Đụng mặt "bồ cũ" của chồng tại nơi làm việc

,
Chia sẻ

Tôi đã nói cảm ơn cô ấy, trong thời gian tôi không có ở đây đã thay tôi chăm sóc cho chồng tôi, bây giờ có tôi rồi, việc chăm sóc đó không cần tới cô ấy nữa.

Trong khoảng thời gian tôi về quê sinh con, khi vào lại thành phố, tôi phát hiện chồng tôi có quan hệ với người khác. Trời đất như sụp đổ, nhưng rồi cố trấn tĩnh, tôi yêu cầu anh đưa tôi đến gặp người con gái kia.

Khi tôi đến gặp và nói rằng mình đã biết chuyện, cô gái kia thú nhận với tôi chuyện của hai người và khẳng định họ đã chia tay nhau được 1 tháng. Tuy là tôi biết chắc chuyện đã là sự thật và cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao khi nghe cô ấy thú nhận, tôi lại 1 lần nữa muốn ngã quỵ.
 

Ảnh minh họa

Tôi đã nói với cô ấy rằng "chị cảm ơn em, trong thời gian chị không có ở đây, em đã thay chị chăm sóc cho chồng của chị, bây giờ chị vào lại rồi, việc chăm sóc đó không cần tới em nữa. Chi phí chăm sóc hết bao nhiêu, em cứ ghi vào giấy cho chị, chị sẽ trả tiền lại cho em".

Còn về chồng tôi, tất nhiên, cũng như những người có tội khác, anh van xin tôi tha thứ. Khi đó, tôi hận anh ghê ghớm, thêm vào đó là gia đình chồng tôi cho rằng tôi dựng chuyện (tôi có nói chuyện với mẹ chồng tôi). Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn còn hận họ. Nhưng rồi, cố nuốt cay đắng vào trong, tôi đồng ý bỏ qua, nhưng tôi biết trong lòng tôi vẫn không bao giờ tha thứ cho anh, tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra để dằn vặt anh, và tôi vẫn giữ lời hứa đó.
 
Chuyện đã qua cách đây 2 năm, tôi không nghĩ sẽ gặp lại người con gái đó, nhưng quả đất tròn, tôi và cô ấy làm chung 1 chỗ, chung 1 bộ phận, chung 1 phòng, chung 1 công việc. Ngày ngày giáp mặt nhau, tôi vẫn tỏ ra rất bình thường, thậm chí tôi rất ân cần với cô ấy. Có thể do tôi như vậy nên cô ấy thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với tôi. Nhưng thật lòng, mỗi khi thấy cô ấy, tim tôi lại nhói đau. Tôi không biết phải nên thế nào nữa.
 
Theo TTOL
Chia sẻ