Gái phố lấy... trai làng
Gái phố lấy trai làng, chuyện không hiếm và những mâu thuẫn, bất cập trong cuộc sống vợ chồng của những cặp đôi này cũng là những chuyện không hiếm, nói hoài không hết.
Loan nổi tiếng là con gái Hà thành ăn chơi, và kén chọn. Với Loan chỉ có các anh chàng trông thật bảnh bao và đi xe đẹp mới có thể mời cô đi ăn hay uống nước cùng. Bố Loan nghe đâu cũng giữ một chức rất to trong một Bộ nào đó, cộng với việc sắc đẹp của cô không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ để ai đi qua cũng phải ngoái nhìn… Loan tự nhủ, một người con gái hội tụ đầy đủ những điều tốt đẹp như cô còn không có thời gian để tiếp những anh chàng giàu có chứ nói gì đến mấy anh nhà quê, không theo kịp thời đại kia… Vậy là trong đầu cô đã lập sẵn một hàng rào bảo vệ mình khỏi những anh trai làng từ bao giờ không biết.
Hay như Khánh, cuộc sống của cô cũng diễn ra hết sức bình dị. Sinh ra trong một gia đình gia giáo nên Khánh rất nhẹ nhàng, kể cả lời ăn tiếng nói. Cô được bà con khu phố Núi Trúc mệnh danh là tiểu thư khuê các Hà thành… Cho đến khi cô cầm thiếp mời đi mời mọi người đến ăn cưới thì ai cũng ngớ người khi Khánh giới thiệu chồng sắp cưới là một anh chàng nhà quê. Trước khi ra khỏi nhà một ai đó, cô cũng không quên nói lại một câu: “Cháu yêu anh ấy, rồi mọi người sẽ thấy, anh ấy rất tốt mà”.
Hay những âm mưu khác
Lan đang mang trong bầu đứa con của một gã sở khanh, không biết làm thế nào, cô liền gật đầu yêu Phong, người đã tán cô suốt mấy năm nay. Chỉ sau chưa đầy một tháng, đám cưới đã được diễn ra rình rang. Chỉ có một mình Phong không biết rằng, sau đám cưới này, anh sẽ trở thành người đàn ông nuôi con của người khác… Anh hăm hở khi Lan có bầu.
Và còn chuyện của Phương Trinh nữa, tuổi đã cao mà cô vẫn ở trong tình trạng phòng không nhà trống, bố mẹ cô lo lắng lắm liền về quê bảo gia đình họ hàng, tìm cho cô một anh chồng. Cuối cùng thì cô cũng có chồng, chỉ có điều đó là một anh chàng nhà quê đặc… đôi khi còn hơ ngơ ngơ thì phải.
Và những cái kết…
Loan sau 2 năm không thể chịu đựng được khi phải về quê chồng ăn Tết, cô đã đề nghị Cường li dị, và anh chồng cũng không thể chịu được tính đỏng đánh, không chịu làm gì của cô vợ thành phố nên đã đặt bút kí ngay mặc dù biết rằng vợ chồng cô vẫn còn khá nhiều tình cảm với nhau.
Đó là những bi kịch của những cuộc hôn nhân “đũa lệch” đa số họ đều có vấn đề trong cuộc sống khi những lối nghĩ phóng khoáng của người thành phố gặp phải sự gia trưởng, trì trệ và nông dân của người nhà quê.