Cười nghiêng ngả thư vợ bỏ đi trả lời chồng "bá đạo"

Theo Nguoiduatin.vn,
Chia sẻ

Chúc anh ngày mai đi ăn trưa với cô hàng xóm vui vẻ. Em nghe nói bạn trai mới của cô ấy là một huấn luận viên quyền anh hạng nặng, không biết đùa hay thật. Trưa mai anh đi kiểm chứng dùm em nhé!

Chồng yêu quý,

Cảm ơn anh đã thiện chí viết thư cho em.

Em ở nhà ngoại mọi việc đều tốt cả anh à, anh không cần phải lo lắng đâu. Đến bây giờ, sau 38 tiếng 37 phút về nhà ngoại, em còn muốn lập kỷ lục mới bỏ xa những lần trước đây. Em biết anh rất muốn sang nhà ngoại để xin lỗi nhưng anh cứ từ từ, để em tận hưởng thêm thời gian thảnh thơi bên này đã.

Em quên kể với anh, có anh chàng hàng xóm ngày trước mê em như điếu đổ, nếu không lấy anh thì bây giờ có lẽ, em và anh ấy cũng con bồng con bế rồi ấy. Từ hôm thấy em về nhà ngoại, anh ấy hay sang chơi và chăm mang quà sang cho bố mẹ và em lắm. Nếu anh muốn ăn thịt muỗi thì cứ bảo em, em gửi sang cho anh thưởng thức nhé.

Em quên nói với anh, tất cả tiền trong thẻ của anh đã chuyển khoản hết sang thẻ của em rồi. Số tiền lẻ anh bảo để riêng đó, tối qua con nó mang sang cho em gửi lại sổ tiết kiệm rồi. Lẽ ra, em có chút lo lắng về tình hình tài chính của anh hiện tại, nhưng mà thấy anh nói không cần thẻ ngân hàng và vẫn có cuộc sống sung túc như vậy, em cũng bớt đi một gánh nặng trong lòng.

 - Ảnh 1

Có thể vài hôm nữa thôi bạch tuộc, tôm hùm, vây cá mập… bận rộn công việc lại không có thời gian đến thăm, anh sẽ cần đến 2 thùng mì tôm ấy đấy. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, em có lòng nhắc nhở anh, trong tủ dưới nhà bếp vẫn còn có 2 thùng mì tôm, tuy bây giờ anh toàn làm bạn cùng sơn hào hải vị, nhưng mà em hơi lo lắng, có thể vài hôm nữa thôi bạch tuộc, tôm hùm, vây cá mập… bận rộn công việc lại không có thời gian đến thăm, anh sẽ cần đến 2 thùng mì tôm ấy đấy. 

À anh nhớ thay em gửi lời hỏi thăm đến cô hàng xóm nhé. Cuối tháng này đến hạn trả tiền vay mua nhà rồi, nếu em chưa kịp về anh bảo cô ấy thanh toán giúp em nhé. Còn không họ có đến cầm cố nhà thì đành gửi lời chào cô hàng xóm sớm vậy anh.

Đúng rồi, hoa nhà mình anh đừng bao giờ tưới nước nhé, em trồng toàn cây xương rồng thôi. Mèo đang ở cùng em, anh cũng không cần phải phí công đi tìm đâu.

Hai cậu em đáng yêu của em, cảm ơn anh đã mời bọn nó nhậu bữa linh đình, tối qua về em có tâm sự chuyện chúng mình cho bọn nó nghe rồi. Thằng anh bảo sáng nay sẽ đến tìm anh nói chuyện lại đấy, còn thằng em bảo để nó đi cùng để “hỗ trợ anh” rồi. Anh cứ bình tĩnh tiếp đón hai đứa nhé.

Bây giờ em mới cảm thấy về nhà mình thật tuyệt, không phải vất vả mỗi ngày giặt giũ nấu nướng, không đợi cơm anh về mỗi tối, không phải dọn nhà dọn chăn dọn chiếu lần nào anh nhậu say nữa. Tiền về tài khoản, em có thể tự do đi mua sắm, tụ tập bạn bề, thực sự là con gái thật tuyệt. Qúa là hạnh phúc anh à!

Chúc anh ngày mai đi ăn trưa với cô hàng xóm vui vẻ. Em nghe nói bạn trai mới của cô ấy là một huấn luận viên quyền anh hạng nặng, không biết đùa hay thật. Trưa mai anh đi kiểm chứng dùm em nhé!

Chào thân ái và quyết thắng!

Thương anh nhiều.

Ký tên:

Vợ yêu dấu của anh

P/S: Em sẽ lập kỷ lục mới, cao hơn kỷ lục cũ gấp vài trăm lần. Anh cứ yên tâm đợi em trở về nhé!

Chia sẻ