Bé trai 32 tháng tuổi bị cô giáo hành hạ?

,
Chia sẻ

Sau khi đón con về nhà, thấy bé Tuệ quấy khóc và bỏ ăn, khi cởi quần áo thay cho bé, chị Thu phát hiện ở hai bên đùi và phía dưới bắp chân cháu có chi chít các vết cào xước đỏ, rớm máu.

Vài ngày sau, bé có nhiều biểu hiện bất thường như sốt cao, co giật mê sảng la hét và luôn miệng kêu "sợ... sợ" và "đánh...đánh". Khi có tiếng động mạnh, hoặc gặp người lạ... tức thì toàn thân cháu co dúm lại, mắt trợn to vì sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng gồng mình lên la hét.

Đặc biệt, mỗi khi có người nhắc đến hai từ "đến lớp" là y rằng biểu hiện sợ sệt của cháu lại lặp lại như trên. Theo chẩn đoán của BS Bệnh viện Nhi Trung ương (Bộ Y tế), nguyên nhân gây ra là do: "cơn hoảng sợ, sốt rất có nguy cơ" và "trẻ bị strees sau đi nhà trẻ (do bị cô giáo phạt), nên có nhiều cơn co cứng, rùng mình...".

Bé Tuệ điều trị tại Bệnh viện Sanh - pôn (Ảnh chụp sáng 29.9)

Theo trình bày của chị Hoàng Thị Thu, nhà ở số 74, tổ 17, đường 158, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội): Như thường lệ, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24.9, chị Thu tới trường Mẫu giáo Lê Quí Đôn (quận Hai Bà Trưng) đón con là bé Lê Hoàng Phúc Lộc Tuệ (sinh năm 2006).

Sau khi đưa bé về nhà, thấy cháu khóc, quấy và bỏ ăn, đặc biệt khi cởi quần áo thay cho cháu, chị Thu phát hiện ở hai bên đùi và phía dưới bắp chân cháu có chi chít các vết cào xước đỏ, rớm máu (giống như vết cào của bàn chải giặt).

"Tá hoả tam tinh", chị gặng hỏi bé Tuệ. Bằng ngôn ngữ và cử chỉ của bé cho thấy, đang trong giờ ăn trưa tại lớp, do mắc tiểu, bé Tuệ đã "bĩnh" tại chỗ và liền sau đó bị cô giáo dùng bàn chải (loại giặt quần áo) chà xát và cọ mạnh nên đã tạo ra những vết hằn xước trên. Ngoài ra, cháu Tuệ còn cho biết, cô giáo "phạt" bằng cách... "cốc" vào đầu!.

Tiếp tục theo dõi con vài ngày sau, chị Thu càng thấy bé Tuệ có nhiều biểu hiện bất thường, ngoài việc bỏ ăn, quấy khóc cháu còn sốt cao, trong khi ngủ cháu luôn bị mê sảng, thảng thốt la hét khi ngủ và luôn miệng kêu "sợ...sợ" và "đánh...đánh". Nhất là khi có tiếng động mạnh, hoặc gặp người lạ... tức thì toàn thân cháu co dúm lại, mắt trợn to (biểu hiện của sự sợ hãi), hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng gồng mình lên la hét. Đặc biệt, mỗi khi có người nhắc đến hai từ "đến lớp" là y rằng biểu hiện sợ sệt của cháu lại lặp lại như trên.

Do sốt ruột không hiểu bệnh tình của con ra sao, ngày 26.9, gia đình chị Thu đã đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương (Bộ Y tế), sau khi dùng phương pháp điều trị, điện tâm đồ não, BS Thanh Hương đã kết luận nguyên nhân: "do cơn hoảng sợ, sốt rất có nguy cơ" và "trẻ bị Stress sau đi nhà trẻ (do bị cô giáo phạt), nên có nhiều cơn co cứng, rùng mình...".

Sau khi rời Bệnh viện Nhi TW về, bé Tuệ vẫn sốt li bì, đêm 27.9, thấy thể trạng sức khoẻ của cháu ngày một yếu, gia đình tiếp tục đưa cháu vào cấp cứu tại khoa cấp cứu - Bệnh viện Sanh - pôn (Hà Nội) và nằm điều trị cho tới nay. Sáng hôm qua, bé Tuệ vẫn có những biểu hiện giống như lời kể của mẹ cháu ở trên.

Phạm Tố Loan (phó hiệutrưởng) phủ nhận việc bé Tuệ bị cô giáo hành hạ

Được biết, trước đó, bé Tuệ có rất nhiều khả năng đặc biệt, 29 tháng tuổi mới biết nói, nhưng khi bắt đầu nói được câu đầu tiên thì cũng là lúc cháu đọc được một số chữ trên chương trình tivi và đếm được hàng loạt các dãy số tự nhiên (từ 1 đến 99).

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, cán bộ nghiên cứu Trung tâm giáo dục chuyên biệt (thuộc Viện KHGDVN - Bộ Giáo dục & Đào tạo), mới đây Trung tâm vừa phát hiện khả năng đặc biệt của cháu Tuệ và cho biết, hiện cháu đang nằm trong quá trình hỗ trợ của trung tâm.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của PV, việc bé Tuệ bị "sốc" vì những nguyên do nêu trên có ảnh hưởng gì tới việc phát triển tâm lý cũng như việc nghiên cứu những khả năng đặc biệt của Trung tâm, bà Hoa đã không bình luận thêm vấn đề này.

Để tìm hiểu rõ sự việc trên, sáng hôm qua (29.09), chúng tôi đã tới trường Mẫu giáo Lê Quý Đôn, tại đây bà Phạm Tố Loan, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bản thân bà vừa được lãnh đạo phường thông báo sự việc nghiêm trọng trên, ngay lập tức bà Loan đã triệu tập một cuộc họp khẩn, xem xét thực hư nội dung đã phản ánh.

Tuy nhiên bà Loan đã phủ nhận việc bé Tuệ bị đánh: "việc rất ít có thể xẩy ra" bởi gia đình cháu Tuệ là "hàng xóm quen biết, nên phần nào sẽ quan tâm hơn". Đặc biệt, trước khi vào học, theo phản ánh của cô giáo phụ trách lớp, bé Tuệ sức khoẻ yếu, có nhiều biểu hiện của bệnh tự kỷ.

Lý giải về việc cháu có bị cô giáo "phạt" cùng các vết cào xước trên cơ thể, hai cô giáo trực tiếp phụ trách lớp là Nguyễn Thị Sinh (người bị tố giác là đánh cháu Tuệ) và cô Phạm Minh Tâm cho biết: Ngay sáng hôm qua, khi hay tin, giáo viên đã vào nhà bé Tuệ và phát hiện trong giỏ đồ chơi của cháu có 01 chiếc bàn chải giặt, "rất có thể trong lúc chơi cháu đã tự cầm chiếc bàn chải này chà xát lên người và gây ra vết xước trên..."- cô Tâm cho biết. Không đồng tình với cách giải thích này, chị Thu (mẹ của bé Tuệ) cho rằng là "thiếu thuyết phục" và "không bao giờ tự bé Tuệ làm... mình đau...".

Việc có hay không bé Tuệ bị cô giáo phụ trách lớp đánh và gây hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ như trên, phụ huynh có con em đang theo học tại đây rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc nhằm làm sáng tỏ sự việc.

 
 
TheoVũ Hà
Đời sống-pháp luật
Chia sẻ