Bỗng dưng bị... vợ giận

,
Chia sẻ

Anh Minh (quận Gò Vấp, TP HCM) bỗng dưng bị vợ giận. Anh hỏi, vợ anh không đáp, còn liếc xéo. Khi anh Minh gắt lên thì nàng nước mắt lưng tròng: ‘Anh làm gì thì tự biết’.

Càng nghĩ, anh càng không biết mình sai ở đâu. Mãi sau, tình cờ đọc tin nhắn của vợ anh gửi cho cô bạn thân: “Ông ấy có xem tao là vợ đâu. Bị mất ví mà chỉ tâm tình với mẹ và em trai”, anh Minh mới vỡ lẽ. Số là hôm bị móc ví tiền, anh Minh chỉ kể với mẹ đẻ và em trai và bảo giữ bí mật. Anh sợ vợ biết lại tiếc của. Nhưng chắc do vô tình biết được chuyện nên anh mới bị vợ dỗi.

Anh Minh tâm sự, nếu vợ anh hỏi thẳng, anh cũng chẳng ngại tâm sự. Đằng này, nàng cáu kỉnh gần tuần lễ khiến anh muốn “nổ tung”. May mà anh biết nguyên nhân, chứ không anh tưởng vợ “bị điên”.
 


 
Còn anh Hải (Đống Đa, Hà Nội) vợ bỏ đi 2 lần, lần nào mẹ vợ cũng khuyên anh phải xin lỗi nhưng anh chẳng biết mình phạm tội tày đình gì. “Mẹ tưởng con phải biết chứ. Lương của con mỗi tháng hơn 6 triệu, chưa kể thưởng. Sao tháng nào cũng chỉ đưa cho vợ 3 triệu? Số tiền còn lại con cất làm của riêng à?” – mẹ vợ anh hỏi. Anh Hải rất ngạc nhiên, bởi anh tưởng vợ anh phải là người biết rõ nhất.

Vì còn người mẹ hay đau ốm ở quê, tháng tháng, anh Hải trích một ít lương, phụ anh trai nuôi mẹ. Anh cứ ngỡ vợ anh hiểu rõ hoàn cảnh nhà chồng nên không cần giải thích. Nếu vợ anh hỏi thẳng, anh sẽ phân tích lý do. Thảo nào, 2 lần đưa lương cho vợ là vợ giận, đùng đùng về bên ngoại khiến anh ngơ ngác.

Cùng cảnh, anh Thắng (Hà Đông, Hà Nội) mấy ngày nay cứ gần gũi là anh bị vợ đẩy ra. Thấy vợ tức tưởi khóc, anh Thắng càng không hiểu gì.“Một lần chat với cô em vợ, cô ấy hỏi: ‘Anh có bồ phải không? Hôm trước, chị em thấy anh chở cô nào trên phố?’, mình mới hiểu” – anh Thắng kể.

Lúc về nhà, anh Thắng phải phân trần với vợ ngay, rằng đó là chị gái cậu đồng nghiệp, xin đi nhờ ra ga, anh mới được yên thân. Anh Thắng cho biết, nếu vợ anh hỏi ngay từ đầu, anh sẽ kể ngay. Chứ cái mặt tự nhiên chảy ra vì dỗi thì anh biết nút thắt ở đâu mà gỡ.

Đừng để người bạn đời tự hiểu

“Mình làm gì, chồng phải hiểu chứ” là lý lẽ của nhiều người vợ. Nhất là khi cơn giận bắt nguồn từ lỗi của người chồng thì không nghĩ người vợ cho rằng, chẳng cần phải hỏi nữa. Hoặc tự cho là chồng mình biết thừa nhưng làm ra vẻ không biết. Thực sự, người bạn đời đâu có hiểu hoặc hiểu theo cách khác. Vì thế, suy nghĩ: “Anh ấy biết rồi” hoặc “Anh ấy phải tự hiểu chứ” là không đúng.

Không ít người vợ nghi ngờ chồng ngoại tình, nghi chồng giấu tiền… nhưng toàn tự xử lý theo kiểu “độc thoại nội tâm”. Từ đó kéo theo phản ứng giận dỗi ra mặt, tỏ ra lạnh nhạt, coi thường hoặc căm hận chồng. Thích suy diễn, cho rằng mình đúng là quan niệm của vô số phụ nữ. Hơn nữa, chị em vốn hay cả nghĩ, hay suy luận theo cảm tính… nên càng làm khổ mình và làm khổ chồng.

Giải pháp tốt nhất là có gì khúc mắc, cần trao đổi ngay. Trò chuyện là cách làm sáng tỏ vấn đề nhanh nhất, lại giúp giải tỏa tâm lý. Giao tiếp cũng khiến cả hai hiểu nhau hơn. Ôm ấp tâm trạng trong lòng chỉ làm người bạn đời hiểu nhầm hoặc có cái nhìn sai lệch về nhau.
 
Theo Me&be
Chia sẻ