Đêm nào chồng cũng mơ về... người tình
Chồng tôi đã quan hệ bất chính với một cô gái trẻ hơn 23 tuổi. Anh ấy thường xuyên mê ngủ, làm lại tất cả những lời nói, cử chỉ yêu thương nồng nàn với cô gái kia trong mơ.
Tôi đã có một gia đình khá hoàn hảo như bao gia đình khác, với hai đứa con, một gái, một trai. Một đang học đại học và một học phổ thông, đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Gia đình vốn bao năm qua khá vui vẻ, hạnh phúc, là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng 5 năm trở lại đây, do hoàn cảnh thường xuyên công tác xa nhà nên chồng tôi đã quan hệ bất chính với một cô gái trẻ hơn mình 23 tuổi, làm phục vụ ở công trường chồng tôi phụ trách.
Câu chuyện buồn này chỉ gói gọn trong phòng ngủ của vợ chồng. Tôi chưa hề đánh ghen hay làm một điều gì ồn ào để mọi người bên ngoài biết. Kể cả cô gái kia, tôi cũng im lặng, không đụng chạm gì đến cô ta vì tôi nghĩ nguyên nhân chính là ở chồng mình. Cố cải tạo, khuyên lơn chồng mãi mà không được, tôi thấy bất lực thực sự.
Có một điều làm tôi đau đớn không biết làm sao thoát khỏi, đó là việc chồng tôi thường xuyên mê ngủ, làm lại tất cả những lời nói, cử chỉ yêu thương nồng nàn với cô gái kia trong giấc ngủ, đặc biệt là những khi chuẩn bị vào công trường gặp cô gái đó hoặc từ công trường trở về nhà.
5 năm nay, hàng nghìn lần tôi mất ngủ cả đêm, bơ phờ, đau đớn cả ngày vì đã hàng nghìn lần chứng kiến cảnh ấy. Nhất là gần đây, công trình đang vào giai đoạn cuối, sự yêu đương càng gấp rút, nồng nàn thì những giấc mơ của chồng càng điên cuồng, dữ dội. Đêm nào cũng mơ, cũng gọi, cũng hôn, cũng nựng người tình. Khi tỉnh, thấy vợ thì thay đổi thái độ, giọng nói 180 độ.
Tôi quá kinh hãi, ghê tởm với những giấc mơ tình ái, bệnh hoạn của chồng mà không biết làm cách nào? Đã bao lần tôi bảo muốn giải phóng cho anh thì anh đều nói chuyện tình cảm kia chỉ là vớ vẩn, anh chẳng ngu gì mà bỏ vợ.