Cô nàng bị 'tàn phế' tình dục

,
Chia sẻ

Họ là những người vốn dĩ bình thường, khoẻ mạnh, nhưng hoàn cảnh éo le đã khiến họ trở thành người "tàn phế về tình dục".

 
Hùng và Hoa là sinh viên cùng lớp, họ mến nhau từ năm đầu vào trường, nhưng mãi đến cuối năm thứ 4 họ mới chính thức yêu nhau. Nhưng rồi tình yêu của họ cũng tan vỡ khi có một sự cố bất ngờ xảy ra.

Đó là vào một buổi tối, hai người ngồi tâm sự ở một gốc cây trong sân trường. Tình yêu trai trẻ bùng cháy, chàng trai bắt đầu có những động tác khám phá cơ thể người yêu mình. Nhưng bất ngờ, cô ấy vùng dậy bỏ chạy, miệng kêu thất thanh: “Cứu tôi với!”.

Nhiều người gần đó đã chạy đổ xô về chỗ Hùng, bảo vệ trường mời Hùng về phòng lập biên bản. Còn Hoa thì chạy “bán sống bán chết” về phòng, kéo chăn trùm kín đầu, miệng làm nhảm: “Tôi bị cưỡng bức”. Thật khổ cho Hùng, tha hồ thanh minh, giải trình mãi với mọi người.

Mối tình tan vỡ bất ngờ, Hùng nghi ngờ người yêu bị điên. Còn Hoa nhớ lại chuyện hôm đó, nhưng cũng chẳng thể nào nói cho Hùng hiểu và thông cảm được. Cô chỉ tìm đến nhà tư vấn, trò chuyện cho vơi nỗi đau.

Thì ra, hồi mới 12 tuổi, cô đã bị một “ông chú hàng xóm” rủ sang nhà cho kẹo, rồi bất ngờ cưỡng hiếp. Hình ảnh “lão ấy” trần trùng trục, lao vào, làm những việc không thể tưởng tượng được khiến cô ghê sợ đàn ông. Năm tháng qua đi, chuyện cũ tưởng cũng dần vào quên lãng. Cô cũng thấy xao xuyến khi gặp các bạn trai, vì vậy mới gật đầu nhận lời yêu Hùng.

Nhưng tối ấy, khi Hùng chạm vào “chỗ đó” một chút, tự nhiên hình ảnh của “ông chú hàng xóm” lại hiện về rõ mồn một. Hoa nói, cô quên rằng đó là người yêu mà nhìn thấy anh biến thành lão hàng xóm. Chính vì vậy cô mới bỏ chạy và kêu cứu.

Hương và Long yêu nhau bằng mối tình đầu lãng mạn và tự nguyện. Nhưng sau khi đứa con đầu lòng ra đời, tình yêu của họ đã chết hẳn. Một hôm đi chợ về, cô chứng kiến chồng mình đang làm chuyện bậy bạ với cô bé oshin gày gò, mới 15 tuổi đầu, da đen cháy, tóc vàng hoe đuôi bò.

Còn Phượng Vỹ thì chết đắng chết cay ngay từ đêm đầu tiên làm vợ. Đêm tân hôn, chồng cô chẳng một cử chỉ âu yếm, không một lời yêu thương, anh ta đẩy vợ lại giường, cởi thốc quần áo cô, rồi lao vào như con trâu điên. Cô chống cự, anh tát cô một cái đau rồi bảo: “Vẽ chuyện, thích bỏ mẹ lên rồi còn giả vờ. Nếu không thích thì lấy chồng làm gì”.

Vài phút sau anh ta đã lăn quay ra ngủ, ngáy khò khò. Nhìn bộ mặt gớm ghiếc, cái miệng há ra, dãi từ mép chảy xuống chiếc gối cưới mới tinh khiến Vỹ thấy ghê sợ và cay đắng cho thân phận mình. Từ sau đêm đó, mỗi khi chồng đụng vào người mình là cô nổi da gà. Cuộc sống của vợ chồng cứ thế trôi đi một cách căng thẳng.

Bị xâm hại tình dục từ nhỏ, sự thô lỗ trong ứng xử của người bạn đời và còn nhiều tình huống khác có thể để lại hậu quả lâu dài trong đời sống tâm lý và tình dục của nhiều người. Những trường hợp bị “tàn phế về tình dục” cần phải có sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn. Dăm ba lời khuyên, phân tích phải trái... không có tác dụng với họ. Họ cần một quá trình trị liệu tâm lý có bài bản, để tháo gỡ dần mặc cảm, ác cảm, lo lắng, sợ hãi.

Ở Việt Nam trị liệu tâm lý còn mới mẻ, manh nha, chưa phát triển. Vì vậy, việc điều trị cho những người trót bị “đánh cắp giới tính” chưa chắc đã thành công. Điều này đòi hỏi tất cả chúng ta đều hiểu rằng, tình dục không phải là chuyện “tự nhiên mà có”, nó không phải là bản năng, mà là văn hoá, phải có hiểu biết và cách ứng xử “có văn hoá” mới làm cho cuộc sống vợ chồng trở thành niềm vui, hạnh phúc. Nếu không, sẽ gặt “trái đắng” như những trường hợp kể trên.

 

Theo Gia đình 

 

 

 

Chia sẻ