Con dâu sexy, bố mẹ chồng "chóng mặt"

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Ai cùng mừng cho Toàn khi anh yêu được Thoa, nhưng bố anh thì nằng nặc phản đối, không cho lấy, vì “trông nó xôi thịt quá”.

Thực ra trong lần đầu ra mắt “nhà trai”, Thoa cũng biết ý mặc quần tây áo sơ mi kín đáo, nghiêm túc. Nhưng thân hình ngồn ngộn với vòng một và vòng ba “bức bối” của Thoa vẫn cứ lồ lộ, không ai là không thấy.

“Nóng bỏng” quá, bị nhà trai chê

Toàn mê Thoa một phần vì thân hình gợi cảm của cô. Nhiều đấng mày râu khác nhìn thấy Thoa đều không tránh khỏi khát khao, tưởng tượng, cho dù cô ăn mặc khá kín đáo. 

Mẹ Toàn khi nhìn thấy nàng dâu tương lai cũng hơi hoảng, sợ con dâu hừng hực như thế e con trai mình không kham, không giữ nổi. 

Tuy nhiên, tiếp xúc dần dần, bà ưng vẻ xởi lởi, hay lam hay làm của Thoa, nên đâm ra lại khen: “Người nó thế, vượng đường con cái lắm đấy”. Thế nhưng ông bố chồng thì dứt khoát không duyệt.

“Đàn bà mà tướng người xôi thịt như thế, chắc chắn không phải hạng chính chuyên tử tế, bây giờ chưa có gì nhưng sau này kiểu gì cũng phát tác ra, lúc đó hối cũng không kịp”, ông già phán như đinh đóng cột. Nói có sách mách có chứng, ông lôi ra vài cuốn sách về tướng số để chứng minh cho cái “tướng” của Thoa.

 Thân hình nở nang của cô đã in hằn thành định kiến trong mẹ chồng (Ảnh minh họa)

“Mày có ham xôi thịt thì cứ cưới nó làm vợ, nhưng đừng hòng tao nhận nó là dâu, kẻo sau này mày mang cặp sừng to tướng trên đầu thì thiên hạ lại chửi tao không biết bảo con cái, nhục lắm”, ông nói.

Biết người yêu bị oan nhưng Toàn không nói lại chuyện sách vở với ông cụ. Anh đành cứ “yêu trong bóng tối” chờ thời cơ.

Còn Quỳnh Lê, trong buổi đầu ra mắt gia đình bạn trai, khi cô cho biết nghề nghiệp là giáo viên, bà mẹ trố mắt: “Cháu mà là cô giáo sao? Nhìn cháu, bác cứ tưởng cháu làm ở nhà hàng, quán karaoke, hoặc là…”. 

Bà chợt im bặt vì nhận ra cái lừ mắt nhắc nhở của chồng. Khi khách đã ra về, bà thanh minh: “Thì mẹ lỡ lời, mẹ xin lỗi. Nhưng con có công nhận là trông nó cứ tức con mắt, phát ngốt cả lên. Người nó như thế, mắt nó như thế mà đi dạy thì bọn con trai với đồng nghiệp nam làm sao mà yên được”. 

Rốt cục thì Quỳnh Lê cũng được làm đám cưới, nhưng thân hình nở nang của cô đã in hằn thành định kiến trong bà mẹ chồng. 

Bà luôn luôn nghĩ con dâu đa tình, lẳng lơ, nên chỉ cần về muộn ít phút, hay thấy con dâu nghe điện thoại của người nào đó có vẻ là đàn ông, bà lập tức bóng gió nhắc nhở và sau đó là gọi riêng con trai ra dặn dò.

Con dâu làm “nổ mắt” nhà chồng

Thực ra trong chuyện bị nhà chồng chê bai, dè bỉu vì trông quá sexy, không phải cô dâu nào cũng oan, hoặc có thể nói là oan Thị Mầu, như Huyền chẳng hạn. 

Sau khi ra mắt một thời gian và đã trở nên thân thiết với nhà chồng, cô bắt đầu “trở lại là chính mình” trong cách ăn mặc, để khoe được tối đa các đường cong hoàn hảo của mình, khiến bố mẹ chồng tương lai “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”.

Chuyện tế nhị, Huyền lại chưa phải dâu con trong nhà nên ông bà không tiện góp ý, chỉ nói với con trai nhắc người yêu điều chỉnh. Huyền vô tư gạt đi: “Các cụ là thế hệ cũ nên không quen, chứ anh thấy đấy, ai chả khen em có gu ăn mặc”.

Khi về nhà chồng, Huyền đi làm thì váy ngắn, hoặc quần bó, ôm sát cơ thể, đi chơi thì thêm khoản khoét sâu ngực áo, ở nhà thì cứ quần siêu cộc, áo hai dây, phơi bày da thịt trắng nõn, đi đứng nói cười cực kỳ vô tư. 

Từ hồi có con dâu, sau bữa cơm gia đình, bố chồng không còn thói quen ngồi lại bàn xem tivi và trò chuyện với cả nhà mà lánh ngay vào phòng. 

Mẹ chồng nhiều lúc góp ý, nhưng nàng dâu chả để tâm.

“Con phải bảo vợ đi chứ. Nhà có em trai tuổi thanh niên, có em gái cũng đang tuổi lớn mà chị dâu cả cứ như thế thì sao được”, bà mẹ than phiền với con trai. 

Bị chồng truyền đạt lại, Huyền tức điên người. Cô nghĩ nhà chồng quá khắt khe, hoặc mẹ chồng ghen tị vì con gái bà chẳng xinh đẹp được như cô nên mới ngứa mắt, nên cứ ăn mặc gợi cảm cho bõ tức. 

Mẹ chồng cũng đành bó tay.
Chia sẻ