Bi hài chuyện “tình cũ không rủ cũng tới”

Thu Hương,
Chia sẻ

Tình cũ dọa tự tử nếu chia tay lần nữa, điệp khúc chia tay – nối lại diễn ra cả chục lần hay quyết không gặp lại người cũ sau khi đường chia đôi ngả… Đó là những chuyện bi hài đằng sau mỗi cuộc chia ly.

Sau khi chia tay, không phải ai cũng đủ để nói không với tình cũ, làm ngơ với người cũ. Mọi người cứ kháo nhau rằng "tình cũ không rủ cũng tới", nhưng có ai biết tới rồi thì sẽ đi đến tận đâu? Lúc đó, người trong cuộc lại không khỏi băn khoăn rằng rút cục thì mình yêu thêm lần nữa là sai hay đúng?

Dưới đây là những tình huống không biết nên cười hay khóc của những người đã từng một lần nữa bước qua tình cũ.

Tình cũ không rủ cũng tới cả… chục lần

Gặp lại người cũ đã là chuyện khó xử, nhưng yêu lại người cũ lại càng là chuyện khó xử hơn. Ninh Phương Thúy, 25 tuổi (Hà Nội) đã từng có một mối tình khó dứt với người cũ. Khi chia tay, cả hai đều rất dứt khoát với quyết định của mình. Nhưng không bao lâu sau đó, mỗi khi gặp lại, tình cảm khi xưa bùng phát, kỷ niệm cũ ùa về, sự nhớ nhung đã khiến hai người xích lại gần nhau và quyết định nối lại tình xưa.

Cô gái trẻ này chia sẻ: “Sau mỗi lần chia tay, dường như tình cảm chúng mình dành cho nhau lại nhiều hơn một chút. Và rồi lại hẹn hò, lại cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng quả thực, việc từng chia tay đã trở thành một rào cản khó khăn khi cả hai bắt đầu lại. Chẳng yêu lại từ đầu được bao lâu thì chúng mình đối mặt với quyết định chia tay thêm lần nữa. Đối với cả hai, rất có thể lúc đó việc đến rồi lại ra đi giống một thói quen hơn là yêu thực sự. Tình cảm mà, cứ bào mòn mãi thì cũng đến lúc cạn. Thói quen thì vẫn có thể bỏ được, nếu cả hai người quyết tâm”.

“Mình còn nhớ rõ lần chia tay nào cả hai cũng rất kiên quyết, nhưng sự mềm yếu lại khiến mình và người ấy quay lại. Cứ thế đến cả chục lần chúng mình yêu - chia tay - nối lại. Lần chia tay cuối cùng thì vì cả hai đều đã hết kiên nhẫn và sống cách xa nhau trong một khoảng thời gian dài nên mới dứt hẳn được nhau. Chuyện giữa mình và người cũ xảy ra cũng đã lâu rồi. Giờ thì mình đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ hiện tại”, Thúy nhớ lại.

Bi hài chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” 1
Sau cuộc tình luẩn quẩn yêu - chia tay - nối lại với người cũ chính thức khép lại, hiện tại Thúy đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình.

Tình cũ bất ngờ dọa sẽ tự tử

Từng yêu và chia tay, Nguyễn Thùy Linh, 24 tuổi lại có những kỷ niệm không mấy tích cực về người yêu cũ.

Thùy Linh kể: “Sau khi chia tay, người yêu cũ có tỏ ý muốn níu kéo mình, thậm chí là dọa sẽ tự tử và bỏ nhà đi nếu không quay lại. Lúc đó, quả thực là mình thấy rất sợ, sợ vì nhỡ đâu người ta liều lên rồi làm thật. Khi chia tay thì đã không còn cảm xúc nữa rồi, nhưng khi nghe những lời đe dọa như vậy thì mình hồn vía lên mây, thôi thì đành nhắm mắt đưa chân. Hoàn cảnh lúc đó đúng là vừa yêu vừa giật mình thon thót”.

“Đã không còn tình cảm với nhau nhưng vẫn phải tiếp tục yêu, điều đó khiến mình thấy rất mệt mỏi. Phải mất gần 2 năm sau, mình và người ấy mới dứt hẳn chuyện tình cảm. Đến giờ nhắc lại mình vẫn thấy sợ. Đúng là sau khi đường ai nấy đi, những lý do khiến cả hai phải chia tay trước đó không khi nào bị mất đi. Lúc cả hai vui vẻ thì không sao nhưng khi mệt mỏi thì chỉ nghĩ tới thôi cũng đã nản lòng”, cô gái 24 tuổi tâm sự.

 Bi hài chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” 2
Thùy Linh từng rất sợ hãi mỗi khi nhắc đến tình cũ

"Chia tay rồi, hãy để quá khứ ngủ yên"

Không ủng hộ việc quay lại với tình cũ, Hoàng Văn Tiến, nhân viên IT (Quảng Ninh) cho rằng, sau khi chia tay hãy để quá khứ ngủ yên, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Từng có một mối tình đẹp, và cả một quãng thời gian khó khăn chấp nhận chuyện tình cảm đổ vỡ, nhưng kể từ sau khi chia tay, Tiến chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại người cũ.

Bi hài chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” 3
Hoàng Tiến, 26 tuổi.

Anh chàng có quan điểm khá thẳng thắn về tình cũ: “Nếu đã từng yêu nhau và quyết định chia tay thì không nên quay lại nữa. Một khi cả hai đã chủ động chia tay, thì sau đó việc gặp lại nhau cũng đã không bình thường rồi, chứ đừng nói đến chuyện gì xa xôi hơn”.

Chàng trai 26 tuổi phân trần: “Quyết định không gặp người cũ nữa cũng không hẳn là mình không muốn gặp lại. Thực ra khi tình cảm vẫn còn, mình rất muốn gặp lại cô ấy, nhưng gặp lại cũng chẳng để làm gì. Chia tay rồi, hãy để quá khứ ngủ yên. Khi ấy, mình đã gặm nhấm sự thương nhớ người cũ một mình, và như thế là quá đủ. Không gặp lại nhau cũng là một cách tốt để sự xuất hiện của mình không làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của người cũ. Thi thoảng cũng mong là mình vẫn được người ta tưởng nhớ đến, thế là cảm thấy mừng rồi”.
Chia sẻ