Bi kịch cưới nhầm vũ phu có học

,
Chia sẻ

‘Sao giờ anh mới về?’, Diệp chưa hỏi hết câu đã bị chồng cho 'ăn' nguyên cái tát, kèm những tiếng chửi thề tục tĩu.

Phong – chồng Diệp là Thạc sỹ kinh tế. Sáng, anh đạo mạo xách cặp, đóng quần áo nghiêm chỉnh đi làm. Tối, về đến nhà mà bị Diệp hoạnh họe, anh sẵn sàng hành xử như kẻ “đầu đường xó chợ”.

Chính bản thân Diệp cũng không thể lý giải nổi tại sao chồng mình lại có lối hành xử bạo lực đến như vậy. Nhiều lần, Diệp cố đối đầu với chồng bằng cách im lặng nhưng Phong cũng chẳng tha. “Cô không nói có nghĩa là cô khinh thường tôi” – Phong suy diễn thế rồi lại sấn sổ, gay gắt với vợ.

Lấy chồng là do tự nguyện; hơn nữa, Diệp cũng không phải nhóm phụ nữ ăn nói hỗn hào. Thế nhưng, mỗi lần đem chuyện này kể với mẹ đẻ, Diệp chỉ nhận được câu vỗ về: “Chẳng ai lại tự nhiên to tiếng với vợ cả. Con cố gắng thay đổi cách cư xử xem sao”. Diệp lại ôm gối khóc ròng.

3 năm sống chung, thời gian Phong dành cho gia đình khá hiếm hoi. Ngày nào, Phong cũng trở về nhà khi trời tối mịt. Có hôm, Diệp bế con, đợi cửa chờ chồng nhưng suốt đêm ấy Phong không về, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho vợ. Ức chế, nhiều lần Diệp đã nghĩ tới việc ly hôn nhưng cô còn sợ phải đối mặt với những khó khăn khi nuôi con một mình hay cảm giác nhục nhã với hàng xóm…
 
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
 
Cảnh của Dung (Đà Nẵng) còn éo le hơn. Khánh – chồng Dung thuộc hàng tri thức “xịn” nhưng lại “bẩn tính” - thích vu oan, giá họa cho vợ. Khánh sẵn sàng đến cơ quan Dung làm ầm ĩ chuyện vợ “lăng nhăng” do chính bản thân bịa ra. Mỗi lần vợ chồng lục đục, Dung chưa kịp thanh minh với gia đình thì đã bị chồng lớn tiếng bới móc chuyện vợ thường xuyên về muộn (thực ra là bận việc) hoặc đi chơi với trai (thực chất là chỉ uống nước xã giao với bạn học).

Khánh ngang nhiên cặp bồ nhưng Dung không bao giờ được phép có ý kiến. Hễ lần nào Dung đề cập đến chuyện chia tay là Khánh nhếch mép: “Cô mà bỏ tôi thì cô cũng chẳng thể yên thân”. Vợ chồng ly thân từ lâu mà người thân cũng không hề hay biết. Lý do mà Khánh ngụy biện là vì: “Tôi cần một mái nhà yên ấm để cấp dưới khỏi bàn tán, xì xào”.

Khó khăn khi muốn ly hôn

Dù bất kỳ lý do gì thì việc chủ động ly hôn từ phía người vợ luôn gặp khó khăn. Nguyên nhân là bởi chính bản thân chị em lo ngại những điều tiếng không hay từ gia đình, xã hội. Nhiều phụ nữ, dù bị chồng ngược đãi về cả thể chất và tinh thần vẫn không dám có ý kiến, quyết định cam chịu sống vì con cái…
 
Ở một nhóm người chồng, nguyên nhân bạo lực có thể do men rượu, tính khí nóng nảy, người vợ không biết điều, cư xử kém… Nhưng cũng có một số đàn ông “biến chất”, "coi ta là nhất" nên xem thường, thích đánh đập vợ con vô cớ.

Người vợ nên cân nhắc tình trạng bạo lực của chồng mình ở mức độ nào để tìm phương án giải quyết thích hợp. Khi phải sống với người chồng vũ phu và tình yêu thương không còn thì sự nhẫn nhịn của vợ chỉ làm khổ bản thân. Tất nhiên, không ai khuyến khích việc ly hôn nhưng người vợ cũng nên xem xét lối thoát cho mình.
 
Theo Ngọc Bình
Mevabe
Chia sẻ