)
03 bài viết được hay nhất trong tuần:
  • 01 Giải Nhất: 2.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)
  • 02 Giải Nhì: 1.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)

Giải chung cuộc: 5.000.000Đ tiền mặt + 03 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 09 gói 800g bột giặt Ariel)




Chị em
Chia sẻ