Lấy phải... "cai ngục"
Mỗi lần chồng đi công tác xa, nửa đêm tôi lại gọi cho ông ấy, bắt ông ấy phải gào lên: “Không có mụ chết tiệt nào ở đây cả...”.
Có nhiều chị em cho rằng cần phải có cách quản lý chồng. Tôi đã từng được nghe một chị phổ biến kinh nghiệm mà cho là tuyệt chiêu: “Mỗi lần ông chồng đi công tác xa, cứ khoảng nửa đêm là tôi gọi điện cho ông ấy. Sau vài câu báo cáo tình hình sức khỏe, con cái, công việc làm ăn, tôi bắt đầu đi vào vấn đề chính, không cần quanh co mà hỏi rất cụ thể: “Có ai ở trong phòng của anh không?”. Nghe giọng ông thầm thì: “Không có ai hết...”. Tôi đâu có tin, tôi bắt ông phải nói to lên, lặp lại theo lời tôi: “Không có mụ chết tiệt nào ở đây cả...”.

Còn anh K.H thì lâu nay sống ở gia đình trong một không khí rất... lạnh lùng vì bị vợ không thèm trò chuyện. Sự cố xảy ra từ năm cũ, hai vợ chồng làm ở hai cơ quan khác nhau, nhưng cùng nằm trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) nên buổi trưa anh hay đến đón vợ đi ăn cơn. Một ngày, có việc ngoại giao với một đối tác nữ, anh muốn mời cô ta bữa cơm trưa. Cô vợ vui vẻ duyệt.
Thế nhưng hôm sau, khi anh đi làm, bà xã đon đả đưa anh hai cái cặp lồng: “Thịt bò kho, cá rán rau muống xào... em đã làm sẵn cho anh. Còn phần cô gái, anh gọi thức ăn nhà hàng...”. Cảm động trước sự tận tình của vợ nhưng ngại cái cách “phân biệt đối xử” với khách nên anh giấu biến mấy cái cặp lồng đi.
Vốn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, muốn xem mặt đối tượng làm ăn của chồng, nên cô vợ rủ thêm vài người bạn, vào nhà hàng, vờ như tình cờ gặp chồng. Đang tươi cười theo đúng kịch bản, bỗng bà vợ sựng lại: “Sao anh không ăn thức ăn của em nấu sẵn, anh vứt đâu mất rồi, anh chẳng nghĩ gì đến em cả... ”.
Nghe cô vợ lu loa, người khách dần hiểu ra sự vụ, vội xin phép có việc đi gấp. Kể xong câu chuyện cho chuyên gia tư vấn, anh chồng rầu rầu nói: “Chị thử phân tích giúp tôi tâm lý phụ nữ. Suốt cả tuần sau cô ấy giận hờn, nghi ngờ lòng dạ tôi...”.
Coi chừng tức nước vỡ bờ

Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông dễ bị tự ái và cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương khi vợ không một chút tin tưởng, luôn cho rằng chồng là một đối tượng dễ thay đổi, không chung thủy, dễ sa ngã, không có một chút trách nhiệm với gia đình. Vợ càng bám theo, các ông chồng càng có xu hướng chạy trốn. Đối với đàn ông, mất tự do sau khi lập gia đình là một điều đau khổ.
Các chuyên gia cho rằng: Đồng ý là các bà vợ phải học cách giữ chồng, song cách giữ chồng theo kiểu “ngục tù” thì chẳng có ai hạnh phúc cả. Hạnh phúc nhất là lúc hai người luôn cảm thấy cần có nhau, muốn sống với nhau, thực sự tự nguyện chứ không phải người này phải dùng dây trói buộc vào cổ người kia.
Đàn ông ai cũng muốn được chủ động tự giác chứ không muốn bị tra hỏi vặn vẹo. Những bà vợ thực sự yêu chồng hãy đừng tự biến mình thành cai ngục, coi chồng như tù binh, nếu không chắc chắn gia đình sẽ trở thành... địa ngục.