Ghen với thú vui của chồng

,
Chia sẻ

Có anh chồng ham mê nhiếp ảnh, có khi trốn vợ trốn con ngày nghỉ lễ để lùng cho được một tấm ảnh đắt giá, Thục rất buồn.

Nhiều khi, Thục chạnh lòng vì không được chồng yêu bằng ‘một cánh hoa hay vài con kiến’.

Chồng Thục (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh tự do. Công việc của chồng thuận lợi nên gia đình Thục chưa phải lo lắng chuyện cơm áo. Tuy nhiên, Thục thấy không yên vì chồng mê nhiếp ảnh quá. Nếu là nhà báo, là “dân” nhiếp ảnh chuyên nghiệp, “ảnh đẻ ra tiền” thì đã đành. Đằng này, anh chỉ lao tâm khổ tứ với ảnh thiên nhiên, hoa cỏ, con sâu, con kiến... Ảnh đẹp thì gửi lên vài báo mạng, đăng trên blog cá nhân hoặc lưu trữ đầy trong máy tính để lúc rảnh rỗi là ngồi đăm chiêu... nghiên cứu.

“Mỗi khi khám phá được cảnh đẹp ở tỉnh nọ, tỉnh kia, chồng mình cũng lặn lội vác máy ảnh đi, bỏ mặc vợ con. Mình càu nhàu, khóc lóc anh ấy cũng chẳng động lòng” – Thục ấm ức.

Còn Ngân (Gia Lâm, Hà Nội) giận chồng vì anh “yêu mèo hơn yêu vợ”. Ngày nào anh xã Ngân cũng dặn mẹ mua cá cho mèo. Hôm nào không có cá là anh dỗi. Đến ăn, anh cũng cho mèo ăn cùng luôn. “Con mèo này đã ở nhà chồng bao năm rồi nên mình muốn ‘đá’ nó đi cũng khó. Hơn nữa, không có mèo thì cả nhà lo ‘giặc chuột’” – Ngân kể lể.

Bữa ấy, Ngân bị đầy bụng nhờ chồng mua thuốc về nhưng anh xã nhất định không đi vì còn canh... mèo đẻ. Đến khi Ngân “bầu bí”, lo ngại chuyện nuôi mèo ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi, Ngân bàn với chồng nhưng anh giãy lên phản đối.

“Chồng mình bảo mình ở với mèo một thời gian rồi nên miễn dịch. Còn em bé trong bụng vì bố nó yêu mèo nên mèo cũng chẳng gây hại đâu” – Ngân tâm sự. Thuyết phục chồng không thành công, Ngân càng thấy con mèo già nhà chồng ngứa mắt. Mỗi lần nghe thấy tiếng “meo meo” của nó, Ngân rất ghét.

Sống hòa bình với sở thích của chồng

Đàn ông có những sở thích riêng như thể thao, sưu tập đồ cổ, đồ kỹ thuật số hoặc một số anh nghiện nhiếp ảnh, chăm sóc vật nuôi... Cũng giống như phụ nữ ưa mỹ phẩm, quần áo thời trang, buôn chuyện với bạn bè... Đó có thể là đam mê hay một hình thức thư giãn mà bản thân anh ấy cho là phù hợp và dễ chịu nhất.

Nếu thú vui của chồng là lành mạnh, không phải tệ nạn xã hội thì người vợ tránh vội vã trách móc. Cũng không nên ép anh ấy phải “cai nghiện” chỉ vì mình không thích. Người vợ nên tôn trọng và thông cảm cho chồng, hướng trách nhiệm làm chồng làm cha của anh ấy cân bằng với thú vui cá nhân. Tránh để chồng sa đà vào sở thích vì chán ghét vợ con.

Nhiều khi phụ nữ quá nhạy cảm hoặc coi trọng “tính sở hữu” nên chỉ muốn chồng ở bên cạnh, làm theo yêu cầu của mình... Họ quên mất nửa còn lại cũng có khoảng trời riêng với mong ước và đam mê riêng.

Vì thế, tuyệt đối không chỉ trích hoặc chế nhạo thú vui của chồng. Cần góp ý thì nói với giọng điệu nhẹ nhàng, hài hước: “Có lúc em cứ nghĩ mình chẳng được anh yêu bằng cái móng chân mèo” hay “Anh yêu sâu kiến hơn cả mẹ con em rồi đấy”... Như thế, người chồng tâm lý sẽ biết tự điều chỉnh.

Ngoài ra, cũng nên chia sẻ sở thích với chồng trong tư cách bạn bè. Vợ chồng tâm sự và trao đổi với nhau về sở thích giúp tăng độ thân mật và đồng thời, việc hướng chồng bạn đến trách nhiệm trong gia đình cũng dễ dàng hơn.
 
Theo Me&be
Chia sẻ