"Chồng tôi đã lừa dối tôi..."

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Hóa ra cô gái kia cũng biết rằng tôi tin chồng như thế nào và hẳn là họ sẽ rất buồn cười khi thấy tôi ngờ nghệch chẳng bao giờ “quản chồng” như những người phụ nữ khác.

Hỏi:

Tôi và anh có cuộc sống yên bình. Ngày ngày anh vẫn về nhà chăm sóc 2 đứa con với sự tận tụy hết lòng của một người cha, anh sống tốt khiến tôi chẳng bao giờ nghi ngờ gì về anh. Kể cả anh đi uống rượu về khuya với bạn bè thì tôi cũng chẳng bao giờ gọi điện giám sát hỏi thăm anh.

Vậy mà chuyện tôi không mong muốn nó đã xảy ra, chồng tôi đã lừa dối tôi. Anh lợi dụng lòng tin của tôi để cặp bồ với một người khác. Hóa ra cô gái kia cũng biết rằng tôi tin chồng như thế nào và hẳn là họ sẽ rất buồn cười khi thấy tôi ngờ nghệch chẳng bao giờ “quản chồng” như những người phụ nữ khác. Họ đến với nhau vì sex, vì sự thỏa mãn chăn gối còn tôi với chồng tôi thì lại ít có điều đó, vì sau khi sinh đứa thứ 2 xong tôi hay mệt mỏi và ít quan hệ với chồng, thậm chí chỉ làm qua loa cho có.

Ban đầu tôi vẫn không biết cho đến khi tôi thấy anh cài password điện thoại và thường xuyên xóa tin nhắn cũng như lịch sử gọi đến. Tôi thuê thám tử theo dõi chồng mình, cầm những bức ảnh trên tay khiến tôi xuýt ngất xỉu. Họ rất tình cảm và hay gặp gỡ nhau tại nhà nghỉ. Hẳn là họ hợp nhau về khoản phòng the mà tôi thì lại không thể đáp ứng.

Tôi đã trải qua rất nhiều tâm trạng, muốn làm ầm lên, rồi lại muốn ly dị, lúc lại muốn anh quay trở lại để gia đình như xưa. Tôi phải làm sao đây?

(L.T.T)

Tôi đã trải qua rất nhiều tâm trạng, muốn làm ầm lên, rồi lại muốn ly dị, lúc lại muốn anh quay trở lại để gia đình như xưa. Tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời:

Chào chị! 

Phát hiện chồng ngoại tình khi mình đang đặt niềm tin rất lớn, đó là cú sốc mà hầu như không ai muốn phải trải qua. Việc ly hôn hầu như chúng ta sẽ nghĩ đến đầu tiên, nhưng cách giải quyết có phần dễ dàng đấy chắc không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Tôi nghĩ rằng với những cung bậc cảm xúc chị đang trải qua, không có gì quá ngạc nhiên khi chị rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng chị hãy bình tĩnh, xem xét mục tiêu của mình, tìm hiểu xem liệu thực sự chị đang cần gì nhất. Chồng chị ngoại tình, đó là những điều không thể chối cãi, nhưng có lẽ chị cũng chưa có phản ứng với anh ấy vì chị đang sốc. 

Chị ạ, lúc này chị đã có bằng chứng cụ thể, cũng không cần thêm thời gian để chần chừ nữa mà chị có thể lựa chọn thời điểm và thời gian phù hợp để nói chuyện với anh ấy. Lúc này đương nhiên là anh ấy sẽ không thể chối cãi được, vậy chị sẽ phải tìm hiểu xem thái độ của anh ấy như thế nào để có phản ứng phù hơp. Nếu chồng chị biết lỗi và hứa thay đổi thì chị cũng cần xem xét để cho anh ấy thời gian và đưa ra những ý kiến rõ ràng về việc làm sao cho chị có thể tin anh ấy. Đương nhiên chị cũng không nên chê bai coi thường hay nhiếc móc bởi điều đó chỉ làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng mà thôi. Chỉ có tình yêu và sự thông minh của chị mới chiến thắng được tình yêu của người kia. 

Quan hệ tình cảm hay tình dục với ai không phải cứ xin lỗi hay hứa kết thúc mà đã chấm dứt được, điều này cần thời gian để anh ấy từ bỏ dần dần. Thông thường thời gian đầu chồng chị có thể hụt hẫng và buồn bã nhưng dần dần anh ấy sẽ phải thích nghi dựa trên trách nhiệm và sự quyết tâm của mình nếu muốn giữ gia đình. Đừng nghĩ rằng vì mình không đủ kỹ năng chiều chồng nên chồng ngoại tình, làm như thế chị đã tự đổ lỗi cho bản thân, nếu chồng chị là người có trách nhiệm, anh ấy có thể chia sẻ và cùng vợ tìm hiểu nguyên nhân để có cách khắc phục vấn đề này chứ không phải tìm cách giải tỏa bên ngoài như vậy. 

Hiện nay chuyện ngoại tình cũng xảy ra ở khá nhiều cặp vợ chồng, và chị cũng không phải là trường hợp duy nhất, đương nhiên sẽ có nhiều con đường để giải quyết quan trọng là sự bình tĩnh và sẵn sàng đối đầu của chị. Điều quan trọng nhất nữa là chị cần chăm sóc yêu thương bản thân nhiều hơn để giải quyết mọi chuyện. 

Chúc chị đủ mạnh mẽ và sự tỉnh táo để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.
Chia sẻ