Nhân ngày Hạnh phúc thế giới 20-3:

Chồng "hàng hiếm"

Ngọc Lan,
Chia sẻ

Xem ra vợ phải “săn sóc” đến những em lảng vảng xung quanh chồng "hàng hiếm" của vợ kĩ hơn mới được!

Trong công ty vợ ai cũng biết tiếng trưởng phòng Minh - phòng Kế toán của vợ, hào hoa, phong độ lại tài giỏi.

Tuy đã vợ con đề huề nhưng các chị em có ai là không ngưỡng mộ chàng ta. Nghe được vài lời quan tâm bông đùa của chàng ta là hồn vía bay lên mây, để rồi thể nào về nhà cũng ngấm ngầm so sánh với lão chồng cù lần ở nhà cho mà xem.

Ngày ngày lên công ty nhìn chàng ta phong độ ngời ngời, khí phái đàn ông tỏa ra tứ phía. Về tới nhà nhìn ông chồng hiền lành như cục đất của mình, vợ cũng hơi gợn lăn tăn đấy! Nhiều lúc vợ tự hỏi: “Sao chồng mình không manly, giỏi giang như người ta nhỉ?”.

Hôm đó vừa bị choáng ngợp bởi nụ cười tỏa nắng của chàng Minh, về nhà lại thấy chồng đang ngồi thu lu tắm cho con gái. Tự nhiên vợ cắn cảu nghĩ bụng: “Đàn ông mà không biết xông pha! Hừ!”.

Chồng thấy cái mặt nhăn như… mướp đắng của vợ bèn nựng má con gái: “Mẹ bị ai bắt nạt ấy. Con đi dỗ mẹ đi!”.

“Công chúa” 4 tuổi của nhà mình nghe thấy thế liền tỏ vẻ thương xót mẹ, lon ton chạy lại gần. Con đưa bàn tay xinh xinh lên vuốt má vợ: “Con yêu mẹ! Mẹ đừng khóc nhé!”. Vợ phì cười, nhìn cái miệng nhỏ xíu của con thấy yêu ơi là yêu liền hôn “chụt” một cái. Chồng đang đứng bên cạnh cười cười, mắt lấp lánh hạnh phúc.

Hôm sau lên công ty, chưa tới cửa phòng đã thấy một vụ ầm ĩ, huyên náo thu hút nhân viên khắp các phòng ban tụ tập đến góp vui. Là đánh ghen! Nhân vật nam chính chẳng phải ai xa lạ mà là chàng Minh đẹp trai, lịch lãm. Nữ chính là người vợ đầu gối tay ấp bao năm của chàng. Nữ phụ không ai khác là người đẹp nổi danh phòng Nhân sự.

Chồng "hàng hiếm" 1
Ôi, hóa ra vợ có một người chồng “hàng hiếm” đấy ạ! (Ảnh minh họa).

Thôi thế là hình tượng người đàn ông đáng mơ ước của các chị em sụp đổ hoàn toàn rồi. Nghĩ đến cái cảnh phải đóng vai nữ chính, hùng hổ đến vạch mặt 2 kẻ gian dâm là vợ sợ chết khiếp, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhân vụ này mà vợ được nghe thêm một lô một lốc các vụ ngoại tình do các chị em trong công ty sưu tầm kể ra. Hóa ra chồng của vợ vẫn hơn ối người. Ít nhất thì chưa khi nào để vợ phải lo lắng, nghi ngờ sự chung thủy của chồng.

Ngẫm lại, điện thoại của chồng về nhà là vứt chỏng chơ chả bao giờ giấu giếm. Nhiều khi có tin nhắn chồng còn nhờ vợ đọc giúp. Chồng đi đâu cũng mang vợ con đi theo. Vợ bận không đi được là chồng buồn thiu như mất sổ gạo. Có cô gái nào gọi đến, thấy vợ trừng mắt là chồng tự giác báo cáo ngay, khai tuốt tuồn tuột lí lịch trích ngang trích chéo của cô ấy ra luôn.

Ôi, hóa ra vợ đang có một người chồng “hàng hiếm” đấy!

“Cơn bão” trưởng phòng Minh đi qua, phòng vợ lại có “cơn gió” mới là 1 “phi công” rạng ngời sức trẻ, nhiệt tình tràn trề khỏi bàn. Chàng ta chẳng hiểu sao lại đặc biệt quan tâm tới vợ, tấn công tới tấp làm nhiều lúc vợ cũng thấy vui vui.

Vợ không cưỡng lại được, nhắn về cho chồng là vợ phải làm thêm, rồi đi ăn tối với “phi công”. Vui thật, lãng mạn thật! Nhưng về tới nhà thấy chồng với con gái đang “chí chóe” chơi xếp hình, nhìn mâm cơm tươm tất 2 bố con phần vợ mà vợ ứa nước mắt. Giây phút đó, vợ quăng luôn “phi công” vào thùng rác, có “ngon” hơn nữa vợ cũng không đánh đổi đâu.

Có thể chồng không phong độ, ga lăng như người ta. Nhưng mỗi khi vợ bận làm thêm về muộn, chồng luôn đi đón con rồi đi chợ nấu cơm đợi vợ về ăn. Vợ mệt mỏi lếch thếch từ công ty về thấy 2 bố con tíu tít trong bếp, thấy chồng mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang “chiến đấu” với đống đồ ăn là bao mệt mỏi của vợ tan biến, cảm động xiết bao.

Chồng không kiếm tiền giỏi như người ta nhưng chồng luôn yêu vợ, thương con. Biết đêm hôm trước vợ thức khuya, sáng dậy chồng giúp vợ nấu ăn sáng và sửa soạn cho con gái. Vợ mở mắt còn thấy chồng đang là quần áo cho vợ nữa cơ.

Nhìn cái dáng lúi húi của chồng, nhìn bàn tay tỉ mẩn của chồng, vợ như bị thôi miên ấy. Chồng ngẩng mặt lên nhìn vợ cười, vợ ngây người, chồng cười mới dễ thương làm sao!

Vợ còn mong mỏi điều gì hơn nữa đây? Vợ biết, đơn giản thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc, là hạnh phúc mà rất nhiều người mong mỏi có được. Ấy vậy mà có lúc vợ lại dại dột không nhận ra người chồng "hàng hiếm" của mình.

Tối cuối tuần trước, vợ chồng mình dắt “công chúa” đi trung tâm thương mại chơi. Đúng lúc nghe chồng giải thích tỉ mỉ cho “thiên nga” lắm điều của nhà mình thì một cô gái chạy đến chào hỏi chồng. Cô ấy tươi cười như hoa, trẻ trung, xinh đẹp lại đi có một mình.

Nghe giới thiệu là đồng nghiệp mới của chồng, rồi thấy ánh mắt cô ấy nhìn chồng dịu dàng lắm, tha thiết thế, vợ bỗng lo sốt vó. Cứ nghĩ ông chồng hiền lành, khờ khờ của mình chả có em nào thèm nhòm ngó đến cơ. Nào ngờ đã có người nhận ra sự “quý hiếm” của chồng rồi.

Vợ bèn đứng sát lại gần chồng, khoác tay chồng, tuyên bố chủ quyền sở hữu rõ ràng.

Cô ấy đi rồi, chồng nắm tay vợ chặt hơn. Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của vợ, chồng "hàng hiếm" còn cứ cười mãi. Hừ, cứ cười đi! Xem ra vợ phải “săn sóc” đến những em lảng vảng xung quanh chồng "hàng hiếm" của vợ kĩ hơn mới được!



Tự sự của chàng trai có người yêu… “chân ngắn
Chồng "hàng hiếm" 2
Chia sẻ