Em khiến bố con anh… khó thở
Vợ biết không, nhiều hôm hai bố con đi về chưa kịp hỏi han đã phải giục nhau cất giày, lau nhà thật nhanh kẻo mẹ về lại… cằn nhằn.
Em ghét nhất là chạm chân xuống sàn nhà cứ thấy nhám
chân. Em ghét thấy gói dầu trong bao mì tôm vương vãi ra bếp. Em rất khó chịu
khi nhìn thấy vết cáu trong cốc nước chè để trên bàn…
Vợ ạ, có một người vợ, người mẹ sạch sẽ và ngăn nắp
như em, bố con anh thật là may mắn và hạnh phúc, mà theo cách nói đùa của con
trai là “bố con mình luôn được mẹ bảo vệ trong bầu không khí vô trùng”. Bản
thân anh cũng cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu mỗi khi bước chân về ngôi nhà
có bàn tay chu đáo, tỉ mẩn của vợ chăm lo, dọn dẹp.
Nhưng thật lòng, cái tính sạch quá của em lắm lúc
cũng khiến bố con anh… khó thở. Em biết đấy, đa phần đàn ông đều giống nhau ở sự
bừa bộn, qua loa, đại khái nhất là với việc nhà. Dù rằng những lúc rảnh rỗi bố
con anh vẫn phân công nhau lau nhà, đánh ấm chén hay cọ nhà vệ sinh để em đi
làm về đỡ việc. Nhưng, dù đã cố gắng, bố con anh cũng không lau được cái nhà sạch
như ý em, hay cọ cái nhà vệ sinh sáng bóng như quảng cáo trên tivi. Những cố gắng
như thế, hóa ra lại làm em bực mình.
Con mình bảy tuổi, không còn cái tuổi ẵm bồng nhưng vẫn ở tuổi nghịch ngợm và mải chơi. Chơi xong, đồ chơi lại không cất đúng chỗ, hay uống cốc nước cam xong quên mất là phải rửa cốc ngay kẻo kiến nó bâu. Những lúc như thế, em lại bực, lại quát mắng.

Vợ ạ, anh vẫn biết “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon
cơm”, nhưng em biết không, cái tính sạch quá của em đang gây áp lực cho chính
em, cho bố con anh và đôi khi trở thành nguyên nhân của những vụ cãi cọ. Vợ nhớ
lại xem, những vụ to tiếng trong nhà mình hình như chỉ xoay quanh chuyện cái
bàn, cái bếp, cái cầu thang không sạch… Vợ biết không, nhiều hôm hai bố con đi
về chưa kịp hỏi han đã phải giục nhau cất giày, lau nhà thật nhanh kẻo mẹ về lại…
cằn nhằn.
Ngay cả cái cảm giác háo hức đón vợ, đón mẹ đi làm về
sau mỗi buổi chiều của bố con anh cũng bị những lo lắng đó lấn át, để rồi khi
em về đến nhà, lại thấy tủi thân vì không ai chào đón.
Trong chuyện “vợ chồng” cũng thế. Có những lúc chồng
đi công tác lâu ngày về, định hôn vợ một cái thì vợ lại xua tay: anh rửa mặt đi, đường sá nhiều bụi lắm. Có lúc vợ
chồng định gần gũi thì vợ chặn lại bằng những câu “sát hạch”: tối nay anh đánh
răng chưa, cái áo này anh mặc mấy hôm rồi?…v.v…v.v… Thế là hết!
Một cuộc hôn nhân rạn nứt đôi khi không phải vì điều
gì to tát, mà có thể chỉ vì cái tật ngáy của ông chồng, cái thói quen ngủ nướng
của bà vợ, hay chỉ là một lời nói làm đau lòng nhau…
Một ngôi nhà sạch sẽ, một bàn ăn tinh tươm và đủ
dinh dưỡng chưa đủ để làm nên hạnh phúc, phải không vợ? Cuộc sống gia đình hạnh
phúc cần nhiều thứ hơn thế. Nếu vợ cứ chăm chăm làm sạch để thỏa mãn tính cầu
toàn của mình thì có thể sẽ vô tình đánh mất nhiều thứ quan trọng khác.
Theo BỐ VÀ CON
Phụ Nữ TPHCM