Chồng hay nhắn tin qua lại với vợ của bạn thân

,
Chia sẻ

Cô vợ anh bạn chồng em cứ mỗi lần cãi nhau với anh xã là lại nhắn tin cho bạn thân của chồng với những tin nhắn như: "Em cô đơn quá...", "Em tâm sự với anh có được không...".

Từ khi quen rồi yêu và lấy chồng em bây giờ, em mới quen biết với một đôi vợ chồng mà anh chồng vốn là bạn rất thân của chồng em. Đôi vợ chồng này yêu nhau từ khi còn là sinh viên, rồi lấy nhau và đã có với nhau hai con trai. Chồng em là người chứng kiến từ đầu đến cuối mối tình của họ cho đến tận bây giờ. Nhưng cuôc sống của họ có những điều không còn êm đẹp xưa nữa. Và mỗi lần gia đình họ có chuyện, cô vợ đều gọi điện hoặc nhắn tin than thở, chia sẻ, tâm sự nỗi lòng với chồng em. Nhất là khi chồng chị ấy đi công tác xa vài tháng thì gần như có bất kỳ chuyện gì chị ấy cũng nhắn tin, gọi điện cho chồng em. Mỗi lần như thế đều như thể chị ấy đang nhắn tin với một anh bạn thân còn độc thân, không có sự hiện diện của em trên đời.
 
Chồng mình và vợ anh bạn của chồng cứ nhắn tin qua lại cho nhau và coi như không có sự hiện diện của mình. (Ảnh minh họa)

Em cũng tự hỏi mình có ích kỷ, nhỏ nhen không khi cảm thấy không vui lòng với chuyện này? Đối với em thì chị ấy luôn công khai tỏ ra ngưỡng mộ chồng em - từ suy nghĩ đến hành động. Luôn so sánh hai ông chồng với nhau và kết luận bằng câu: ông K nhà chị còn lâu mới bằng ông T nhà em!

Về phía chồng em, anh ấy trả lời mọi tin nhắn mà chị ấy nhắn đến. (Có thể đó là phép cư xử phải thế). Không phải an ủi cũng không phải chia sẻ mà đa phần là trêu chọc một chút cho tình hình đỡ căng thẳng. Trong mọi chuyện em thấy phần lớn chồng em bênh anh chồng kia. Nhưng chưa bao giờ chồng kể lại những chuyện ấy với anh bạn thân. Em có hỏi là có khi nào anh kể với anh K không? Chồng em trả lời: không, ai lại nói gì, chỉ trừ khi chính thằng K. kể lể gì với anh thì anh mới nói chứ.

Những tin nhắn hoặc gọi điện thoại mà em biết, tất cả là vì lúc đó em đang ở cạnh chồng em. Còn ngoài ra, có lúc nào nữa không thì em cũng chịu, chồng em không kể lại. Nếu có hỏi sao anh không kể em nghe thì chồng em gạt phắt đi: có gì đâu, họ lại cãi nhau ấy mà.

Các chị, các mẹ ơi, chuyện trên đây có bình thường không? Em có ích kỷ không? Em cảm thấy hơi bực bội một chút khi đọc tin nhắn mà chị kia nhắn tin cho chồng em kiểu như: "Em buôn chuyện với anh được không?, hoặc "Em đang cô đơn quá"....

Liệu em có ích kỷ, hẹp hòi không? Cả nhà hãy cho em lời khuyên với. Em đang bối rối quá. (N.T)
 

Theo các bạn, các mẹ, đằng sau chuyện nhắn tin của anh chồng kia với cô bạn thân có vấn đề gì không? Cô vợ ấy đang chủ quan hay đang lo lắng thái quá, hay quá ích kỉ, hẹp hòi? Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Hãy cho biết ý kiến của mình và cũng là giúp cô vợ đang rối như tơ vò kia ra khỏi mớ bòng bong bằng cách bấm vào nút Gửi ý kiến phía dưới bài nhé!

 
Hải Anh ghi
Chia sẻ