5 năm sau ngày cưới

,
Chia sẻ

Hôm qua, vào Yahoo Massenger, thấy cô bạn đang "treo" một status rất hạnh phúc: "Đã vượt qua thời thơ ấu của hôn nhân rồi!!!".

Thế làm đã 5 năm sau đám cưới lãng mạn ấy. Lần theo đường link để vào đọc blog của cô bạn, xem cô ấy tâm sự về tình yêu sau 5 năm chung sống ra sao.

Trái với lời reo vui có vẻ hân hoan mà cô bạn dùng làm status, entry kỷ niệm 5 năm ngày cưới lại mang một tiêu đề rất... thực tế: "Bạn vẫn còn yêu hay chỉ đơn giản là muốn anh ấy?". Hóa ra, ranh giới giữa tình yêu và sự hấp dẫn về giới tính là hết sức mong manh. Tình yêu thật sự bao giờ cũng có hấp dẫn về giới. Tuy vậy, không phải cứ bị hấp dẫn về thể xác nghĩa là bạn đã yêu, đang yêu và còn yêu.

 

Những biến đổi trong cuộc sống hôn nhân khiến không ít người bất ngờ

5 năm trước

Bạn luôn hào hứng trò chuyện. Hàng giờ trò chuyện đã trôi qua nhưng với bạn chỉ như vài phút gió bay. Bạn hoàn toàn chìm vào những câu chuyện với anh ấy. Bạn nhận thấy vẻ đẹp từ bên trong của chàng, ngay cả khi chàng đang đánh răng hay khi họ vừa cùng nhau ngủ dậy, bạn vẫn thấy từ chàng tỏa ra vẻ đẹp khác thường. Bạn luôn muốn ở bên anh ấy.

Vấn đề tình dục đã được 2 vợ chồng thỏa thuận với nhau là sẽ "khoa học và điều độ", nên bạn có thể vượt qua một vài giây phút "bốc hỏa" một cách dễ dàng và không lấy đó làm khó chịu. Tất cả những gì bạn muốn vẫn là ngồi bên chàng và tâm sự, kể lể về những câu chuyện vui, về một ngày làm việc, hay là tương lai của hai người khi đã có con... Bạn luôn đề cập đến một tương lai "của chúng ta" chứ không phải là của riêng "anh" hay "em".

Bạn thích được cùng anh ấy tham gia những buổi tiệc có gia đình và bè bạn. Bạn muốn chứng tỏ cho anh ấy thấy anh ấy có vị trí như thế nào trong lòng không chỉ bản thân bạn mà còn những người thân xung quanh. Bạn luôn thích được chia sẻ những dự định với chàng.

Dù chỉ đơn giản dẫn cún cưng đi dạo, bạn vẫn muốn chàng cùng đi bên cạnh. Nếu chẳng may chàng cùng đi bên cạnh. Nếu chẳng may chàng đang bận làm nốt bản báo cáo tài chính ở cơ quan, hẳn bạn sẽ gọi điện và thổ lộ cho thấy bạn mong có chàng như thế nào để cùng chia sẻ phút giây thư giãn ấy, hoặc chỉ để nói là bạn nhớ chàng lắm.

Bạn vẫn còn lãng mạn như hồi đang yêu. Bạn cố thay đổi bản thân để khiến chàng thấy tự hào về mình. Bạn sẽ thôi không tụ tập bạn bè, không bù khú shopping nữa, thôi không lả lướt ở những chốn ăn chơi. Thay vào đó, bạn cố cho thấy khả năng phục thiện của một người "vợ đảm" là như thế nào. Quà tặng cho chàng thường là những bữa tối nóng hổi, ngon miệng mà bạn lụi cụi cả buổi chiều để nấu và bạn sẽ ngồi nhìn chàng ăn với con mắt tràn ngập yêu thương.

Ngày ấy... bây giờ

Bạn hoàn toàn tập trung vào bề ngoài và cơ thể. Ngay cả trước khi 2 người trở về phòng ngủ, bạn đã bắt đầu để trí tưởng tượng bay bổng với những "hình ảnh thời nguyên thủy" của chàng... Sẽ chẳng có gì nhạc nhiên nếu bạn thú nhận rằng hoàn toàn không còn chút gì đọng lại sau các câu chuyện giữa hai người.

Bạn sẽ dễ dàng nhận lời đi chơi với mấy cô bạn thân mà không nhất thiết phải báo trước với chàng. Và bạn chỉ cảm thấy nhớ chàng khi những thôi thúc về bản năng lại trỗi dậy. Bạn không còn mấy thiết tha đối với việc nấu nướng, vì bạn sợ người mình dính đủ các loại mùi hôi. Bạn cũng mong cho cu Tí lớn thật nhanh, sớm chuyển sang ngủ phòng riêng để bạn một mình một giang sơn với chàng...

Buổi tối, thay vì xem TV hay đi dạo với chú cún cưng, bạn lao đén phòng tập thẩm mỹ để giữ phom, hay đăng ký theo một lớp yoga - môn thể thao "nghe nói là có thể giúp nâng cao khả năng sinh lý của phụ nữ". Ngay cả khi đi shopping bạn cũng dành nhiều thời gian cho những bộ đồ ngủ khêu gợi, bắt mắt.

Mỗi khi giận nhau, điều mà bạn cố hồi tưởng lại để tìm một lý do mà tha thứ cho chàng lại không phải là những điều ngọt ngào chàng đã nói, hay những cử chỉ săn sóc quan tâm. Bạn chỉ nhớ đến những phút giây "bốc lửa" của hai người và tự hỏi sẽ ra sao nếu hai người chia tay và bạn không thể nào tìm được cảm giác ấy nữa.

Đôi khi, bạn cũng thử hình dung mình với một "đối tác" khác, nhưng rồi lại thấy hối hận ngay, tự xỉ vả bản thân vì đã "phản bội về tư tưởng". Cũng may vì vẫn còn hành động tự xỉ vả bản thân ấy. Nó chứng tỏ rằng bạn rất coi trọng sex trong giai đoạn này của cuộc hôn nhân nhưng cũng chưa đến mức coi nó là tất cả.

Trong bạn vẫn còn đó chút gì gọi là tình yêu, đủ để tất cả những âu yếm của chàng điều khiển bạn thấy thỏa mãn. Biết đâu, lại 5 năm nữa trôi qua, bạn sẽ nghĩ đến chuyện mình và một người đàn ông khác với tâm trạng ít áy náy hơn!? Hy vọng là không phải thế. Ừ, thôi hãy hy vọng là sẽ không như thế...

Chia sẻ