Chuyện tình “bèo nước gặp nhau”

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Xách vali về nước, anh Duy cay đắng và tủi hổ thú nhận với vợ về cuộc tình ngắn ngủi mà đắt giá của mình.

Khi nhắc đến những cuộc tình chỉ có tính chất lấp chỗ trống, người ta thường nghĩ tới việc “nương tựa” vào nhau cho bớt cô đơn, buồn chán hoặc tồi tệ hơn có thể là để kiếm một người chu cấp vật chất cho mình.

Tình “lấp chỗ trống

Cho tới tận bây giờ, khi cuộc hôn nhân của anh Duy đang mấp mé bờ vực của sự đổ vỡ, anh Duy mới thực sự nhận ra cái giá phải trả cho cuộc tình “nào có mất gì” của mình đắt tới mức nào. Anh Duy đi xuất khẩu lao động nước ngoài với hi vọng có chút vốn liếng về giúp đỡ gia đình. Trong những tháng ngày vất vả nơi xứ người, sống xa vợ con, sự cô đơn và cả ham muốn đàn ông nhiều khi trở thành nỗi dày vò, ám ảnh quá lớn đối với anh. Như cảnh “bèo nước gặp nhau”, anh Duy cặp với chị Thùy – một người phụ nữ đã có gia đình và cũng đi xuất khẩu lao động giống anh.

Cả hai người “đánh bài ngửa” với nhau, họ không giấu giếm chuyện đã có gia đình và chỉ xác định “tá túc” cho vơi bớt nỗi buồn, sự cô quạnh . Cả anh Duy và người phụ nữ tên Thùy đó đều hiểu, họ đến với nhau không phải vì tình yêu, cũng hoàn toàn không có ý định từ bỏ gia đình của mình. Anh Duy suy nghĩ rất đơn giản, hai người sống nơi xứ người, không ai thân thuộc, sau này nước mỗi người một quê, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nên giờ có “chung chạ” với nhau cũng chẳng mất gì. Chính bởi suy nghĩ đó, anh quyết định thuê chung một nhà, ở cùng với người phụ nữ mà ngoài cái tên gọi và quê quán, anh hoàn toàn không biết gì thêm.

Hai người sống với nhau theo cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng”, tối tối, sau những cuộc điện thoại cho vợ, cho chồng ở quê hương, họ lại lao vào nhau cho thỏa những thèm khát về thể xác. Anh Duy tin rằng, sau khi hết hạn hợp đồng lao động là ai về nhà nấy, coi như từng gặp nhau trong cuộc đời. Họ sẽ vẫn là người chồng, người vợ tốt trong gia đình của mình. Nhưng cuộc đời không đơn giản như anh Duy tính.
 

Cuộc tình đầy toan tính

Không chỉ có những cuộc tình lấp chỗ trống về mặt tình cảm, bên cạnh đó, có những người thậm chí còn tính toán yêu để được bù đắp về vật chất. Trường hợp của Hải Yến là một ví dụ.

Hải Yến có người yêu tên Bảo là bộ đội đóng quân ở xa. Trong thâm tâm cô luôn xác định sẽ chỉ lấy Bảo làm chồng mà thôi. Tuy nhiên, người yêu thường ở xa đằng đẵng có đôi lúc Hải Yến cảm thấy vừa nhớ nhung, vừa tủi thân khi xung quanh những người bạn gái khác được người yêu chăm chút đủ đưởng. Vậy là cô gái trẻ đó quyết tâm tìm một người đàn ông lấp chỗ trống.

Trong số những người bạn, Hải Yến biết Thắng yêu cô đến cuồng dại và si mê. Hải Yến quyết định “bật đèn xanh” cho anh chàng tiến tới. Thắng cũng biết Hải Yến đã có người yêu, nhưng theo như lời cô kể, cô đã chia tay rồi nên anh chàng hồ hởi lao vào yêu không đắn đo. Vốn bao lâu thương thầm nhớ trộm, giờ được Hải Yến đáp lại nên Thắng chiều chuộng cô hết mực. Hải Yến thấy thực sự thỏa mãn và hài lòng khi tối tối được đi ăn nhà hàng sang trọng, được khoác lên người những bộ váy đắt tiền. Tuy nhiên, trong tâm cô vẫn có một sự tính toán, đợi Bảo chuyển đơn vị đóng quân về gần nhà, cô sẽ bỏ phắt gã Thắng khờ khạo để tiến đến hôn nhân với người cô yêu.

Kết cục buồn

Trở lại với câu chuyện của anh Duy và người phụ nữ gặp gỡ nơi xứ người. Trước ngày về nước, anh Duy mới tá hỏa phát hiện ra số tiền anh tiết kiệm đã không cánh mà bay cùng người phụ nữ tên Thùy đó. Hàng tháng kiếm được bao nhiêu, anh giữ lại một ít chi tiêu còn đâu đều gửi về cho vợ. Nhưng hai tháng cuối vì bận rộn quá nên anh chưa đi gửi được, cộng với số tiền dư ra anh để dành được tính tổng lại cũng kha khá giờ bỗng nhiên mất trắng. Mà bảo đi tìm Thùy, anh nào có biết chính xác cô ta ở đâu, thậm chí ngay cả cái tên Thùy có đúng là tên cô ta hay không anh cũng không dám chắc.
 

Xách vali về nước, anh Duy cay đắng và tủi hổ thú nhận với vợ về cuộc tình ngắn ngủi mà đắt giá của mình. Vợ anh chết lặng người. Ngoài số tiền khá lớn bị mất vợ anh còn cảm thấy bị tổn thương vì bị phản bội. Hình ảnh một người chồng, người cha tốt trong mắt vợ và các con của anh sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ có vậy, trong suy nghĩ mọi người xung quanh, kể cả người thân, anh là gã đàn ông tồi tệ, phản bội vợ con và có phần ngu ngốc khi bị đàn bà lừa cướp trắng số tiền dành dụm được. Hơn 3 tháng kể từ khi anh về nước, vợ chồng anh vẫn ly thân. Anh Duy cảm thấy ăn năn và hối hận, nhưng điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là mong chờ vợ vì nghĩ đến các con mà tha thứ cho anh.

Còn với Hải Yến, cô những tưởng mình có thể thao túng mọi chuyện, nhưng người tính không bằng trời tính. Sau tất cả những gì đã bỏ ra, Thắng quyết tâm chiếm đoạt bằng được Hải Yến. Cô có thai sau một lần bị hắn ép uống say và lợi dụng. Hoảng loạn, Hải Yến giục Bảo về cưới với hi vọng có thể lấp liếm đi mọi chuyện. Nhưng việc Hải Yến dập dìu với Thắng trong lúc Bảo xa nhà là chuyện mà bạn bè cô ai cũng biết, vì vậy có muốn giấu cũng đâu phải dễ. Bảo biết chuyện, kiên quyết từ bỏ người con gái không xứng đáng mặc cho cô hết nước hết cái thanh minh chỉ cặp với Thắng cho đỡ… buồn chứ hoàn toàn không yêu đương gì.

Hải Yến cuống quít quay về yêu cầu Thắng có trách nhiệm khi cái bào thai mỗi lúc một lớn dần. Nhưng ngay khi biết Hải Yến giấu anh ta chuyện đã chia tay với Bảo nên Thắng một mực từ chối không chịu thừa nhận. Hải Yến bơ vơ, không ai đón nhận. Trong ánh mắt của hai người đàn ông, một người cô yêu và một người cô lợi dụng, hình ảnh của Hải Yến chỉ là một đứa con gái phản bội, cơ hội và hư hỏng. Hải Yến ngậm ngùi tự mình đi phá bỏ cái thai trong sự cô độc.

Cuộc sống hiện đại với nhiều thử thách và cám dỗ làm cho con người dễ đánh mất mình. Những cuộc tình chóng vánh theo quan điểm “chẳng mất gì” dần được hình thành. Nhưng hầu hết những người trong cuộc không hiểu được rằng, dù có bao biện bằng lí do gì “Quá cô đơn, buồn chán” hay “Chỉ lấp chỗ trống, chứ không phải yêu đương” thì hậu quả sau đó họ phải gánh chịu sẽ là sự quay lưng của người mà họ phản bội. Cuối cùng, sau những cuộc tình vội vã, toan tính đó, những người như anh Duy, Hải Yến sẽ phải nhận về sự cô đơn, không còn ai bên mình. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho những người không biết trân trọng tình yêu.

Chia sẻ