Bi hài chuyện cưới hai lần

,
Chia sẻ

Xuất phát từ quan niệm xưa: con gái có tuổi nằm trong thiên can: Đinh, Nhâm, Quý, Giáp phải "qua hai lần đò" nên để hóa giải số mệnh ấy nhiều nhà đã tổ chức cưới hai lần cho con.

Thế nhưng, hiện nay chẳng cần phải có cái tuổi ấy, khối cô gái cũng phải chịu cảnh "cưới hai lần" để được cải mệnh. Từ đây, có vô vàn chuyện bi hài đã xảy ra.

Cầm tinh con heo (Quý Hợi) nên nhiều lần mối tình của Ngọc Anh bị nhà giai phản đối. Bố mẹ Hải, người yêu cô tin rằng "gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò" nên không muốn cậu con trai duy nhất phải lỡ dở.

Thế nhưng, sự cương quyết của Hải kèm với thái độ ngoan ngoãn và dịu dàng của Ngọc Anh trong nhiều lần đến thăm nhà bố mẹ chồng tương lai khiến hai cụ cũng xuôi xuôi.

Đám cưới dự tính sẽ diễn ra trong năm nay nhưng để "giải cái mệnh hai lần đò này", bố mẹ chồng bắt Ngọc Anh phải làm dâu hai lần. Thôi thì yêu nhau trăm núi cũng trèo, xá gì cái chuyện đấy, vì nó cũng là tốt cho mình nên Ngọc Anh cũng chiều lòng các cụ.

Ảnh: Ngôi Sao

Theo kịch bản, sau khi lễ ăn hỏi diễn ra, nhà trai đón dâu về để đôi vợ chồng trẻ thắp hương gia tiên. Rồi chờ khi họ hàng về hết, cô dâu phải tìm cách "trốn" về nhà bố mẹ đẻ, không được chào ai trong gia đình chồng.

Thế nhưng, sau khi làm đầy đủ các thủ tục theo ý nhà chồng, Ngọc Anh vẫn theo thói thông thường, lễ phép chào bố mẹ chồng rồi đi về. Hai cụ được một phen giận nhưng cũng đành thông cảm trước lời nỉ non của Hải rằng: "Cô ấy vẫn còn chưa quen".

Việc tổ chức lễ cưới hai lần có thực sự hóa giải được số mệnh không nhưng nó đã làm cho quan hệ con dâu-mẹ chồng của nhà bà Minh lúc nào cũng căng như dây đàn.

Mỗi khi có ai sang hỏi bà Minh về kinh nghiệm "cưới hai lần" là bà lại ấm ức. Trang, con dâu bà không thuộc hàng can "Đinh Nhâm Quý Giáp" nhưng bà vẫn phải cưới hai lần cốt để mọi điều tốt lành đến với Hoàng, cậu con út của bà. Thế nhưng, nó chẳng cảm ơn bà thì thôi mà lúc nào cũng trách móc bà về việc đó.

Ngay từ khi Hoàng dẫn Trang về nhà, bà đã thấy mắt ngưa ngứa rồi. Bà thấy con bé này không vừa mắt tý nào ấy mà chả hiểu sao Hoàng cứ đâm đầu vào như thằng mất trí.

Trong suốt mấy năm hai đứa yêu nhau, bà nỉ non, mặt nặng mày nhẹ, mắng mỏ chán chê mà Hoàng cứ ì ra. Bà nói gì thì nói, nó yêu là nó yêu. Đã thế hễ bà cứ động đến con bé là Hoàng lại gân cổ lên cãi, khiến bà càng ngày càng ghét cay ghét đắng Trang. Chỉ có nó dắt mũi thì cậu con hiền như cục đất của bà mới dám cãi bà thế.

Một lần đi xem bói, nghe thày phán “hai đứa này tuổi Ngọ à, được đấy, chúng nó yêu nhau là cưới, ai mà cản thì hai con ngựa nó đá hậu cho nát người”. Thày phán xanh rờn xong thì mặt bà cũng xanh như tàu lá chuối. Thôi, thế là duyên phận con mình rồi, đành chịu chứ biết làm sao. Nhưng thày còn chốt lại “hai đứa hợp thì hợp thật, nhưng mà nó cũng xung, ở với nhau không tử tế là lớ ngớ đá hậu lẫn nhau, nó là cái mệnh”.

Mệnh là mệnh của trời, còn người có thể cải mệnh, nên thày đưa ra giải pháp là “cưới hai lần”. Nghĩa là hai đứa chọn ngày lành tháng tốt, đến khấn trước bàn thờ gia tiên, nhận vợ nhận chồng. Rồi sau đó, ăn xong bữa cơm, ở với nhau một đêm rồi sáng dậy, con bé lẳng lặng cầm quần áo đi về nhà mình, coi như là bị đuổi và bỏ nhau. Sau cưới thật, lại cúng lại, thế là cải mệnh.

Thày bảo thì phải nghe nhưng Trang cứ bàn ngang, không chịu. Bà phải uốn mình nói mãi mới xuôi. Những tưởng thế là yên, nào ngờ sẵn từ đầu không đồng ý, thêm cái chuyện phải lủi thủi đi về, rồi mẹ chồng hắt muối, hắt gạo “cứ như thật” làm cô con dâu càng điên. Rồi thì hễ có chuyện gì là con dâu bà lại lôi cái vụ chịu hai đời chồng ra cạnh khóe, bảo bà là cán bộ lãnh đạo mà mê tín, rồi nó rêu rao, kể khắp nơi. Không chịu nổi bà phải mua nhà "tống cổ" cho ra ở riêng.

Theo Ngôi Sao

Chia sẻ