Chồng chỉ ga-lăng với cô hàng xóm

,
Chia sẻ

Rất nhiều lần chị thấy chồng niềm nở với cô hàng xóm: "Em có dắt được xe vào không để anh dắt cho...". Rồi chồng còn hồi hởi hỏi thăm người ta ăn cơm chưa, đi làm về muộn vậy…

Không ít bà vợ phàn nàn rằng chồng mình đi ra ngoài sao nói nhiều thế, vui tính, hài hước là thế mà về nhà với vợ thì cục cằn, ăn nói ngắn gọn trên cả mức cần thiết. Và họ cứ mải miết đi tìm những nguyên nhân để lý giải cho cái sự không ga-lăng với vợ của chồng. Nào là chồng khôn nhà dại chợ, nào là chê vợ xấu hơn các cô gái ở cơ quan hay tệ hơn cả cô hàng xóm, có chị còn nghĩ rằng thì là chồng đã không còn yêu vợ….

Chị N.T.T đã tâm sự trên webtretho rằng: “Đã không ít lần thấy chồng niềm nở với cô hàng xóm: "Em có dắt được xe vào không để anh dắt cho...". Cô hàng xóm cười, "Vâng, cảm ơn anh". Rồi trong lúc dắt xe chồng còn hồi hởi hỏi thăm người ta ăn cơm chưa, đi làm về muộn vậy…

Biết chồng mình vốn dễ gần, lại vui tính, vả lại giúp đỡ hàng xóm là chuyện nên làm nhưng sao vợ cứ thấy buồn buồn. Vợ không trách chồng gì cả, mà chỉ tủi thân, ước ao rằng khi vợ đi làm về chồng cũng niềm nở hỏi han thay vì lặng lẽ nhìn một cái như mọi ngày. Vợ ước rằng chồng lúc nào cũng vui vẻ cười nói với vợ như với cô hàng xóm chân dài, đi xe SH kia.
 
Với đồng nghiệp và bạn bè, chỉ cần ai  nhờ gì là anh nhiệt tình giúp đỡ.

Càng nghĩ, vợ càng thấy tủi thân, giả vờ bế con ra bảo chồng: “Anh ơi dắt hộ em cái xe vào nhà nhé” thì chồng chỉ “Ừ” một câu cụt lủn làm cho nỗi tủi thân của vợ được dịp dâng trào. Hơi ấm ức, vợ buột miệng: “Chồng ơi, sao mỗi khi vợ đi hay về, chồng không chạy ra đón vợ và dắt xe như đã làm cô hàng xóm thế?" Chồng trợn mắt lên bảo: Anh tưởng em tự dắt được?”.

Lúc đó vợ chỉ muốn khóc. Khi đi làm, khi ra ngoài, chồng nhã nhặn với mọi người mà sao khi gần vợ, lúc nào chồng cũng cáu bẳn, bực bội thế? Nghe mấy cô đồng nghiệp của chồng khen chồng rất ga-lăng nhưng vợ thấy chồng chưa hề như thế với vợ. 

Cũng chung hoàn cảnh với chị N.T.T, khi tâm sự với chuyên viên tư vấn, chị Thu Hòa ở Thanh Xuân, Hà Nội cứ lặp đi lặp lại câu: “Sao chồng em kỳ quá, em không thể hiểu được”. Cái “kỳ” theo chị là: chồng sống hết lòng với bạn bè, người ngoài đường, nhưng chẳng chịu lo cho vợ con.

Chị Hòa sụt sùi kể: “Với anh ấy, bạn bè là số 1, chỉ cần alo một cái là anh ấy đi ngay. Ai thiếu tiền là hết lòng giúp đỡ. Vì thế, trong mắt bạn bè, anh là một người tuyệt vời. Phải chi anh cũng cư xử với vợ con như thế thì em hạnh phúc quá. Mấy năm qua, em đã nhẫn nhịn chờ anh thay đổi mà anh vẫn tính nào tật đó. Em không biết có nên tiếp tục chung sống hay ly hôn?”.

Để được chồng cưng không khó

Một lần, anh Sơn – chồng chị Hòa được cô bạn đồng nghiệp rủ đi siêu thị mua đồ để tổ chức liên hoan cuối năm, anh hào hứng đi ngay. Đang tay xách nách mang đủ thứ, miệng thì cười nói vui vẻ với cô đồng nghiệp thì anh sững sờ gặp vợ cũng đang lỉnh kỉnh đi sắm Tết. Vợ anh chỉ đi có một mình. Anh quay đi, coi như không nhìn thấy.

Nghe lời nhà tư vấn, tối về chị Hòa không nói năng gì, cũng không làm gì. Chỉ một tuần thôi, anh Sơn thấy nhà khác hẳn khi không có bàn tay của vợ trong khi mọi thói quen của anh vẫn giữ nguyên. Nhà không khác gì một cái chuồng lợn, bẩn thỉu, ẩm thấp, hôi tám khiến anh phát điên. Chị Hòa vẫn không nói gì, không làm gì khiến anh phải suy nghĩ. Giờ thì anh đã hiểu, cuộc sống có gì vui khi chồng chỉ biết phục vụ người ngoài còn để vợ ở nhà giống như một nô lệ. Ngày mai, anh sẽ thay đổi nếu như không muốn có một người vợ quyết tự đánh mất đi những nét đẹp của người phụ nữ.
 
Nhưng với vợ thì...

Một vài “chiêu” khác để “trị bệnh” cho chồng:

- Khi muốn nhờ chồng làm việc gì thì phải biết cách “làm nũng”: “Anh ơi, dắt xe cho em với. Nếu chồng chỉ bào “Ừ” thì đợi chồng dắt xe xong là nhảy lên bá cổ chồng hôn chùn chụt vài cái rồi thỏ thẻ bảo chồng: "Mình sướng thật ý, gái sề hai con mà vẫn được chồng dắt xe cho. Chả bù cái cô hàng xóm xinh tươi thế mà dắt xe cũng phải nhờ chồng hàng xóm”.

- Muốn chồng làm gì cho mình thì phải nói ra. Đơn giản vì đàn ông cực kỳ… đơn giản. Nên thông điệp muốn truyền đến các ông chồng thì càng ngắn gọn súc tích càng tốt. Họ cũng thích được nịnh nọt, khen ngợi và thích trở thành anh hùng trong mắt vợ và phụ nữ nói chung.

- Làm vợ, làm mẹ đuơng nhiên phải hy sinh cho chồng cho con. Nhưng cũng ở mức vừa phải, nên dành thời gian để chăm chút cho bản thân mình. Nên mua một thỏi son cho hồng môi, môt bộ đồ ngủ duyên dáng, hay thỉnh thoảng thay đổi kiểu tóc cho mới lạ. Đàn ông luôn thích cái đẹp, cái lạ, cái ngọt ngào nên mình cần dùng tất cả cái đó để "chế ngự" họ. Với phụ nữ đẹp và duyên dáng, thì hầu hết đàn ông đều muốn chiều. Đàn ông thích vợ đẹp, nhưng thương vợ tốt. Vợ tốt quá, không chê được, không bỏ được, nhưng xấu thì cũng khó lòng mà… yêu chiều được.

- Chị em nên hạn chế tự ái vặt, muốn gì, cần gì có lúc cũng nên nói thẳng với chồng, rằng là “Anh ơi, em muốn/ em cần/ em thích/ em nhờ…”. Càng tự ái vặt mà không lên tiếng nhờ, cứ ngồi đợi chồng hiểu ý thì sẽ lại càng tủi thân.

- Khi chồng đã làm cho mình một việc gì đó, đừng quên giành cho anh ấy một phần thưởng xứng đáng dù là rất nhỏ để thể hiện sự trân trọng của mình với chồng. Đừng tiết kiệm lời khen và những cử chỉ âu yếm với chồng nhé!
 
Hải Anh
Tổng hợp
Chia sẻ