Đau lòng chuyện vợ sướng quá rửng mỡ đi ngoại tình

Thanh Thanh,
Chia sẻ

Gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn nhưng hình như với 1 số người phụ nữ, điều đó là chưa đủ. Họ vẫn tìm đến những điều phù phiếm để sau đó phải trả giá đắt vì đã trót ngoại tình.

Tài (Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) làm cho một công ty nước ngoài, lương rất khá. Trong khi Như -vợ anh lại chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng nên chỉ là nhân viên quèn cho một công ty tư nhân nhỏ.

Sau khi cưới, Như có bầu luôn nên cô nghỉ việc ở nhà, lo cơm nước cho chồng. Còn kinh tế gia đình đều do một tay Tài cáng đáng.

Sinh con xong, gửi con ở nhà trẻ, Như đi học thêm lớp Đại học tại chức buổi tối. Từ đó, gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên vai Tài khi vừa phải lo chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, vừa lo chi phí học cho Như. Tài phải nhận việc làm thêm, bận đến mức không có lúc nào ngẩng mặt lên được.

Mấy tháng nay, Tài phát hiện Như hay nhắn tin với người nào đó mà không lưu danh bạ. Tài có hỏi thì Như bảo là bạn học trên lớp hỏi về lịch học, bài vở mà thôi.

Tài một phần tin vợ, một phần cũng quá bận rộn với những lo toan kinh tế của gia đình. Nhất là khi nhà có thêm em bé nữa, các khoản chi tiêu đội lên một cách kinh khủng, nên anh cũng không để tâm nữa.

Hơn một năm sau khi sinh con đầu lòng, Tài vô tình biết Như có thai. Ban đầu Như định giấu Tài, nhưng khi bị Tài phát hiện thì cô đòi đi phá. Con trai đầu lòng mới hơn một tuổi, còn khá nhỏ để có tiếp bé thứ hai và kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng không có nghĩa là vì lí do ấy mà phải bỏ đi đứa bé vô tội.

Như lại viện cớ đã vô tình uống thuốc kháng sinh khi chưa biết mình có thai. Đến đây thì Tài đành thuận theo ý vợ nhưng anh cũng thấy nghi ngờ. Vợ chồng Tài tính toán rất kĩ, những ngày “nguy hiểm”, Tài đều dùngbao cao su, vậy nên xác xuất Như có thai là rất nhỏ.

Gần đây, Tài lại phát hiện Như bị một căn bệnh ở vùng kín mà có lẽ chỉ là bị lây nhiễm qua đường tình dục, trong khi Tài không có quan hệ ngoài luồng và không bị bệnh. Đến lúc này thì Tài có thể khẳng định vợ ngoại tình chắc chắn 99%.

Nhưng khi anh hỏi thì Như vẫn chối đây đẩy. Như khẳng định không hề có quan hệ nào khác ngoài chồng. Còn chuyện bị lây bệnh thì không biết nguyên nhân tại sao.

Vài ngày sau, Tài lại vô tình đọc được một tin nhắn trong máy vợ: “Em xem lại chồng em ấy! Từ khi có em, anh có quan hệ lăng nhăng với ai khác đâu!”. Tài thấy nội dung tin nhắn "nhạy cảm" thì tức nổ đom đóm mắt, gọi ngay Như đến làm ầm lên.

Lúc này, Như không còn có thể chối cãi được nữa. Cô đã phải thú nhận có quan hệ với anh chàng học cùng lớp tại chức, kém Tài một tuổi và chưa có vợ.

Tài hỏi lý do tại sao thì nhận được câu trả lời quen thuộc: do anh không quan tâm tới vợ, cứ mải miết với công việc. Tài thất vọng hoàn toàn. Anh cố gắng là vì ai, cho ai? Sao người vợ đầu gối tay ấp của Tài lại không thấu hiểu điều đó?

Ly dị thì Tài không đành vì con còn quá nhỏ. Nhưng nếu sống tiếp với nỗi ám ảnh vợlên giườngvới người đàn ông khác thì Tài khó có thể làm được. Tài quyết định chọn phương án ly thân. Có lẽ đây cũng là cách giải quyết tốt nhất cho hai người trong hoàn cảnh này.

Đau lòng chuyện vợ sướng quá rửng mỡ đi ngoại tình 1

Hai người chẳng gì có thể ngăn cản nổi nữa, tìm đến nhau trong sự đam mê và cuồng nhiệt (Ảnh minh họa).

Anh chị Thư - Hải (Quận 7, TP HCM) đã lấy nhau được gần 10 năm nay. Cuộc sống gia đình họ rất hạnh phúc với một bé trai vừa vào tiểu học. Hiện tại anh chị đang lên kế hoạch sinh bé thứ hai. Nhưng mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tốt đẹp như thế nếu không có chuyện chị Thư gặp lạingười yêu cũ.

Trước khi quen anh Hải, chị Thư có yêu một người đàn ông đã một lần lỡ dở, đang nuôi con gái riêng. Đó là một người đàn ông đẹp trai và thành đạt, không biết anh ta đã làm mê mệt biết bao trái tim các cô gái.

Vì không tự tin mình có thể lấy người đã qua một lần đò và có con riêng nên chị đã dùng hết lí trí bắt bản thân phải rời xa anh ta. Để rồi tình cờ cuối năm ngoái khi chị gặp lại người đàn ông ấy, tình cảm trước đây trong chị lại sống dậy.

Anh vẫn dịu dàng và ga lăng như thế. Thậm chí, anh còn có phần đàn ông và quyến rũ hơn sau những sóng gió cuộc đời. Hai người từ lần đầu gặp nhau đầy vui vẻ và bất ngờ đã thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Từ chát, facebook rồi email, điện thoại và đi ăn trưa nói chuyện tâm tình.

Anh thổ lộ với chị rằng vợ chồng anh ta không được hạnh phúc vì hình như chị vợ đang có người khác. Còn chị, chị cũng có rất nhiều điều tâm sự với anh.

Cho đến một hôm khi hẹn hò ăn trưa, anh ta nắm tay chị và nhìn chị nồng nàn. Chị giật mình vì cảm xúc bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt trong mình. Hai người chẳng gì có thể ngăn cản nổi nữa, tìm đến nhau trong sự đam mê và cuồng nhiệt.

Sau đó chị và anh ta chính thức hẹn hò. Đi bên anh ta chị thấy mình như trẻ lại ở tuổi đôi mươi thuở nào. Chị thấy yêu đời hơn, ý thức rằng mình trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Chồng chị gần như bàng quan với mọi thay đổi diễn ra ở vợ. Còn với anh ta, anh ta quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt ở chị. Không hiểu sao chỉ cái nho nhỏ đó đã làm chị thấy ấm lòng và lạc quan hơn hẳn so với mọi lo toan bộn bề và sự hiền lành đếnvô tâmcủa chồng.

Không gặp được anh ta là chị thấy nhớ, gặp thì chị lại xốn xang và e thẹn như thiếu nữ. Chị cứ trượt dài, trượt dài trong những cảm xúc sai trái ấy. Chị quên mất mình còn có một người chồng yêu vợ rất mực và con thơ cần mẹ chăm chút.

Rồi chị cũng có thai, anh vui mừng khôn xiết. Con trai nhỏ của vợ chồng anh cũng hào hứng vô cùng vì sắp có thêm em. Chỉ có chị là lo lắng, bất an với câu hỏi nhức nhối: “Đứa bé là con của ai?”.

Người đàn ông ga lăng và phong độ của chị sau khi nghe tin chị có bầu đã gần như biến mất tăm với lí do: “Chúng mình phải quay lại nơi ta vốn thuộc về thôi em à. Không thể tiếp tục làm chuyện tội lỗi với gia đình được nữa!”.

Chị không có lí do để bỏ đứa con này vì chồng chị đang rất mong chờ có con tập 2. Nhưng nếu đó là con của bồ mà sinh ra thì sẽ là bi kịch cho rất nhiều người, trong đó có cả đứa bé vô tội ấy.

Sau rất nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ, chị đã xác định phải bỏ đứa bé. Và để chồng không nghi ngờ, chị đã làm giả một vụ tai nạn xe trên đường đi làm về và dẫn đến sảy thai.

Nhìn sự đau đớn và lo lắng trên khuôn mặt chồng khi chị mất đi đứa con, lòng chị quặn thắt lại. Chị biết, cả đời này chị cũng không thể trả hết lỗi lầm cho anh và con.



Đàn ông ngoại tình nhiều khi không có quy luật gì cả. Đơn giản chỉ là thích, là hứng lên, là ham của lạ mà thôi!uật gì cả. Đơn giản chỉ là thích, là hứng lên, là ham của lạ mà thôi!
Đau lòng chuyện vợ sướng quá rửng mỡ đi ngoại tình 2
Chia sẻ