Halloween này con đi làm từ thiện
Hóa trang với những bộ trang phục ngộ nghĩnh, nhiều nhóm trẻ trong các khu phố đi đến từng nhà xin những bộ quần áo, sách vở cũ, hoặc tiền hảo tâm để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó.
Trước lễ Halloween mấy ngày, bọn trẻ trong khu tập thể Thanh Xuân (Thanh Xuân, Hà Nội) thường tụ tập sau 8 giờ tối bàn chuyện quyên góp trong lễ Halloween. “Ý tưởng này được các bác trong khu phố gợi ý, chúng cháu đang lên kế hoạch quyên góp tiền cho các bạn nhỏ miền Trung mua sách vở tới lớp”. Cậu bé Minh Anh mới lên bảy tuổi dõng dạc nói.
“Những ngày gần đây, bọn trẻ trong khu tập thể cứ thậm thụt nháy mắt với nhau không hiểu có chuyện gì. Cu Tin nhà tôi thường ngày nhỏ nhẹ như con gái, tự dưng chạy nhảy chân sáo. Tôi ngạc nhiên lắm. Cho đến tối hôm qua, các bé làm cho tất cả người lớn đều ngỡ ngàng. Kế hoạch đi xin từ thiện của các con chính tôi cũng không hề biết”. Chị Lan Anh, mẹ bé Minh Anh nói.


Những đứa trẻ xúng xính trong phục trang ngộ nghĩnh đi làm từ thiện
7 giờ tối ngày chủ nhật, cu Tin ăn xong xin phép mẹ cho bé sang đọc sách bên nhà chị Ninh - cô bé sinh viên sư phạm mới đến trọ. 8h, cả khu tập thể bị khuấy động vì tiếng hát, cười đùa. Các bé ngộ nghĩnh với bộ quần áo nhiều hình thù bằng… giấy. Đi đầu là cu Tin khệnh khạng vác một chiếc hộp màu da cam xen lẫn màu đen, trên đầu lủng lẳng một quả bí ngô được cắt dán bằng giấy. Mỗi bé mặc một bộ trang phục hóa trang ngộ nghĩnh, đến gõ cửa từng nhà, chìa chiếc hộp màu đen ra. Người thì cho hoa quả, người thì cho tiền…
“Nhìn lũ trẻ xúng xính trong những bộ phục trang tôi không khỏi bật cười. Nhưng cảm động hơn là tấm lòng của chúng hướng đến các bạn nhỏ nghèo đang khắc phục hậu quả của cơn lũ để đến trường. Tấm lòng thơm thảo của bọn nhỏ còn thế, huống chi người lớn chúng tôi”. Anh Việt Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) nói.
Số tiền quyên góp được trong đêm Halloween từ thiện của bọn trẻ sẽ được gửi đến Quỹ tấm lòng Vàng, chuyển cho các em nhỏ miền Trung.
Bữa tiệc tại gia trong đêm Halloween của những gia đình trong phố Giảng Võ cũng kết thúc bằng chương trình từ thiện, quyên góp tiền, quần áo cũ cho những bạn nhỏ mưu sinh dưới bãi sông Hồng.
“Đêm Halloween rất vui, các bé được ăn nhiều món ngon, chơi nhiều trò thú vị, mặc những bộ trang phục ngộ nghĩnh… nhưng không ai quên được cuộc sống của những đứa trẻ nghèo. Chắc các em cũng không biết đến lễ hội Ma, không được sống trong không khí vui vẻ như thế này. Chương trình quyên góp từ thiện cũng là bài học nhẹ nhàng dạy cho con trẻ về lòng yêu thương”. Anh Nguyễn Văn Trung (Giảng Võ, Hà Nội) cho hay.


Món kẹo Halloween làm quà từ thiện
Mùa lễ hội Ma năm nay, nhiều kế hoạch từ thiện được tổ chức. Nhiều bà mẹ tự làm trang phục cho con mình và cho cả những đứa trẻ nghèo không có tiền mua phục trang tham gia lễ Halloween. Những chiếc bánh, món ăn kinh dị dành riêng cho lễ hội cũng được các mẹ, các em nhỏ mang đến tặng cho những trẻ em nghèo không được hưởng không khí của lễ Halloween.
“Tiệc Halloween năm nay khu tập thể có quy định bé nào cũng đến tham dự cũng phải mặc phục trang. Biết nhiều trẻ trong khu phố không có tiền mua, tôi cùng các chị khác may tăng cho các cháu. Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ làm các cháu vui”. Chị Lan Anh (Khu tập thể Định Công, Hà Nội) nói.
Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của các mẹ, các em hướng về những mảnh đời khốn khó. Chính điều đó làm cho lễ hội Ma năm nay thêm nhiều ý nghĩa và đầy ắp tình yêu thương.
Đinh Liên