Gái xấu tung chiêu “giữ chồng”

Hương Nguyễn,
Chia sẻ

Ngoài việc ra ngoài kiếm tiền, về nhà chăm sóc con cái và vô số việc không tên khác, gái xấu còn một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa: giữ chồng!

Các bạn đại học của Trang “sốc toàn tập” khi nhận được thiệp cưới của cô bạn xấu gái nhất lớp này. Gặp nhau tại bữa cơm thân mật, bạn nào cũng hỏi “bác sĩ bảo cưới” hay sao mà gấp thế, Trang nhe nhởn cười: “Làm gì có. Tớ mà được xinh như các bạn thì cũng chẳng lấy chồng sớm làm gì. Nhưng cưới bây giờ, tớ còn được là gái trẻ và xấu. Chứ để ít năm nữa, tớ thành gái vừa già vừa xấu thì ai dám lấy?”.

Mọi người không tin nổi vào mắt mình khi phu quân của Trang lại đẹp trai, phong độ đến như vậy. Người xấu tính thì nói: “Chắc cho chàng vào tròng”, người thì nói: “Chuột sa chĩnh gạo, con bé này số sướng thật!”

Biết “thân phận mình” nên cưới xong, Trang nghĩ ra trăm phương ngàn kế để Tuấn, chồng cô luôn chung thủy. Nhưng càng "tư duy" thì càng rối rắm. Giữ chân chàng bằng nhan sắc – tuyệt chiêu này ổn nhất nhưng Trang không thể nào áp dụng được. Nàng đành tung chiêu theo dõi 24/24. 

Ngày ngày cứ đều đặn tiếng một, điện thoại của anh Tuấn reo vang, là vợ anh chứ còn ai nữa. Lúc nào Trang cũng tuôn một tràng: “Anh đang làm gì, ở đâu, ăn sáng với ai, trong phòng có những ai, nói chuyện với đàn ông ý, cấm léng phéng với đàn bà con gái…”.

Giữ chân chồng không phải quá khó (Ảnh minh họa)

Có lần, anh đang nhậu với mấy ông bạn tại một quán bia gần cơ quan, bỗng thấy chị lù lù xuất hiện. Anh giật mình, vì sao chị biết anh ngồi ở đây, lại đang giờ hành chính! Chị đến ngồi 15 phút rồi ra về, không quên hỏi hết tên và số điện thoại của từng người trong bàn nhậu làm anh phát ngượng. Khi về nhà, anh hỏi tại sao chị biết anh nhậu, thì chị bảo: "Anh làm gì em cũng biết, như vậy mới giữ được chồng chứ! Em mà lơ mơ là mất chồng như chơi!"

Đến lần khác, anh đang bước ra từ một khách sạn thì thấy chị đứng trân trân ngay cổng. Giật mình thon thót, anh hỏi: "Sao em biết anh ở đây?". Không nói, không rằng, chị nổi đóa: "Anh dắt con nào giữa ban ngày ban mặt mà vào khách sạn thế này? Trời ơi, khốn nạn thân tôi, nếu tôi không theo dõi thì mất chồng rồi còn gì!". 

Anh chồng lật đật kéo chị ra ngoài: "Công ty của anh có khách nước ngoài tới họp, đang phải xếp phòng cho họ". Chị vẫn một mực không tin cho đến khi vào tiếp tân để hỏi ngọn ngành rồi mới "tha" cho anh.

Rồi tình hình ngày càng tệ hơn khi Trang sinh con. Suốt ngày một điệp khúc, cô tỉ tê: “Anh phải về ngay với mẹ con em. Bé Tí nhớ anh lắm, nó khóc suốt…”

Ngày nào cũng thấy anh dăm lần bảy lượt lục đục đi đi về về, đồng nghiệp ai cũng ái ngại và nhận thấy thần sắc anh ngày càng xuống cấp. 

Gia đình anh Thành lại hoàn toàn khác. Nhìn anh giám đốc trẻ đẹp lên xe xuống xe, ai cũng ngưỡng mộ và luôn nghĩ rằng chắc phu nhân của giám đốc phải là một người đàn bà đẹp thì mới “xứng đôi, vừa lứa”.

Nhưng ai nhìn thấy vợ “sếp” cũng phải ngạc nhiên vì sao lại có người xấu đến vậy. Thậm chí, lần đầu tiếp xúc, nhiều người còn nhầm chị là ôsin. 

Nhưng nếu ai có cơ hội nói chuyện nhiều thì đều nhận thấy chị Lý là người phụ nữ rất đặc biệt. Bà Ba hàng xóm nói: “Nhìn chị ấy xấu thế thôi mà chồng yêu lắm. Hàng xóm ở đây ai cũng quý chị ấy”. 

Chồng chị đã từng nói: “Tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào vợ cả. Cô ấy luôn chu toàn mọi việc để tôi phấn đấu, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất an về vợ. Ai cũng bảo cô ấy may khi lấy được tôi nhưng không phải, tôi mới là người may mắn.”

Chia sẻ về vấn đề này chị nói: “Con đường đến với trái tim đàn ông chính là dạ dày. Bảo đảm trong 100 người đàn ông thì hết 99 người thích được vợ nấu cho mình ăn. Tuy nhiên, mình phải nâng cao tay nghề, giúp chàng ăn thật ngon miệng. Thêm vào đó, các ông chồng đều cảm thấy hạnh phúc khi về đến nhà nhìn thấy một cô vợ cười tươi với mình, hỏi thăm chồng đi làm có mệt không và bưng cho anh ấy ly nước. Một điều quan trọng nữa, đàn ông luôn có cái tôi rất cao, vì vậy, dù mình ra ngoài có giỏi giang và thành đạt đến đâu thì cũng hãy là một người khiêm tốn và giản dị trước mặt chồng. Đừng bao giờ nhận mình tài giỏi hơn anh ấy, hãy nhắc đến chồng với một thái độ tự hào và đáng tôn trọng nhất. Chẳng có người đàn ông nào lại quay đi với một người phụ nữ tôn trọng và ngưỡng mộ mình như vậy."
Chia sẻ