Em chồng và "nỗi oan Thị Kính" của chị dâu

Thanh Phong,
Chia sẻ

Ông bà ta thường nói “chị em dâu nấu đầu trâu lủng nồi” hay “chị em dâu như bầu nước lã” quả thật không sai. Nhất là khi phải sống cùng một nhà thì chiến tranh giữa chị dâu - em chồng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lấy chồng hơn 2 năm nhưng mỗi khi ai hỏi tới Hân - em chồng thì Thanh (Nha Trang, Khánh Hòa) lại lắc đầu ngao ngán."Mình về nhà chồng khi tuổi đời con khá trẻ, trẻ hơn em chồng tới 5 tuổi. Nguyên do vì chồng mình lớn tuổi, lại từng có một đời vợ và một đứa con gái 5 tuổi rồi. Việc cải thiện mối quan hệ với con chồng vốn dĩ khó khăn, nhưng nhờ sự 'giúp sức' của em chồng nên mọi việc càng khó khăn hơn nữa. Thậm chí mối quan hệ giữa mình với mẹ chồng trước đây rất tốt nhưng cũng nhờ em chồng mà càng ngày càng xấu đi” - Thanh chia sẻ.

Nguyên do vì mẹ chồng Thanh rất thương và cưng cô cháu gái. Bà luôn muốn dành tình thương bù đắp lại những thiếu thốn, mất mát, thiệt thòi của bé. Vì thế mà bà giữ bé rất cẩn thận, chỉ cần ai nạt bé là bà ghét ngay. Nắm được điều này, nên em chồng hay tìm cách châm chọt, làm bà hiểu nhầm Thanh. 

Thanh kể: “Có một lần, khi mới về nhà chồng, mình bận việc cơ quan nên về trễ, mình gọi điện về nhờ em chồng nấu giùm cơm canh để về cho bé Ri ăn rồi cho bé học bài. Ai ngờ, khi tan làm, về nhà là 7h45’ tối, ngay từ ngoài ngõ mình đã nghe tiếng mẹ chồng xa xả vọng ra. Bà mắng mình là mụ dì ghẻ độc ác, ham chơi, để con chồng chết đói ở nhà. Mình nghe mà tức quá, nên vào nhà định thanh minh với bà. Nhưng vừa mở cửa ra, chưa kịp nghe mình nói câu nào, chồng mình đã tát cho mình một cái xây xẩm mặt mày. Mình chết điếng người nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng em chồng: 'Chị Thanh cũng đâu thèm gọi về nhờ con một tiếng, chứ không thì con đâu để bé Ri đói khóc thế kia'".

Em chồng và
Mỗi khi nhắc tới em chồng, cô lại lắc đầu ngao ngán (Ảnh minh họa).

Không ngờ khi vừa nghe tiếng cô nói vậy, con bé lại lên tiếng, nói có thấy cô nói chuyện với mẹ Thanh, nhờ nấu cơm cho con mà cô không nấu. Cả nhà ngớ ra, cô em chồng cũng đứng hình trước câu nói ấy. Sau đó, chồng và mẹ chồng có xin lỗi Thanh, nhưng cái tát đó và những lời nói của mẹ chồng như vết sẹo trong trái tim cô gái trẻ.

Một lần khác, Thanh thấy em chồng vào phòng mẹ tỉ tê gì mà một lát sau, cô đã bị mẹ chồng gọi vào. "Khi vào phòng, thấy mặt bà rất khó coi, mình định hỏi có chuyện gì. Không ngờ bà chửi thẳng miệng. Bà nói con bé rất đáng thương, tại sao không thương mà còn đánh đập nó, may mà thím nó nhìn thấy can ra, không thì con bé có nước bầm mình”. Thì ra, cô em chồng quý hóa vào phòng mẹ tâu báo việc Thanh đánh con chồng. Nhưng mọi chuyện không phải như bà nghĩ. Số là con bé nói chuyện với bạn, nhưng lại gọi cô là “mụ hồ li tinh”, “mụ dì ghẻ”. Thanh tức quá, mới phát vào mông bé 2 cái. Chẳng ngờ, cô em chồng trông thấy, la lên rằng cô Thanh đánh chết bé Ri vô tội. Khi đó, mẹ chồng Thanh đi chợ nên không biết sự việc. Và Thanh cũng chưa giải thích với mẹ thì đã bị em chồng chơi xấu.

Thanh giải thích nguyên do thì bà không tin: “Bà cho rằng m ghẻ thì lúc nào cũng có nhiều lí do để đánh con chồng nên không tin lời mình nói. Đêm đó, mình khóc cạn nước mắt với nỗi oan Thị Kính mà không biết tỏ cùng ai vì chồng đã đi công tác Đà Nẵng”.

Em chồng và
Cô sống mà áp lực vô cùng, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng vì phải nghĩ ra những cách để đối mặt với chiêu trò của em chồng (Ảnh minh họa).

Hân không chỉ biến Thanh thành mụ dì ghẻ độc ác trong mắt mẹ chồng mà còn trong mắt bà con hàng xóm. Thanh nhớ lại: "Có lần, khi ra tiệm tạp hóa mua đồ cho bé Ri, mình bị một bà hàng xóm nói rằng: 'Con nào cũng là con, phải sống có đức để mà sinh con nữa con ạ'. Mình ngớ người, hỏi lại thì bà mới nói là Hân kể với bà là mình không thương con chồng, hay mắng nhiếc nó vô lí, nên cô ta thấy tội nó. Trong khi đó, mình đối xử với con bé không khác gì con ruột, yêu thương, dạy dỗ nó. Nhưng người đời mà, chỉ cần thấy mình mắng bé, dù là dạy bé cũng có thể nói ngay: 'Mẹ ghẻ - con chồng mà”. Mình ức chế vô cùng. Về nhà, kể lại chuyện cho chồng nghe và muốn làm to chuyện nhưng chồng không đồng ý. Anh ấy nói ai nói gì thì nói chỉ cần anh ấy hiểu mình là được. Và sau cái tát kia, chồng mình hiểu ra sự thật về cô em chồng nên cũng ghét cô ta ra mặt”.

Thanh cho biết nếu không phải vì thương chồng thì cô đã ly hôn lâu rồi, sống mà áp lực vô cùng, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng vì phải nghĩ ra những cách để đối mặt với chiêu trò của em chồng. Tự bản thân cô cũng không biết mình làm gì sai để bị ghét như vậy. Sau này tìm hiểu thì mới hay do trước đây, Hân và vợ cũ của chồng Thanh có mối quan hệ khá tốt nên giờ Hân có ác cảm với Thanh. Và vì vợ cũ của chồng nhờ cô ta xem giúp con gái có bị mẹ kế ăn hiếp không nên Hân càng được đà, chẳng xem Thanh ra gì.

Có lần, nhà có giỗ, Hân còn gọi vợ cũ của anh trai về chơi mà chẳng nói qua với Thanh. Cô vợ cũ về nhà chồng Thanh, đem rất nhiều quà cho mọi người, và cư xử như dâu con trong nhà. “Thậm chí cô ta còn nhờ chồng mình làm việc nay việc kia, chồng mình vẫn vui vẻ làm, con gái thì chạy qua chạy lại hết gọi ba lại kêu mẹ, giống như giữa họ chưa hề có cuộc chia li nào, mình tự dưng bị biến thành người ngoài. Đêm đó, mình và chồng cãi nhau to, còn em chồng và mẹ chồng thì vui vẻ ngồi xem quà ở tầng dưới - Thanh kể trong nỗi ấm ức.

Chia sẻ