Chuyện tình của cặp đôi 10 lần tan hợp vì chàng "sát gái"

Lê Nhi,
Chia sẻ

Gần 6 năm yêu với khoảng chục lần tan hợp, như duyên phận gắn kết, cuối cùng đôi bạn trẻ 27 tuổi này vẫn đến được với nhau và nên duyên chồng vợ. Hiện họ đang trong những ngày hạnh phúc chào đón 2 thiên thần song sinh chào đời.

Chuyện tình 6 năm với chục lần chia tay này chính là của đôi bạn trẻ bằng tuổi Trần Đỗ Thu Hà (27 tuổi, Nhân viên sale một công ty truyền thông) và Nguyễn Trung Hiếu (Nhân viên văn phòng).

Chào Thu Hà, được biết 2 bạn vừa cưới nhau gần 10 tháng nay và sắp có 2 thiên thần nhỏ chào đời. Vậy ngày đầu tiên 2 bạn quen nhau như thế nào? 

Mình và anh xã quen nhau khi cả hai bắt đầu vào trường đại học Kinh tế (thuộc Đại học quốc gia Hà Nội). Mình và chồng học cùng lớp, cùng khoa quản trị kinh doanh.

Tuy ngồi học cùng lớp nhưng lúc đầu mới nhập học, 2 đứa không bao giờ để ý đến nhau, cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nhau trong lớp này. Nói chung chẳng ai ấn tượng với ai cả.

Mãi đến khi gần kết thúc học kỳ 1, khi cùng cả lớp đi hát karaoke, mình và anh mới ngồi cạnh nhau. Khi ấy, 2 đứa mới chính thức biết nhau. Lúc ấy, anh dí dỏm trêu mình: "Trông anh oách thế mà em không nhìn à?". 

Chuyện tình của cặp đôi 10 lần tan hợp vì chàng
Hà và anh xã khi còn là sinh viên

Biết nhau là vậy, nhưng sau đó bọn mình cũng chỉ chào hỏi nhau như bạn bè cùng lớp thôi. Cho đến một hôm, anh bị thủy đậu, cả lớp qua nhà thăm anh và mình cũng có mặt. 

Chẳng hiểu sao khi đến đến nơi, nhìn anh bạn cùng lớp nằm trên giường bệnh vẫn còn chi chít nốt thủy đậu trên mặt mà mình thấy vừa buồn cười vừa thương. Thế là tối đó về, mình nhắn tin hỏi thăm và anh cũng thường nhắn tin chuyện trò. Cứ thế, hai đứa bắt đầu có tình cảm và yêu nhau khi nào không biết.

Ấn tượng của Hà lần đầu tiên gặp Hiếu ra sao? 

Ngày đầu gặp anh khi đi hát karaoke, nói thật mình chẳng có ấn tượng gì đặc biệt cả. Các bạn cùng lớp cứ khen anh đẹp trai nhưng mình thấy anh vừa gầy vừa xấu. Khi yêu nhau một thời gian, được mình vừa góp ý vừa chăm sóc, anh mới trở nên "ngon giai" thế này đấy! (Cười).

Chuyện tình của cặp đôi 10 lần tan hợp vì chàng

Theo Hà, Hà bị thu hút bởi điểm nào của Hiếu khi mới yêu, đang yêu và ngay cả khi đã chính thức là vợ chồng?

Đến giờ, thật sự mình chẳng biết anh có điểm gì thu hút mình không nữa. Bởi vì cả hai đứa mình vừa xấu người lại xấu cả nết nhưng vẫn cứ dính vào nhau như hình với bóng. Chẳng thế mà yêu nhau mấy năm nhưng chúng mình đã chia tay nhau trên dưới 10 lần rồi song cuối cùng vẫn quay lại. Như các đôi khác mà chia tay nhiều lần thế chắc là "xong" rồi đấy.

Lần chia tay lâu nhất của 2 đứa kéo dài đến tận gần 1 năm. Lần chia tay ngắn nhất thì khoảng vài ngày. Lần nào tan hợp cũng chỉ vì những lý do vặt vãnh hoặc vì mình ghen tuông do anh có quá nhiều bạn gái "bám" bên cạnh. Chia tay cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau nhưng rồi cuối cùng 2 đứa lại quay về bên nhau như chưa từng có cuộc chia tay hôm nào.

Yêu, chia tay và quay lại với nhau nhiều lần như thế, hỏi thật là lúc cầu hôn, Hiếu phải chuẩn bị cầu kỳ lắm phải không?

Rất tiếc là trái ngược hẳn với lời phỏng đoán của chị và cả của chính mình luôn ấy. Lời cầu hôn của anh không có nhẫn, có hoa, có nến như mọi người đâu.

Chuyện tình của cặp đôi 10 lần tan hợp vì chàng

Hôm mùng 1 Tết dương năm 2013, mình lên nhà chồng chơi. Sau đó, hai đứa lại ngồi cùng nhưng giận hờn và trách nhau một chuyện gì đó mà đến giờ mình không còn nhớ nữa. Chồng tự nhiên làm lành rồi bảo: "Có muốn cưới hem?". 

Mình không thèm nói gì vì nghĩ anh đang trêu. Đến gần Tết âm lịch, anh hỏi lại mình một lần nữa với lời lẽ rất nghiêm túc. Anh bảo: "Cưới không để anh bảo bố mẹ?". Thấy anh tỏ thái độ như vậy, mình bảo cho suy nghĩ 3 ngày.

Nhưng sau 3 ngày ăn chơi, mình cũng quên luôn và chẳng suy nghĩ gì hết về chuyện này. Cho đến lúc anh gọi hỏi lại mình mới nhớ. Nghĩ vớ vẩn mấy phút, mình bảo anh: "Cưới cũng được!". Đấy, lời cầu hôn của anh chẳng có gì đặc biệt hết và mình cũng chỉ quyết trong mấy phút.

Sau bao lâu bên nhau, 2 bạn đã quyết định tổ chức đám cưới? Quyết định này có gặp trở ngại gì từ phía gia đình không?

2 đứa mình quen nhau thì được 6 năm nhưng trong những năm này như mình từng nói thì có nhiều lần chia tay. Tình yêu của 2 đứa cứ "lên thác xuống ghềnh" như vậy. Nguyên nhân tại chồng mình sát gái hoặc gái nó bám dai quá, bám đầy xung quanh. Còn mình thì cứ mải "ăn chơi nhảy múa" một mình.

Chuyện tình của cặp đôi 10 lần tan hợp vì chàng

Lần chia tay lâu nhất là gần 1 năm. Và đến tháng 9 năm 2012 hai đứa mới gặp lại rồi nối lại tình xưa với nhau. Thế rồi, đến khi anh hỏi mình cưới không và mình bảo vậy nên hai đứa nên vợ nên chồng như thế.

Khi yêu nhau, bên nhà chồng không muốn hai đứa mình làm đám cưới vì trước đó người thân nhà chồng có chút hiểu lầm với mình. Tình yêu của 2 đứa cũng gặp nhiều trở ngại từ phía nhà chồng nhưng vì yêu, 2 đứa vẫn gan lỳ và cuối cùng vẫn nên duyên chồng vợ.

Trải qua gần 10 tháng bước vào hôn nhân, hai bạn thấy cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều chưa? 

Mới trải qua gần10 tháng chính thức bước vào cuộc sống gia đình nhưng mình thấy con người mình trở nên khác hẳn. Trước đây, cả 2 vợ chồng đều ham chơi thì giờ 2 đứa biết suy nghĩ hơn, sống có trách nhiệm hơn, biết vun vén cho cuộc sống sau này hơn.

Hàng ngày, 2 vợ chồng mình may mắn vì vẫn có công việc nên kinh tế cũng tạm đủ chi tiêu, không có quá nhiều chật vật. Giờ, vợ chồng mình đều nỗ lực làm việc để có tiền lo liệu cho con cái đủ đầy.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn về anh xã?

Yêu nhau với bao nhiêu lần tan rồi lại hợp, mình có với anh rất nhiều những kỷ niệm vui có buồn có. Thế nhưng điều mình nhớ nhất về anh xã chính là khi vừa biết tin vợ có bầu 2-3 tuần. 

Chuyện tình của cặp đôi 10 lần tan hợp vì chàng

Vợ chồng mình hôm ấy đi siêu âm thai. Ngay lần đầu siêu âm, được bác sĩ thông báo mình đang mang thai song sinh. Khỏi phải nói mình và cả anh xã sung sướng và bất ngờ thế nào. Anh xã mình vui đến mức, mặt cứ giãn ra tươi như hoa và về nhà rú ầm lên. Cảnh tượng ấy đến giờ nghĩ lại, là vợ mình vẫn thấy buồn cười.

Vợ chồng bằng tuổi, bạn thấy chồng có trẻ con không và khi giận nhau, là vợ bạn thường làm gì?

Vợ chồng mình bằng tuổi nhau nên cả 2 đều có vẻ còn rất trẻ con, nhắng nhít, hồn nhiên. Đặc biệt là anh xã mình, nhiều khi anh như ông cụ non ấy.

Mình và chồng cũng biết nhường nhịn nhau. Tùy hoàn cảnh mà khi người kia nóng tính thì người này phải nhường nhịn. Nếu lúc nào căng quá không ai nhịn ai thì cãi nhau xong thực hiện "chiến tranh lạnh" không nói chuyện mấy ngày liền. Xong rồi vợ chồng lại làm lành và lại đâu vào đấy.

Từ khi yêu đến khi quyết định kết hôn đến nay, 2 bạn đã có nhiều lần to tiếng cãi vã chưa? 

Lần cãi vã to nhất là khi hai đứa còn đang yêu. Hôm ấy, mình bực bội vì biết xung quanh anh có quá nhiều cô gái và anh nhiều lúc cũng "ngó đông ngó tây".

Không kiềm chế được, mình cãi nhau với anh. Lần đầu tiên mình tức giận hét lên, ném vỡ cái điều khiển ti vi và đánh anh.

Anh thấy mình gào lên nên máu xông lên não cũng xông vào đánh lại mình. Khi đánh mình xong, chắc thấy mình hơi quá nên anh ân hận. Hai đứa lại ngồi xin lỗi nhau. 

Đấy là lần đầu tiền chúng mình đánh nhau, và cùng hứa với nhau sẽ không bao giờ dám đụng chân đụng tay như thế nữa. Nghĩ lại lần to tiếng ấy, mình vẫn thấy khá hoảng hốt.

Chuyện tình của cặp đôi 10 lần tan hợp vì chàng
Vợ chồng Hà hiện nay

Hiện là một người phụ nữ đã làm vợ và gần 1 tháng nữa sẽ làm mẹ, bạn thấy có bị áp lực gì nhiều không? 

Làm vợ, làm mẹ, mình có 2 áp lực lớn hiện nay:

Thứ nhất, áp lực của mình là làm sao cho con khỏe mạnh, vợ chồng kiếm đủ tiền để nuôi con. Có bầu nhất là bầu song sinh, mình chỉ sợ con chào đời mình không lo được cho con tốt nhất. 

Thứ hai, là một người con dâu, mình cũng thấy khá áp lực với các mối quan hệ bên nhà chồng. Vì vợ chồng mình ở riêng không sống cùng bố mẹ chồng nên mình luôn phải cố gắng duy trì mối quan hệ tốt nhất, dựa trên sự yêu thương quý mến nhau thật sự chứ không phải hời hợt bên ngoài.

Điều gì bạn cho  đó là quan trọng số 1 lúc này?

Điều quan trọng nhất lúc này là mình mong mẹ tròn con vuông sau cuộc "vượt cạn" sắp tới và 2 em bé sẽ khỏe mạnh.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc, chúc bạn mẹ tròn con vuông!

Cuộc thi PHỤ NỮ CHUẨN 10

Phụ nữ chuẩn 10 là cuộc thi do aFamily tổ chức với mục đích tôn vinh sự cầu tiến của phụ nữ Việt. 

  • Chủ đề cuộc thi: chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống (của mình hoặc những người phụ nữ xung quanh). Sự thay đổi đó có thể là những điều hết sức bình thường như cách vun vén gia đình, công việc nội trợ, niềm đam mê cá nhân... những thay đổi nhỏ nhưng mang lại giá trị tốt đẹp.
  • Giải thưởng:
Giải tuần: 12 giải cho 4 tuần (mỗi tuần ba giải)
03 bài viết được hay nhất trong tuần:
  • 01 Giải Nhất: 2.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)
  • 02 Giải Nhì: 1.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)

Giải chung cuộc: 5.000.000Đ tiền mặt + 03 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 09 gói 800g bột giặt Ariel)


Chia sẻ