BÀI GỐC "Lãnh đủ" vì trót... thử lòng bạn gái quá trớn

"Lãnh đủ" vì trót... thử lòng bạn gái quá trớn

“Anh đùa thế hả, chị Vân tưởng anh bị tai nạn thật, tức tốc đi xe máy từ Bắc Giang, đi nhanh nên bị ngã gãy tay, rách mặt, đang phải khâu và bó bột ở trong viện đấy”.

7 Chia sẻ

8/3 vừa rồi, nếu bạn gái không tặng hoa mẹ tôi, tôi sẽ cho "out"

,
Chia sẻ

Nếu yêu mình hẳn họ cũng phải biết quan tâm tới những người thân xung quanh mình.

Nếu nói như Lương Bình trong bài “Tác hại của việc "test" người yêu” hóa ra chỉ thấy toàn hại mà không có lợi sao? Thế thì quá phiến diện bạn ạ. Việc thử lòng người yêu quá trớn như tác giả bài tâm sự gốc Thanh Hưng kể mới sợ và không nên áp dụng. Còn để kiểm tra độ yêu, không thể thiếu trong bất cứ tình yêu nào.

Với hai người yêu nhau, không chỉ là sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau mà nó còn phải mở rộng ra nhiều mối quan hệ khác ví dụ đơn giản nhất như là mối quan hệ với người thân của mình hay của cô ấy.

Hãy xem cô ấy/anh ấy yêu mình tới đâu. Nếu yêu mình hẳn họ cũng phải biết quan tâm tới những người thân xung quanh mình. Bởi đơn giản, không có ông bà làm sao có bố mẹ, không có bố mẹ làm sao có mình…v.v

Mồng 8-3 vừa rồi, tôi cũng có cách thử riêng với người yêu của tôi. Chỉ bằng cách tung hỏa mù thôi nhưng tôi cũng thu được nhiều kết quả khả quan đó mọi người ạ.

Ai cũng biết ngày quốc tế phụ nữ quan trọng thế nào với một nửa thế giới. Tôi thì luôn ý thức được điều này nên chắc chắn chẳng bao giờ quên quan tâm tới những người phụ nữ bên mình. Sẽ có những lời chúc, những bông hoa, gói quà dành cho mọi người. Và nhà người yêu tôi cũng vậy, tôi cũng chuẩn bị những thứ để tặng cho mẹ, cho cô ấy và em gái cô ấy.

Trước ngày 8-3, tôi chỉ nói vui với cô ấy rằng mẹ tôi rất cổ hủ và đối với mẹ, ngày 8-3 bình thường như mọi ngày. Mẹ không thích quà tặng, cũng chẳng thích nhận hoa vì theo mẹ những ngày này mọi thứ đều đắt. Mẹ không cần cái gì cả.

Đúng là mẹ tôi suy nghĩ như thế thật nhưng trong lòng tôi vẫn muốn người yêu mình phải biết cư xử. Ngày đó nên đến chơi với mẹ, tặng hoa cho mẹ hoặc hỏi han mẹ gì đó. Khi tôi nói bâng quơ như vậy là tôi muốn xem người yêu tôi sẽ phản ứng thế nào. Cô ấy có đến không hay nghe nói như vậy là bỏ qua luôn.

Ngày 8-3 tôi đi suốt từ sáng tới chiều. Khi về nhà tôi thấy trong nhà có bó hoa rất to, cắm trang trọng. Rất bất ngờ vì mọi năm nhà tôi chẳng bao giờ mua hoa trong ngày này nhất là khi các chị tôi đi lấy chồng. Tôi hỏi mẹ tôi hoa của ai vậy mẹ? Mẹ tôi trả lời rằng người yêu tôi mới mang đến ban chiều.

Tôi làm ra vẻ bình thường như đón nhận điều ấy một cách nghiễm nhiên song trong lòng mở cờ, vui lắm. Đúng là người yêu tôi biết nghĩ và có yêu tôi, cô ấy mới quan tâm đến người thân của tôi như vậy.

Thật sự nếu người yêu tôi không đến nhà chúc mẹ tôi trong ngày 8-3 vừa rồi, tôi sẽ rất thất vọng và chưa biết chừng cãi nhau với cô ấy vì nghi ngờ tình yêu cô ấy dành cho tôi.

Có bạn trai nào đã thử như tôi chưa?            

Chia sẻ