Cùng các mẹ tham gia hội trồng cây cảnh online nào!

Đinh Liên,
Chia sẻ

Để làm đẹp cho góc nhỏ trong nhà, các mẹ đã lập hội trồng cây cảnh. Loại cây, loại hoa nào cũng được các mẹ tỉ mỉ chăm sóc rất cẩn thận, và cắt tỉa cầu kì nhé!

Vợ chồng chị Mây (Khương Đình, Hà Nội) mới chuyển đến ngôi nhà mới: rộng, đẹp đúng như mong muốn. Để làm cho ngôi nhà thêm sinh động, chị dự định trồng thêm cây cảnh, vừa là thú vui thư giãn, lại có khoảng xanh trong nhà. “Mình muốn có một góc nhỏ trồng các loại cây tự nhiên, có hoa nở cho thêm sinh động và phải tốt về mặt phong thủy nữa. Cái này cũng không kém phần quan trọng. Hơn nữa, mình cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc nên cũng nhờ các mẹ tư vấn về loại cây nào sống khỏe mà lại an toàn, vì trong nhà có trẻ nhỏ”.

Được sự tư vấn của các mẹ trong lớp học“Trồng hoa thư giãn và làm đẹp cho khu vườn”, chị Mây đã tạo cho ngôi nhà của mình một khoảng xanh vô cùng bắt mắt. Đó là một khu vườn nhỏ, với nhiều loại hoa tóc tiên, hoa nhài, hoa lan, mười giờ… khoe sắc.

Mong muốn tạo một khu vườn nhỏ trong nhà, vợ chồng chị Hạnh (Linh Đàm, Hà Nội) cũng gặp nhiều bỡ ngỡ: “Hai vợ chồng lần đầu tiên trồng cây, nên đủ thứ thắc mắc  như: Cây cảnh cần chăm như thế nào? Cách cho thêm phân để cây xum xuê hoa, dăm cành thêm cây... Thú trồng cây thật vui, nhiều người bảo vợ chồng này rảnh thật. Nhưng chiều tối bắc ghế ra sân ngồi hóng mát, nhìn thành quả của mình thấy vui vui, con gái thì suốt ngày xin mẹ tưới cây, bố thì thứ bảy chở hai mẹ con ra mấy chỗ bán cây lựa cây về trồng”.

Trên diễn đàn của hội trồng cây cảnh, các mẹ tư vấn, chia sẻ với nhau địa chỉ mua các loại cây giống tốt, và đẹp. Cách trồng cũng như bắt bệnh các loại cây đều được chỉ dẫn khá tỉ mỉ.

Mẹ Nấm chia sẻ kinh nghiệm: Nếu các mẹ thích hoa đẹp, không phải chăm nhiều, nở quanh năm thì trồng cúc mặt trời nhé. Nhà mình trồng một bụi nhỏ mà nó lên tốt quá, lại nở hoa rất đẹp, trông thích mắt lắm”.

Khi mới vào hội trồng cây cảnh của các mẹ, mẹ Nấm cũng như bao  thành viên khác chẳng biết chăm bón, trồng cây ra sao. Nhưng chỉ sau một thời gian tự mày mò, học hỏi các chị em khác, mẹ Nấm trở thành một người làm vườn thực thụ. Khu vườn nhỏ của nhà mẹ Nấm không rộng lắm, nhưng mùa nào cũng có loài hoa nở. Đặc biệt, trong nhà còn có những cây xanh được uống tỉa khéo léo, đựng trong những chiếc bình thủy tinh nhìn rất đẹp mắt.

“Rất may các mẹ hướng dẫn từng tý một, ví dụ như trồng cây này ra sao, xới đất như thế nào, tưới bao nhiêu nước, bón phân gì, cắt  tỉa lúc nào cho đẹp… Buổi sáng sau khi ngủ dậy và chiều sau khi từ cơ quan trở về thì việc đầu tiên của mình là phải thăm khu vườn nhỏ. Có mảnh vườn xanh, thấy căn nhà đỡ trống trải hẳn đi, thêm sinh động và bắt mắt. Hơn nữa, trồng cây cũng là thú thư giãn, giải tỏa căng thẳng rất tốt đấy”, mẹ Nấm nói.

Chỉ cần tham gia vào diễn đàn của hội, các mẹ có thể tìm thấy rất nhiều kiến thức hữu ích trồng các loại cây, hoa. Diễn đàn cũng trở nên sôi động và tràn ngập sắc màu bởi những loài hoa khoe sắc… online. Mỗi loại cây phát triển tươi tốt, mỗi bông hoa nở đều được ghi lại bằng hình ảnh… và post lên cho các mẹ cùng chiêm ngưỡng, nhận xét.

Phần thưởng chẳng có gì, chỉ là những lời khen mẹ nào trồng giỏi, mẹ nào phổ biến kinh nghiệm hữu ích cho các chị em… Nhưng được khen thì vui lắm, thấy hãnh diện và tự hào về khu vườn nhỏ mà bấy lâu nay mình mất công chăm bón”, mẹ Mây tâm sự.

Các mẹ đã biết đến lớp học “Trồng hoa thư giãn và làm đẹp cho khu vườn chưa”. Hãy cùng  aFamily ngắm nhìn những cây hoa trong khu vườn xinh của các mẹ nhé!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ