Bác sĩ Liên Hồng

Bị con phá đám "chuyện yêu"

,
Chia sẻ

Vợ chồng tôi bị 2 đứa nhỏ "xâm lược". Ngủ thì đòi nằm giữa bố mẹ, có hôm vợ chồng đang "nghỉ trưa", chúng xô cửa xông vào làm chúng tôi rất xấu hổ.

 
Trả lời:

Trước hết, nếu nhà có phòng riêng, cần phải thiết lập khu vực không có bé bằng cách tập cho con thói quen gõ cửa phòng bố mẹ trước khi vào.

Vợ chồng cũng hoàn toàn có thể âu yếm trước mặt con cái, bé sẽ sung sướng nhận ra là bố mẹ mình rất yêu nhau. Nhiều người vợ cứ đổ lỗi vì quá bận rộn chuyện con cái mà không có thời gian âu yếm chồng. Như thế là không phải bởi bất cứ lúc nào cũng có cơ hội để nhóm ngọn lửa tình, chẳng hạn một cử chỉ âu yếm, một ánh mắt, một cái siết tay. 

Trong sự bận rộn vì chăm sóc con cái, tình yêu vợ chồng cũng có thể được nhen nhóm và củng cố. Chẳng hạn, khi người mẹ đang chơi với con, thấy chồng đi làm về liền chạy ra vui mừng đón chồng. Đây là cách “chơi đòn tâm lý” cho cả hai. Người chồng sẽ cảm động vì biết con cái không chiếm hết tình thương của vợ; còn con cái sẽ biết yêu thương người cha hơn qua cách thể hiện của mẹ.
 
Những phút riêng tư của vợ chồng là rất cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu. Chuyện tình dục cũng rất quan trọng. Nếu cả hai thứ này thiếu nồng thắm thì dễ xảy ra nguy cơ lục đục, cãi cọ, hờn giận. 
 
BS Liên Hồng
Theo GĐ&XH
Chia sẻ