Đẩy vợ đi chơi

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Xót vợ, anh luôn gợi ý để cô đi du lịch cùng mấy người bạn, còn việc nhà "cứ để đấy anh lo".

"Để đấy anh lo!"

Trường luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào mỗi khi nghĩ tới Lan, vợ anh. Lan là người vợ tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Từ khi lấy vợ, Trường béo lên trông thấy. Ngày nào anh cũng được vợ chuẩn bị đầy đủ ba bữa cơm ngon lành. 

Lan luôn dậy sớm làm thức ăn cho chồng mang đi. Anh háo hức mỗi lần đi làm về có cơm canh thơm dẻo được bày biện sẵn chờ mình. Trường hạnh phúc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên môi vợ mỗi khi cô nhìn thấy anh. 

Những khi đi làm về, Lan gọi anh sung sướng: “Ông xã em về rồi ạ? Anh đi tắm rồi ăn cơm. Em đã chuẩn bị nước và sắp quần áo rồi. Anh nghỉ 5 phút rồi tắm nhé”. 

Luôn suy nghĩ chăm sóc chồng con, làm nội trợ là trách nhiệm của người vợ, người mẹ nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chị đều cáng đáng hết. Tan làm, chị lại tất tả ghé chợ mua đồ về nấu. Ngày nào chị cũng bận rộn dọn dẹp mọi việc trong gia đình mãi tới gần 11 giờ khuya mới hòm hòm.

Anh giục vợ đi chơi, còn việc nhà cứ để anh làm (Ảnh minh họa)

Nhìn vợ vất vả anh Trường cũng xót, đã nhiều lần bảo tìm người giúp việc, nhưng chị cười nói: “Mướn người lớn tuổi mình không la rầy được, còn mướn các cô gái trẻ thì em lại mất công giữ chồng đẹp trai. Thôi em làm cho xong anh ạ!”

Anh nhớ, từ khi lấy chồng, đúng là vợ anh không dành thời gian cho bản thân mình nữa. Lan được sinh ra trong gia đình có điều kiện, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, nhưng cô rất chăm chỉ, tận tụy với chồng con. 

Trước đây, cứ cuối tuần là cô lại đi chơi với 3 cô bạn thân lúc lên bar, khi đi phượt. Thì lấy chồng xong, Lan là một người hoàn toàn khác. Cô ấy chỉ biết đến chồng con. Lan hoàn toàn quên lãng những thú vui khác.

Một lần, vô tình anh nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của mấy người bạn của vợ, họ rủ đi biển chơi 1 tuần nhưng Lan từ chối “Mấy bà đi đi. Tôi đi thì ai chăm chồng chăm con cho tôi".

Thương vợ, anh nói: “Em thu xếp công việc ở cơ quan rồi đi chơi đi, anh sẽ làm chồng đảm một tuần nhé."

Chị cảm động lắm. 

Trường hợp của anh Long tệ hơn. Ban đầu, anh cũng mừng vì cưới được cô vợ đảm. Nhưng càng ngày anh càng thấy hốt hoảng. 

Nhiều khi thấy vợ bận bịu, anh cũng lanh chanh phụ nhặt rau, rửa chén... nhưng chị Loan chê lấy chê để rồi tự làm một mình. Do suốt ngày đầu tắt mặt tối nên chị rất dễ cáu gắt, nóng nảy. 

Cứ khi nào anh Long đi làm về muộn hơn một chút là bị xỉa xói: “Ở nhà có con ôsin này lo hết nên ông chủ đâu cần bận tâm, muốn đi về giờ nào chẳng được”. 

Còn đi uống bia bọt với bạn bè thì coi như nguyên hai ngày, anh khỏi ngủ được bởi cái điệp khúc: "Anh là chồng mà sao vô tâm, tôi cũng phải đi làm như anh, tối về còn phải làm quần quật như trâu, chẳng bao giờ rảnh rang để đi chơi. Anh đã không phụ vợ thì thôi, lại đi đàn đúm với bạn bè. Vô trách nhiệm như thế làm sao tôi sống nổi. Anh đúng là chồng tồi”.

Sống với vợ mà anh luôn nơm nớp lo như sống gần quả bom, chẳng biết phát nổ khi nào. Anh hiểu, chị Loan rất có trách nhiệm với gia đình, nhưng chị đã quá lạm dụng từ "trách nhiệm" hóa ra tự hành xác mình và hành cả chồng con. 

Không ít lần anh gợi ý bảo vợ đi chơi nhưng cô cứ khất lần rồi lườm nguýt, “tôi đi thì ma dọn nhà à?”

Rồi chị cũng “đành” đi chơi hẳn 1 tuần vì cô bạn thân rủ nhiệt tình quá. Anh và con hạnh phúc vô bờ bến. Vợ vắng nhà, anh thấy thiên đường là đây. 

Nên học cách chia sẻ việc nhà với chồng

Dưới góc độ của một chuyên viên tư vấn tâm lý, bà Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục thành phố Hà Nội) cho biết, việc nội trợ, chăm sóc chồng con là thiên chức của người phụ nữ. Nhưng nhiều người vô tình trở thành nô lệ cho gia đình, tự trói mình vào công việc nội trợ mà không hay biết. 

Có người muốn lấy công việc nội trợ nhằm tạo thế để gây áp lực với chồng, có nhiều người thì lại do có trách nhiệm quá mức... Lâu dần, sẽ để lại hình ảnh của mình trong mắt chồng như là một người giúp việc nhà.

Hãy chia sẻ việc nhà với chồng, với người thân để mọi người cùng có trách nhiệm chăm sóc gia đình, chứ đừng tự trói mình vào công việc để rồi dễ cáu gắt, bực bội mà làm mất đi hạnh phúc của chính mình. 
Chia sẻ