Bị chàng chê vì đi thẩm mỹ

Hải Hà,
Chia sẻ

Nhìn đôi mắt 2 mí mở to mà người yêu mới "đi làm" ở mỹ viện, anh ngây người, lạ lẫm, lúng túng khi nhìn mắt người yêu, cuối cùng ngó sang chỗ khác.

Khiêm nhiều lần nói với Hòa là đã phải lòng cô ngay lần gặp đầu tiên bởi cái vẻ nhu mì hơi là lạ, giống con gái Nhật với đôi mắt một mí dịu dàng, bí ẩn. Nhưng đôi mắt ấy lại là nỗi phiền muộn của Hòa từ thuở bé. Vài lần Hòa nói chuyện sẽ đi xẻ mí, Khiêm đều ngăn vì "mắt em đã rất đẹp rồi", nhưng cô nghĩ anh chỉ an ủi mình thôi.

"Rồi anh sẽ thấy em sẽ đẹp hơn bao nhiêu khi mắt thành hai mí" - Hòa thầm nghĩ khi đến mỹ viện. Nhưng thực tế là từ khi có gương mặt mới, Khiêm xa cô dần và rồi mối tình gần một năm đã chấm dứt.

"Nếu nói chia tay vì chuyện nàng đi sửa mắt thì có vẻ vô lý, nhưng quả thật là từ lúc đó, mình không tự nhiên được khi ngắm nàng, rồi tình cảm cứ nhạt đi lúc nào không hay" - Khiêm tâm sự với bạn. Anh cảm giác như một người con gái khác đang nhìn mình và điều đó khiến anh nhột nhạt. Mặt khác, Khiêm thấy đôi mắt đã trở nên sắc sảo vì có hai mí ấy đã làm mất cái thần thái nhu mì, thuần hậu rất đặc biệt của Hòa.

Chị Lan Anh (31 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) thì đang phải chịu cảnh "gối chăn lạnh lùng" sau khi đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ của một bệnh viện lớn để "lên đời" cho đôi gò bồng đảo. Thấy các đồng nghiệp nam trầm trồ xuýt xoa khi xem ảnh các cô người mẫu bốc lửa, lại nghe cậu bạn thân bật mí rằng "100 đàn ông khi gặp phụ nữ thì 99 thằng nhìn vào ngực đầu tiên, vòng 1 phải lớn thì mới gợi tình", Lan Anh không thể tin là chồng thật lòng khi khen ngợi đôi đào tiên bé bé xinh xinh của mình.

Kết quả phẫu thuật mỹ mãn, nhưng phản ứng của Hùng - đức lang quân - thật tai hại. Sau một thời gian "tẩy chay" vì giận vợ không hỏi ý kiến mình một việc quan trọng như vậy, ông xã của Lan Anh trở lại âu yếm vợ. Nhưng Hùng thường bị cụt hứng khi hình ảnh vòng 1 đạt chuẩn quốc tế của vợ đập vào mắt. Anh thấy như trong tay mình là một người đàn bà khác chứ không phải cơ thể thân thuộc của người vợ bé bỏng.

Ngoài ra, mặc cảm "hàng giả" cũng khiến Hùng không muốn chạm vào chỗ đó. Chuyện chăn gối của họ vì thế cũng thưa thớt. Hùng nghĩ mình phải mất kha khá thời gian mới quen được với ý nghĩ "đó chính là nàng".

Theo bà Nguyễn Hương Trà, chuyên gia tâm lý về hôn nhân gia đình của 1088 Hà Nội, với nhiều người đàn ông Việt Nam, tiếp nhận chuyện vợ "đi thẩm mỹ" là việc khá khó khăn vì họ vẫn "dị ứng" với việc chỉnh sửa bằng dao kéo, hoặc nghĩ rằng phải tự nhiên mới là tốt, là đẹp. Mặt khác, nhiều quý ông không thích vợ sửa sang gì vì ngại cảm giác giả tạo, không quen thuộc. Điều này có ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc khi hai người gần gũi.

Một lý do quan trọng khiến các quý ông không muốn vợ đi mỹ viện là trong mắt họ, nàng đã rất đẹp và đáng yêu rồi, không cần thay đổi gì cả. "Đối với họ, vợ hay người yêu không nhất thiết phải đẹp như các hình mẫu bởi như lời một bài hát, yêu em vì đó là em. Mũi tẹt, mắt một mí hay vòng ngực nhỏ cũng không sao" - chuyên gia Hương Trà nói.

Vậy có nên nói trước với chàng ý định làm đẹp bằng dao kéo? Theo bà Trà, nếu chàng mới là người yêu thì không thật cần thiết; sau khi cân nhắc và chắc chắn rằng mình thực sự muốn thay đổi, và điều đó khiến mình đẹp lên thì bạn có thể tiến hành. Nhưng nếu chàng đã là chồng thì nên bàn bạc, tham khảo ý kiến. Nếu ông xã không đồng ý thì bạn nên suy nghĩ kỹ, lường trước các phản ứng của chồng để lựa chọn có làm theo sở thích hay không.
 
Theo Hải Hà
Vnexpress 
Chia sẻ